Trump Triển Khai 700 Thủy Quân Lục Chiến Đàn Áp Biểu Tình Nhập Cư Los Angeles


Los Angeles, thành phố của những thiên thần, giờ đây đang bùng cháy trong cơn cuồng nộ của lịch sử. Khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh triển khai lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ vào trung tâm đô thị lớn nhất California, nước Mỹ không chỉ chứng kiến một cuộc trấn áp di dân – mà còn đối mặt với một bước ngoặt định hình lại bản chất quyền lực và dân chủ của chính mình. Trong bóng tối của những cuộc biểu tình kéo dài bốn ngày liên tiếp, tiếng lựu đạn choáng, hơi cay và bước chân rầm rập của quân đội vang lên như hồi chuông cảnh báo cho một quốc gia đang rạn nứt đến tận gốc rễ.

Không khí ở Los Angeles đặc quánh sự căng thẳng, khi khoảng 700 Thủy quân lục chiến từ Nam California được lệnh tiến vào thành phố ngay trong đêm thứ Hai hoặc sáng thứ Ba. Đây không phải là một cuộc diễn tập hay hỗ trợ nhân đạo sau thiên tai – mà là một động thái chưa từng có, khi quân đội được huy động để đàn áp các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch truy bắt di dân trái phép, dấu ấn rõ nét của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Sự hiện diện của quân đội, dù được tuyên bố là tạm thời để bảo vệ nhân sự và tài sản liên bang, thực chất là một đòn trấn áp lạnh lùng, phủ nhận hoàn toàn ý chí của chính quyền địa phương và tiểu bang, những người chưa từng yêu cầu sự trợ giúp này.

Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa cam kết tiếp tục mở rộng các chiến dịch bắt giữ người nhập cư không giấy tờ, kéo dài làn sóng trấn áp đã thổi bùng ngọn lửa phản kháng trên khắp nước Mỹ. Các quan chức của chính quyền Trump không ngần ngại gán nhãn các cuộc biểu tình là bất hợp pháp, cáo buộc các lãnh đạo Dân chủ địa phương dung túng hỗn loạn và che chở cho người nhập cư trái phép thông qua chính sách thành phố trú ẩn.

Sự kiện này không chỉ là một cuộc đối đầu giữa các lực lượng thực thi pháp luật và người biểu tình, mà là cuộc chiến ý chí giữa hai cực quyền lực lớn nhất nước Mỹ: Nhà Trắng của Tổng thống Trump và chính quyền tiểu bang California do Thống đốc Gavin Newsom lãnh đạo. Trump công khai ủng hộ đề xuất bắt giữ Newsom vì tội cản trở thực thi pháp luật liên bang, một động thái chưa từng có tiền lệ, đẩy xung đột giữa liên bang và tiểu bang lên đỉnh điểm.

Thống đốc Newsom lập tức đáp trả bằng một vụ kiện chính quyền Trump, cáo buộc việc triển khai Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến là vi phạm luật liên bang và chủ quyền tiểu bang. Ông gọi đây là "bước tiến không thể nhầm lẫn về phía chủ nghĩa độc tài", một lời cảnh báo sắc lạnh về nguy cơ xói mòn nền dân chủ Mỹ.

Trong khi các chính trị gia đấu khẩu trên truyền hình, ngoài đường phố Los Angeles, hàng trăm người biểu tình đối đầu trực diện với cảnh sát và quân đội. Những tiếng hô "thả tự do cho tất cả", những lá cờ Mexico và Trung Mỹ tung bay giữa làn hơi cay, những viên đạn cao su và lựu đạn choáng nổ vang trời. Lực lượng Vệ binh Quốc gia dựng thành hàng rào người, cảnh sát tiến lên từng bước, đẩy lùi đám đông khỏi trung tâm giam giữ di dân ở trung tâm thành phố. Đêm xuống, những tiếng nổ, ánh sáng chớp lòe của flashbang và hơi cay lan tỏa khắp khu Little Tokyo, trong khi người dân đứng trên ban công, du khách nhìn qua cửa kính khách sạn, chứng kiến một Los Angeles chưa từng có trong ký ức hiện đại.

Bốn ngày liên tiếp, thành phố này không ngủ. Số người bị bắt tăng lên từng giờ, tài sản bị phá hoại, nhưng trên hết là sự phẫn nộ lan rộng khắp các tầng lớp xã hội. Không chỉ Los Angeles, các thành phố lớn như New York, Philadelphia, San Francisco cũng bùng nổ biểu tình, tạo thành làn sóng phản kháng trên toàn quốc. Ở Austin, Texas, cảnh sát cũng phải sử dụng đạn cao su và bắt giữ hàng loạt người biểu tình giữa biển người giận dữ.

Phía chính quyền liên bang, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristiem tuyên bố sẽ tăng cường gấp đôi các chiến dịch truy bắt di dân mỗi ngày, coi đó là phản ứng trực diện trước làn sóng biểu tình. "Càng nhiều biểu tình và hành động chống lại pháp luật, ICE càng mạnh tay truy lùng," bà nhấn mạnh trên truyền hình. Số lượng người bị ICE bắt giữ trong hai ngày đã vượt xa mức trung bình hàng năm dưới thời tổng thống tiền nhiệm, thể hiện quyết tâm sắt đá của chính quyền Trump trong việc thực thi chính sách di dân cứng rắn.

Tuy nhiên, chính sự cứng rắn này đã thổi bùng ngọn lửa chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Mỹ. Thượng nghị sĩ Jack Reed, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, lên tiếng cảnh báo: "Tổng thống đang ngang nhiên vượt mặt quyền lực của thống đốc và thị trưởng, biến quân đội thành công cụ chính trị. Hành động chưa từng có tiền lệ này có thể đẩy một tình hình căng thẳng thành khủng hoảng quốc gia." Reed nhấn mạnh, "Từ khi lập quốc, người Mỹ luôn nhất quán: quân đội không được phép làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên lãnh thổ Hoa Kỳ".

Lịch sử nước Mỹ từng chứng kiến quân đội được triển khai trong các thảm họa lớn như bão Katrina hay sự kiện 11/9, nhưng việc sử dụng quân đội để trấn áp biểu tình dân sự là cực kỳ hiếm hoi. Lần gần nhất quân đội can thiệp trực tiếp vào thực thi pháp luật là năm 1992, khi Thống đốc California yêu cầu Tổng thống George H.W. Bush hỗ trợ dập tắt bạo loạn sau vụ Rodney King. Nhưng lần này, Trump không cần viện dẫn Đạo luật Nổi loạn (Insurrection Act), mà sử dụng quyền tổng tư lệnh để đưa quân đội vào thành phố, bất chấp sự phản đối của chính quyền địa phương.

Đối với nhiều người dân Los Angeles, đặc biệt là cộng đồng nhập cư, đây là thời khắc định mệnh. Zita Errato, một người nhập cư thế hệ đầu tiên, phát biểu giữa biển người biểu tình: "Những gì đang xảy ra ảnh hưởng đến mọi người Mỹ, bất kể gia đình họ đã sống ở đây bao lâu. Đó là quyền được sống tự do, không bị săn đuổi, không bị sợ hãi ngay trên quê hương mình".

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass khẳng định trên truyền hình: "Đây là thành phố của người nhập cư." Ngay lập tức, Bộ trưởng Kristiem đáp trả lạnh lùng: "Họ không phải là thành phố của người nhập cư, mà là thành phố của tội phạm." Những lời qua tiếng lại này không chỉ phản ánh sự đối đầu giữa hai hệ giá trị, mà còn cho thấy sự rạn nứt ngày càng sâu sắc trong lòng xã hội Mỹ.

Trên thực địa, cảnh sát Los Angeles tuyên bố toàn bộ khu vực trung tâm là "khu vực tụ tập bất hợp pháp", ra lệnh cho người biểu tình giải tán sau ba ngày liên tiếp bạo lực. Hàng chục người bị bắt, hàng trăm người bị đẩy lùi, nhưng ngọn lửa phẫn nộ vẫn không tắt.

Trong bối cảnh đó, một câu hỏi lớn vang lên trên khắp nước Mỹ: Đâu là giới hạn của quyền lực tổng thống? Liệu việc sử dụng quân đội để trấn áp dân thường có phải là dấu hiệu của một nền dân chủ đang trượt dốc? Hay đây là biểu hiện của một nước Mỹ mới, nơi luật pháp được thực thi bằng mọi giá, bất chấp phản kháng, bất chấp truyền thống tự do và khoan dung từng làm nên sức mạnh của quốc gia này?

Los Angeles, với những con phố rực lửa, những hàng rào quân đội và tiếng hô vang của đám đông, giờ đây là tấm gương phản chiếu sự giằng xé của cả nước Mỹ. Một bên là ý chí sắt đá của Tổng thống Trump, quyết tâm bảo vệ biên giới và thực thi luật pháp bằng mọi giá. Một bên là khát vọng tự do, quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc của hàng triệu con người – không chỉ là người nhập cư, mà còn là tất cả những ai tin vào giá trị nền tảng của nước Mỹ.

Cuộc đối đầu này sẽ còn kéo dài, và hệ quả của nó sẽ định hình nước Mỹ trong nhiều năm tới. Los Angeles không chỉ là chiến trường của một chính sách di dân – mà là nơi thử lửa cho bản chất thật sự của nền dân chủ Hoa Kỳ trong thế kỷ 21.
No image available
-->