Ngày 12 tháng 5 năm 2025, Trung Đông đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc xung đột có thể làm rung chuyển thế giới. Những diễn biến mới nhất t...
Ngày 12 tháng 5 năm 2025, Trung Đông đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc xung đột có thể làm rung chuyển thế giới. Những diễn biến mới nhất từ Gaza đến Tehran, từ Biển Đông đến vùng vịnh Ba Tư, cho thấy một bức tranh địa chính trị đầy căng thẳng, nơi các cường quốc đang giương súng, và Tổng thống Donald Trump, với phong cách quyết liệt đặc trưng, đang đẩy nhanh các động thái quân sự nhằm khẳng định vị thế của Mỹ. Từ những cuộc không kích dữ dội của Israel tại Gaza, đoạn video đầy ám ảnh của các con tin Hamas, đến sự sụp đổ của các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran và sự phô diễn sức mạnh quân sự ngầm của Tehran, mọi thứ đều đang trượt vào một vòng xoáy nguy hiểm. Trong khi đó, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á, và lời kêu gọi ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan vang lên như một hồi chuông cảnh báo cuối cùng trước cơn bão.
Tại Gaza, khói lửa chiến tranh vẫn bao trùm. Ngày 11 tháng 5, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza báo cáo 15 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, với năm đợt tấn công tập trung vào thành phố Gaza. Quân đội Israel chưa phản hồi về con số thương vong, nhưng những hình ảnh đổ nát và đau thương từ vùng đất này đã khiến thế giới không thể ngoảnh mặt. Trong bối cảnh đó, Hamas tung ra một đoạn video gây sốc, cho thấy hai con tin Israel, Enkan Bos (36 tuổi) và Joseph Ohana (24 tuổi), vẫn còn sống sau 19 tháng bị giam cầm. Bos, trông yếu ớt và quấn chăn trên sàn, cùng Ohana, với giọng nói run rẩy bằng tiếng Do Thái, kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt chiến tranh và đưa họ về nhà. Đoạn video, được công bố bởi Lữ đoàn Ezzedin al-Qassam của Hamas, không ghi ngày tháng, nhưng nội dung của nó là một đòn tâm lý mạnh mẽ. Gia đình Bos, trong một thông cáo đầy đau đớn, chỉ trích chính phủ Israel vì sự chậm trễ trong việc giải cứu các con tin, trong khi hàng trăm người biểu tình tập trung trước Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv, yêu cầu hành động ngay lập tức. Với 58 con tin vẫn bị giữ tại Gaza, trong đó 34 người được cho là đã chết, hy vọng đang dần cạn kiệt.
Cùng lúc đó, ở Tehran, một cuộc khủng hoảng khác đang bùng nổ. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, từng được kỳ vọng sẽ mở ra lối thoát cho căng thẳng kéo dài, đã sụp đổ trong bế tắc. Tổng thống Iran bày tỏ sự lạc quan thận trọng, nhưng Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei lại không giấu giếm sự nghi ngờ về ý định của Washington. Những nỗ lực ngoại giao gián tiếp tại Oman, từng mang lại hy vọng vào tháng 4, giờ đây rơi vào ngõ cụt. Sự xuất hiện của Tổng thống Trump tại vùng Vịnh, với những tuyên bố cứng rắn về việc “dẹp bỏ” chương trình hạt nhân của Iran, đã đẩy tình hình đến mức báo động đỏ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong một hội nghị tại Doha, khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình, nhưng đồng thời nhấn mạnh mong muốn ngoại giao. Tuy nhiên, những dấu hiệu bất ổn liên tiếp xuất hiện: một vòng đàm phán tại Rome bị hủy bỏ, các cuộc tấn công của Houthi gần sân bay Ben Gurion, và phản ứng không kích của Israel tại Yemen đã tạo ra một chuỗi domino nguy hiểm. Một quan chức Iran, trong cuộc phỏng vấn với CNN, thẳng thừng cáo buộc Mỹ đang giăng một “cái bẫy” để đẩy khu vực vào chiến tranh.
Trong khi đó, Iran không chỉ dừng lại ở lời nói. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vừa công bố một căn cứ ngầm khổng lồ tại tỉnh Hormozgan, chứa hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tiên tiến như Ababil-3, Shahed-5 và Mohajer-6. Đoạn video do Đài truyền hình Nhà nước Iran phát sóng cho thấy Tư lệnh IRGC Hossein Salami và Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri thị sát căn cứ, với những hình ảnh sắc nét về tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ bị UAV Iran theo dõi trong 10 giờ liên tục. Salami, với giọng điệu đanh thép, tuyên bố căn cứ này là “công cụ tâm lý” để khiến kẻ thù “sửa chữa những tính toán sai lầm”. Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ địa điểm nào phát động tấn công vào Iran sẽ trở thành mục tiêu phản công.” Lời đe dọa “mở cổng địa ngục” của Tehran không chỉ nhắm vào Israel mà còn là lời cảnh báo trực tiếp đến Washington, trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên tục kêu gọi hành động quân sự chống lại Iran.
Ở phía bên kia địa cầu, Mỹ đang tăng tốc hiện diện quân sự tại châu Á, đặc biệt tại khu vực Biển Đông. Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS, một trong những vũ khí chủ lực của quân đội Mỹ, đã được triển khai trong một cuộc tập trận tại Philippines. Cuộc diễn tập tại đảo Balabac, với địa hình phức tạp từ rừng rậm đến vùng biển mở, thể hiện khả năng tấn công chính xác và cơ động của HIMARS. Với tầm bắn lên tới 320 km khi mang tên lửa MGM-140 ATACMS, hệ thống này không chỉ đóng vai trò phòng thủ mà còn có thể thực hiện các cuộc tấn công chớp nhoáng. Trung tá Benjamin Pool, chỉ huy cuộc tập trận, khẳng định đây là minh chứng cho cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ các đồng minh bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên, động thái này cũng làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực, khi các quốc gia láng giềng theo dõi sát sao những thay đổi chiến lược của Washington.
Xa hơn về phía tây, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang đẩy Nam Á vào tình trạng báo động. Sau vụ xả súng khiến 26 người thiệt mạng gần thị trấn Bahawalpur vào ngày 22 tháng 4, Ấn Độ mở chiến dịch “Sấm sét” tấn công các mục tiêu mà họ cáo buộc là cơ sở khủng bố trong lãnh thổ Pakistan. Islamabad đáp trả bằng chiến dịch “Bão táp,” phá hủy một kho tên lửa siêu thanh của Ấn Độ và bắn rơi hàng chục máy bay quân sự. Đỉnh điểm là cuộc không kích của Ấn Độ vào các sân bay Pakistan vào đêm 9 tháng 5, khiến tình hình leo thang nghiêm trọng. Tin tình báo “đáng báo động” nhận được vào ngày 9 tháng 5 đã buộc chính quyền Tổng thống Trump hành động. Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã khẩn cấp liên lạc với các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pakistan, thúc đẩy một lệnh ngừng bắn. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Narendra Modi, Vance cảnh báo nguy cơ xung đột toàn diện vào cuối tuần. Nhờ nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ, một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết vào ngày 10 tháng 5, mở đường cho các cuộc đàm phán tại một địa điểm trung lập.
