Kế hoạch đào tẩu của Tập Cận Bình bị tiết lộ, giấc mơ làm hoàng đế trọn đời của ông tan vỡ


Trong những ngày gần đây, chính trường Trung Quốc đang rung chuyển bởi những tin đồn gây sốc về số phận chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình, người từng được xem là nhà lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời Mao Trạch Đông. Những dấu hiệu bất thường, từ sự vắng mặt đột ngột tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil đến việc cách chức bất ngờ của một đồng minh thân cận, đã làm dấy lên suy đoán rằng giấc mộng chấp chính trọn đời của ông Tập đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Hơn thế nữa, một câu chuyện gây sốc về kế hoạch trốn thoát khỏi Trung Quốc của ông Tập, được cho là do chính phu nhân Bành Lệ Viện âm thầm chuẩn bị, đã khiến cả thế giới phải chú ý. Liệu đây có phải là hồi chuông báo tử cho quyền lực của ông Tập, hay chỉ là một màn kịch chính trị được dàn dựng trong bóng tối của Trung Nam Hải?

Hãy bắt đầu từ sự kiện gây chú ý nhất: lần đầu tiên trong lịch sử, Chủ tịch Tập Cận Bình vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, một diễn đàn địa chính trị quan trọng mà Trung Quốc luôn coi là sân khấu để khẳng định vị thế toàn cầu. Lời giải thích chính thức từ Bắc Kinh chỉ vẻn vẹn một dòng: “lịch trình trùng lặp.” Nhưng với giới quan sát, lý do này khó thuyết phục. BRICS không chỉ là một liên minh kinh tế, mà còn là công cụ để Trung Quốc đối trọng với phương Tây. Việc ông Tập bỏ lỡ sự kiện này, nơi ông thường xuất hiện để củng cố hình ảnh lãnh đạo toàn cầu, là một tín hiệu bất thường, gần như chấn động. Điều gì có thể quan trọng hơn việc khẳng định vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế? Câu trả lời có thể nằm trong những diễn biến nội bộ đầy kịch tính tại Bắc Kinh.

Chỉ vài ngày trước đó, một sự kiện khác đã làm rung chuyển giới tinh hoa chính trị Trung Quốc: ông Mã Hưng Thụy, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tân Cương và là một trong những đồng minh thân tín nhất của ông Tập, bị cách chức đột ngột. Ông Mã không chỉ là một nhân vật quyền lực tại Tân Cương, mà còn là bạn tâm giao lâu năm của phu nhân Bành Lệ Viện, với mối quan hệ gia đình kéo dài hàng thập kỷ từ quê nhà Sơn Đông. Việc một nhân vật cấp cao như ông Mã, thành viên Bộ Chính trị, bị loại bỏ mà không có lời giải thích rõ ràng, là một đòn giáng mạnh vào vòng tròn quyền lực của ông Tập. Nhưng điều gây sốc hơn cả là những thông tin nội bộ, được tiết lộ bởi nhà bình luận chính trị Ngô Kiến Dân, rằng ông Mã bị cách chức vì liên quan đến một kế hoạch trốn thoát bí mật do chính bà Bành Lệ Viện phối hợp.

Theo các nguồn tin nội bộ, ông Tập đang đối mặt với một cuộc đấu đá quyền lực khốc liệt trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp, một sĩ quan quân đội kỳ cựu với nhiều mối quan hệ trong quân đội, được cho là đã đứng về phía các nguyên lão trong đảng, tạo thành một liên minh mạnh mẽ chống lại ông Tập. Trong bối cảnh này, bà Bành Lệ Viện, lo sợ cho sự an toàn của chồng, đã âm thầm lên kế hoạch đưa ông Tập trốn khỏi Trung Quốc, với điểm đến được nhắm đến là Kazakhstan. Và người được chọn để hỗ trợ cho kế hoạch táo bạo này không ai khác chính là ông Mã Hưng Thụy.

Kế hoạch trốn thoát, nếu đúng như những gì được tiết lộ, là một câu chuyện ly kỳ, gần như chỉ có trong tiểu thuyết gián điệp. Bà Bành, một ca sĩ quân đội nổi tiếng với quân hàm thiếu tướng, đã lợi dụng vai trò của mình trong Ủy ban Đánh giá Lãnh đạo Quân ủy Trung ương để đến Tân Cương dưới vỏ bọc đánh giá các đợt thăng quân. Trong những chuyến đi bí mật này, bà đã gặp gỡ ông Mã Hưng Thụy, người kiểm soát Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương – một tổ chức bán quân sự với quyền lực đáng kể ở khu vực biên giới. Ông Mã, với lòng trung thành tuyệt đối, được cho là đã chuẩn bị các phương án để đưa ông Tập vượt biên qua cửa khẩu Korgos, do các đơn vị quân sự trung thành với ông kiểm soát. Để đảm bảo bí mật, ông Mã thậm chí đã sử dụng một chiếc Land Rover ngẫu nhiên để chở bà Bành, tránh mọi thiết bị nghe lén có thể được cài đặt trong xe công vụ.

Nhưng kế hoạch tinh vi này đã bị phá vỡ. Các vệ sĩ của bà Bành, vốn cũng là người cung cấp thông tin cho an ninh nội bộ, bắt đầu nghi ngờ những chuyến đi lặp lại của bà đến Tân Cương và các cuộc gặp riêng tư với ông Mã. Thông tin này nhanh chóng được báo cáo lên ông Thái Kỳ, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng và người đứng đầu Cục An ninh Trung ương. Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, ông Thái, dù từng trung thành với ông Tập, đã chọn đứng về phía các nguyên lão. Ông báo cáo kế hoạch trốn thoát cho cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo, một trong những nhân vật quyền lực đứng sau hậu trường. Ngay lập tức, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập, dẫn đến việc ông Mã Hưng Thụy bị cách chức và bị triệu hồi về Bắc Kinh để thẩm vấn. Trong cuộc đối chất với ông Trương Hựu Hiệp, ông Mã đã thú nhận toàn bộ chi tiết về kế hoạch vượt biên.

Kazakhstan, với mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với Trung Quốc, được xem là điểm đến lý tưởng cho ông Tập. Quốc gia Trung Á này không chỉ có biên giới dài hơn 1.000 km với Tân Cương, mà còn là nơi gia đình ông Tập đã đầu tư đáng kể vào bất động sản và doanh nghiệp. Tổng thống đương nhiệm Kassym-Jomart Tokayev, từng là nhà ngoại giao tại Bắc Kinh và nói thành thạo tiếng Trung, được cho là có mối quan hệ cá nhân thân thiết với ông Tập. Thêm vào đó, cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev, người vẫn giữ ảnh hưởng lớn, từng tuyên bố đầy ẩn ý rằng Kazakhstan sẽ chào đón ông Tập “bất kể với thân phận nào.” Những yếu tố này khiến Kazakhstan trở thành một điểm đến an toàn, nơi ông Tập có thể rút lui mà vẫn giữ được thể diện và một mức độ quyền lực nhất định.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: tại sao ông Tập, người từng củng cố quyền lực tuyệt đối thông qua chiến dịch chống tham nhũng và sửa đổi hiến pháp để chấp chính vô thời hạn, lại rơi vào tình thế phải lên kế hoạch trốn chạy? Một trong những lý do được nhắc đến là cái chết bí ẩn của cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường, một sự kiện khiến ông Tập bị nghi ngờ chịu trách nhiệm. Trong nội bộ ĐCSTQ, áp lực điều tra cái chết của ông Lý ngày càng gia tăng, trở thành gánh nặng chính trị lớn nhất đối với ông Tập. Nếu quyền lực của ông bị lung lay, những kẻ thù chính trị có thể nhân cơ hội này để trả đũa, khiến ông và gia đình rơi vào tình thế nguy hiểm.

Dù vậy, không thể bỏ qua khả năng rằng những tin đồn này chỉ là một phần của cuộc chiến thông tin trong nội bộ ĐCSTQ. Chính trị Trung Quốc, với bản chất bí mật như một “hộp đen,” luôn đầy rẫy những âm mưu và chiến thuật đánh lạc hướng. Việc ông Mã Hưng Thụy bị cách chức có thể là một đòn cảnh cáo từ các đối thủ của ông Tập, nhằm làm suy yếu vòng tròn thân tín của ông. Cũng có thể đây là một màn kịch được dàn dựng để kiểm tra lòng trung thành của các quan chức cấp cao. Nhưng dù sự thật là gì, những diễn biến này cho thấy một thực tế không thể phủ nhận: quyền lực của ông Tập đang bị thử thách, và những vết nứt trong hệ thống chính trị Trung Quốc đang ngày càng lộ rõ.

Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh đã âm thầm ban hành một thông cáo nội bộ, tăng cường giám sát công dân xuất cảnh và chuẩn bị các biện pháp kiểm soát hộ chiếu toàn diện. Những động thái này, dù được giải thích là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, lại làm dấy lên suy đoán rằng chúng là một phần của chiến lược ngăn chặn các nhân vật cấp cao bỏ trốn. Nếu đúng như vậy, cánh cửa thoát hiểm của ông Tập đã bị đóng sập. Giấc mộng chấp chính trọn đời, từng được ông so sánh với thời kỳ trị vì của Mao Trạch Đông hay Vladimir Putin, giờ đây đang đứng trước nguy cơ tan biến.

Câu chuyện về kế hoạch trốn thoát của ông Tập, dù thật hay giả, là một lời nhắc nhở rằng chính trị Trung Quốc luôn đầy rẫy những bất ngờ. Như trường hợp của Lâm Bưu năm xưa, một nhân vật từng được xem là người kế nhiệm Mao Trạch Đông nhưng cuối cùng phải bỏ trốn và chết trong một tai nạn máy bay bí ẩn, số phận của ông Tập có thể cũng đang bị định đoạt bởi những thế lực ngầm mà ngay cả ông cũng không thể kiểm soát. Trong khi thế giới tiếp tục dõi theo, một điều chắc chắn là: những sóng gió trong cung đình Bắc Kinh sẽ còn tiếp diễn, và mỗi tín hiệu nhỏ đều có thể là điềm báo cho một sự thay đổi lớn lao.
No image available