Thế Giới Sôi Sục: Mỹ Bao Vây Trung Quốc, Đài Loan Phô Diễn Sức Mạnh, Ukraine Tấn Công Nga Không Khoan Nhượng


Ngày 15 tháng 5 năm 2025, thế giới chứng kiến một chuỗi sự kiện địa chính trị làm rung chuyển các lục địa, từ Biển Đông sôi sục đến chiến trường Ukraine khốc liệt và Trung Đông đứng bên bờ vực chiến tranh. Những động thái quân sự táo bạo, lời đe dọa cứng rắn từ các nhà lãnh đạo, và những bước đi ngoại giao đầy toan tính đang đẩy các cường quốc vào một cuộc đối đầu chưa từng có. Từ 53 tiêm kích Mỹ diễn tập bao vây Trung Quốc đến hệ thống pháo phản lực tối tân của Đài Loan nã đạn ở Biển Đông, từ lời cảnh báo đanh thép của Tổng thống Donald Trump về Iran đến những đòn tấn công chính xác của Ukraine vào hậu cần Nga, không một góc nào trên địa cầu còn yên bình.

Tại Biển Đông, Đài Loan đã gửi một thông điệp không thể rõ ràng hơn đến Bắc Kinh. Ngày 12 tháng 5, lực lượng phòng vệ Đài Loan tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật đầu tiên với hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp tại huyện Bình Đông, phía nam hòn đảo. Ba mươi ba quả đạn pháo được bắn trúng các mục tiêu cách xa 12 km, thể hiện độ chính xác chết người của vũ khí này. HIMARS, được lắp trên xe quân sự, không chỉ cơ động mà còn có khả năng tấn công nhanh, khiến mọi mục tiêu trong tầm ngắm trở thành mồi ngon. Đài Loan đã nhận 11 hệ thống HIMARS và dự kiến tiếp nhận thêm 18 hệ thống vào năm 2026. Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự, với các cuộc tập trận quy mô lớn và sự hiện diện của tàu chiến cùng hải cảnh gần hòn đảo, động thái của Đài Loan là một lời tuyên bố đanh thép: họ sẵn sàng chiến đấu.

Cùng lúc, Hoa Kỳ nâng tầm cuộc chơi với một cuộc diễn tập quân sự chưa từng có tại căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản. Năm mươi ba chiến đấu cơ, trực thăng, phi cơ trinh sát, và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đã tham gia cuộc diễn tập “Voi Bộ” – một màn phô diễn sức mạnh không quân lớn nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản. Với 24 tiêm kích F-35A, 8 chiếc F-15, hai phi cơ tác chiến điện tử EA-18G, và các UAV MQ-9, đội hình này đủ sức làm lu mờ bất kỳ đối thủ nào. Căn cứ Kadena, nằm trên đảo Okinawa, là tiền đồn chiến lược gần Đài Loan nhất của Mỹ, và cuộc diễn tập này rõ ràng nhằm vào Trung Quốc. Tướng Nicholas Evans, chỉ huy liên đội 18, tuyên bố: “Đây là cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do.” Thượng sĩ Brandon Wang bổ sung: “Chúng tôi đoàn kết, sẵn sàng, và không ai có thể bỏ qua thông điệp này.” Bắc Kinh, vốn luôn coi Đài Loan là lãnh thổ bất khả xâm phạm, chắc chắn đang cảm nhận sức nóng từ liên minh Mỹ - Nhật.

Ở Trung Đông, Tổng thống Donald Trump, trong chuyến công du đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai đến các nước vùng Vịnh, không ngần ngại chỉ trích Iran. Phát biểu tại hội nghị đầu tư ở Riyadh, Ả Rập Saudi, ông gọi Iran là “lực lượng hủy diệt nhất Trung Đông” và thề sẽ xóa sổ toàn bộ chương trình hạt nhân của Tehran nếu nước này tiếp tục gây bất ổn. “Iran có thể chọn hòa bình hoặc đối mặt với sức ép tối đa từ Mỹ,” Trump tuyên bố, để ngỏ khả năng đàm phán nhưng không che giấu ý định cứng rắn. Lời cảnh báo này đến ngay trước thềm các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của Anh, Pháp, Đức, và Mỹ. Tehran, vốn đã chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt và căng thẳng khu vực, giờ đây đứng trước ngã rẽ định mệnh: hợp tác hoặc đối đầu trực diện với siêu cường số một thế giới.

Xa hơn về phía tây, châu Âu đang dồn toàn lực hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Đức, sau nhiều năm do dự, cuối cùng đồng ý cung cấp khoảng 100 tên lửa hành trình Taurus cho Kyiv vào mùa hè năm 2025. Với tầm bắn hơn 500 km, Taurus có thể tấn công các mục tiêu kiên cố như boongke hay sở chỉ huy của Nga, nhờ đầu đạn mạnh và hệ thống dẫn đường tàng hình tiên tiến. Động thái này đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách của Berlin, vốn từng lo ngại việc cung cấp vũ khí tầm xa sẽ kéo NATO vào xung đột trực tiếp với Moscow. Sự thay đổi lập trường của Đức đến từ áp lực của các đồng minh NATO và sự chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử trước thời hạn. Trong khi đó, Pháp, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Emmanuel Macron, tuyên bố đã “trao mọi thứ có thể” cho Ukraine, từ pháo binh đến đạn dược. Macron còn gây sốc khi tiết lộ Pháp sẵn sàng triển khai máy bay chiến đấu mang vũ khí hạt nhân đến các nước EU trong khuôn khổ NATO, một bước đi chưa từng có tiền lệ. “Chúng tôi không chỉ cống hiến hết mình, chúng tôi đã tăng sản lượng gấp ba,” Macron nhấn mạnh, khẳng định Paris đang chuyển sang nền kinh tế thời chiến để hỗ trợ Kyiv.

Trên chiến trường Ukraine, lực lượng đặc nhiệm của Kyiv tiếp tục khiến Nga điêu đứng. Tại Kharkiv, các đơn vị Scorpion thuộc lữ đoàn H đã phá hủy hai kho đạn dược, hai xe quân sự, và vô hiệu hóa bốn binh sĩ Nga trong một cuộc tấn công chính xác vào hậu cần đối phương. Sử dụng kết hợp súng cối và UAV, Ukraine thể hiện khả năng phối hợp hỏa lực vượt trội, biến các tuyến phòng thủ của Nga thành đống đổ nát. Đáng chú ý, Ukraine vừa tung ra át chủ bài mới: UAV gắn súng phóng lựu, súng phun lửa, và thậm chí súng máy. Những “robot tử thần” này, do công ty Wness của Ukraine phát triển, có thể mang tải trọng 9,5 kg và hoạt động trong phạm vi 17 km. Video từ chiến trường cho thấy chúng tiêu diệt bộ binh Nga với độ chính xác đáng sợ, không để đối phương cơ hội ẩn nấp. Với khả năng bắn độc lập hoặc điều khiển từ xa, các UAV này đang thay đổi cục diện chiến trường, giúp Ukraine duy trì lợi thế công nghệ trước một kẻ thù đông hơn.

Những diễn biến này không chỉ là các sự kiện riêng lẻ mà là biểu hiện của một thế giới đang chia rẽ sâu sắc. Từ Biển Đông đến Trung Đông, từ Đông Âu đến Thái Bình Dương, các cường quốc đang phô diễn sức mạnh, thử thách giới hạn của nhau, và chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ nhất. Đài Loan không khoan nhượng trước Trung Quốc, Mỹ không nhân nhượng với Iran, và Ukraine không ngừng nghỉ trong cuộc chiến chống Nga. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump, với phong cách lãnh đạo quyết liệt, đang định hình một trật tự toàn cầu mới, nơi sức mạnh quân sự và ý chí chính trị trở thành yếu tố quyết định. Thế giới, hơn bao giờ hết, đang đứng trên lưỡi dao.
No image available
-->