Thế giới bên bờ vực: Âm mưu áᴍ ѕáт Tổng thống Trump và những điểm nóng toàn cầu bùng nổ


Một cơn bão địa chính trị đang cuốn qua thế giới, từ những hành lang quyền lực ở Washington đến các chiến trường khốc liệt ở Trung Đông, từ các căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương đến các phòng thí nghiệm công nghệ ở Bắc Kinh. Những diễn biến mới nhất, như một lưỡi dao sắc bén, đang cắt qua lớp vỏ mong manh của hòa bình, phơi bày những âm mưu đen tối và những toan tính chiến lược táo bạo. Trung tâm của cơn lốc này là thông tin rúng động: các thế lực quốc tế, dẫn đầu bởi Iran, được cho là đang âm mưu ám sát Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Nhưng đó chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cầu đầy bất ổn, nơi chiến tranh, công nghệ và tham vọng đan xen, đẩy nhân loại đến bờ vực của những cuộc xung đột chưa từng có.

Tại Trung Đông, khói lửa vẫn bốc lên từ Dải Gaza. Quân đội Israel, bất chấp lời kêu gọi đàm phán và động thái thả con tin của Hamas, đã mở các đợt không kích dữ dội vào các mục tiêu dân sự và quân sự. Sáng nay, một trường học ở khu vực Rafah, nơi hàng trăm người tị nạn đang trú ẩn, bị trúng tên lửa, cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người, trong đó có năm trẻ em. Một cuộc tấn công khác ở An Zaytun khiến hai người thiệt mạng, bao gồm một trẻ em. Tính từ ngày 18 tháng 10, chiến dịch không kích quy mô lớn của Israel đã khiến hơn 2.720 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Những con số lạnh lùng này không chỉ là thống kê, mà là lời buộc tội đanh thép đối với một cuộc chiến không khoan nhượng, nơi hy vọng hòa bình đang bị nghiền nát dưới gót giày của bạo lực.

Trong khi đó, một âm mưu tăm tối hơn đang được phơi bày tại Washington. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, trong chương trình Live Liberty and Levin trên Fox News, đã công khai cảnh báo rằng lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei, đang tích cực lên kế hoạch ám sát Tổng thống Trump. Không chỉ Trump, các cựu quan chức cấp cao như cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton cũng nằm trong tầm ngắm của các sát thủ được Iran thuê. Cruz gọi đây là dấu hiệu rõ ràng rằng chế độ Tehran không thể tin cậy, cáo buộc chính quyền Biden đã quá mềm yếu, tạo điều kiện cho Iran mở rộng tham vọng hạt nhân và các hoạt động khủng bố. “Họ nói dối hết lần này đến lần khác,” Cruz nhấn mạnh, giọng điệu sắc như lưỡi dao. Ông kêu gọi hành động quyết liệt: tháo dỡ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran, bằng đàm phán hoặc bằng vũ lực. Tổng thống Trump, theo Cruz, sẽ không khoan nhượng trước mối đe dọa này. Lời cảnh báo của ông không chỉ là một tuyên bố chính trị, mà là hồi chuông báo động về một cuộc đối đầu có thể làm rung chuyển trật tự toàn cầu.

Xa hơn về phía đông, Syria đang chơi một ván cờ ngoại giao táo bạo. Nhà lãnh đạo Bashar al-Assad, trong nỗ lực thoát khỏi cái bóng của Nga và các lệnh trừng phạt của Mỹ, đã đưa ra lời mời gọi đầy khiêu khích: xây dựng một tòa tháp Trump ở Damascus, hợp tác khai thác dầu khí, và thậm chí hòa giải với Israel. Assad, người từng bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố, đang tìm cách “quyến rũ” Trump thông qua một cuộc gặp được sắp xếp bởi nhà hoạt động Jonathan Bass. Cuộc gặp này, dự kiến diễn ra trong tuần này tại Ả Rập Saudi, là một nước đi đầy rủi ro nhưng cũng cho thấy sự tuyệt vọng của Damascus trong việc phá vỡ thế cô lập. Tuy nhiên, Israel, với các đợt không kích liên tiếp vào Syria, dường như không sẵn sàng đón nhận cành ô liu của Assad. Một vụ ném bom gần dinh tổng thống Syria gần đây là lời cảnh báo rõ ràng: bất kỳ động thái hòa giải nào cũng sẽ bị đáp trả bằng lửa và thép.

Ở Nam Á, căng thẳng cũng đang leo thang. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đặt toàn bộ lực lượng quân sự vào trạng thái báo động cao sau các cuộc đụng độ với Pakistan. Chiến dịch Sindoor, một loạt các cuộc tấn công “phẫu thuật” nhằm vào các mục tiêu khủng bố, được Modi ca ngợi như một ranh giới mới trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông tuyên bố rằng bất kỳ hành động thù địch nào nhằm vào Ấn Độ sẽ phải trả giá đắt. Lời nói của Modi không chỉ là sự khẳng định sức mạnh, mà còn là tín hiệu gửi đến các đối thủ trong khu vực: Ấn Độ sẵn sàng cho mọi kịch bản, kể cả chiến tranh.

Tại Thái Bình Dương, Mỹ đang gấp rút chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc. Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản, đang được củng cố với các cuộc tập trận quy mô lớn, tập trung vào khả năng chống lại các cuộc tấn công tên lửa tầm xa từ Bắc Kinh. Với hơn 1.300 tên lửa đạn đạo tầm trung trong kho vũ khí, Trung Quốc có thể đe dọa mọi căn cứ Mỹ trong khu vực. Các tiêm kích F-35A đã được triển khai, các kịch bản sân bay bị tấn công được mô phỏng, và kỹ thuật phục hồi đường băng được rèn luyện. Đây không chỉ là sự phô diễn sức mạnh, mà là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu.

Trung Quốc, không đứng ngoài cuộc chơi, vừa công bố một bước đột phá công nghệ: tổ hợp vũ khí vi sóng có khả năng vô hiệu hóa máy bay không người lái, tên lửa, và thậm chí vệ tinh quỹ đạo thấp. Được phát triển bởi Viện Công nghệ Hạt nhân Tây Bắc, hệ thống này nhỏ gọn, đáng tin cậy, và có thể bắn hơn 10.000 phát mà không trượt. Đây là lời tuyên bố đanh thép rằng Bắc kinh không chỉ muốn cạnh tranh, mà còn muốn thống trị trong cuộc chạy đua công nghệ quân sự. Trong khi Mỹ cũng đang phát triển các vũ khí tương tự, các hạn chế về xuất khẩu gali từ Trung Quốc đang khiến Washington gặp bất lợi. Cuộc đua này không chỉ là về công nghệ, mà là về quyền kiểm soát tương lai của chiến tranh hiện đại.

Những diễn biến này, từ âm mưu ám sát Tổng thống Trump đến các điểm nóng ở Trung Đông, Nam Á và Thái Bình Dương, là những mảnh ghép của một thế giới đang rạn nứt. Mỗi động thái, mỗi lời nói, mỗi quả tên lửa đều là một bước tiến gần hơn đến lằn ranh của xung đột toàn diện. Trong cơn bão này, không có chỗ cho sự ngây thơ hay do dự. Thế giới đang dõi theo, không phải với hy vọng, mà với sự lo âu sâu sắc về những gì sẽ đến tiếp theo.
No image available
-->