Không Phải Liên Minh – Mà Là Phản Bội: Nga Từ Chối Trung Quốc, Tập Vô Tình Tiết Lộ Bí Mật Nguy Hiểm!

Một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du tới Moscow đã vô tình mở ra cánh cửa dẫn...


Một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du tới Moscow đã vô tình mở ra cánh cửa dẫn tới những bí mật lịch sử bị chôn vùi suốt hơn nửa thế kỷ. Khi ông Tập tuyên bố rằng Trung Quốc và Nga từng “sát cánh chiến đấu” trong quá khứ, thế giới bàng hoàng đặt câu hỏi: Sát cánh ở đâu, và với ai? Lời phát biểu này, tưởng như chỉ là một câu nói ngoại giao, lại vô tình phơi bày một sự thật chấn động: hàng chục ngàn lính Nhật, cùng với vũ khí Mỹ, cố vấn Liên Xô, và binh lính Triều Tiên đã trở thành xương sống cho chiến thắng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc nội chiến. Những lớp bụi lịch sử bị che giấu cẩn thận giờ đây bị phơi trần, đặt ra câu hỏi: Ai là kẻ phản bội? Ai thực sự chiến thắng trong cuộc nội chiến Trung Quốc? Và tại sao, trong thời khắc địa chính trị căng thẳng hiện nay, Moscow lại quay lưng với Bắc Kinh?

Chuyến thăm Moscow của ông Tập vào ngày 7 tháng 5 năm 2025 không chỉ là một cuộc gặp gỡ ngoại giao thông thường. Nó là một màn kịch chính trị đầy kịch tính, nơi những toan tính chiến lược và những bí mật lịch sử đan xen, làm lộ rõ sự mong manh trong mối quan hệ Trung-Nga. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến động chưa từng có, từ cuộc chiến Nga-Ukraine đến cuộc đối đầu thương mại Mỹ-Trung, chuyến đi này của ông Tập là nỗ lực cuối cùng để củng cố một liên minh chống lại Hoa Kỳ. Nhưng thay vì sự đồng thuận, những gì diễn ra tại Điện Kremlin lại là một sự từ chối lạnh lùng, phơi bày sự bất tín lẫn nhau giữa hai cường quốc.

Sự thật lịch sử được hé lộ từ phát biểu của ông Tập tại lễ duyệt binh ngày 9 tháng 5 tại Quảng trường Đỏ không chỉ gây sốc mà còn làm lung lay hình ảnh “huy hoàng” mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xây dựng suốt hàng thập kỷ. Ông Tập nhắc lại rằng 80 năm trước, Trung Quốc và Liên Xô từng “chiến đấu bên nhau”. Nhưng lịch sử cho thấy điều này không đúng như cách Bắc Kinh tuyên truyền. Vào cuối Thế chiến II, quân đội Liên Xô chiếm đóng Đông Bắc Trung Quốc chỉ một tuần trước khi Nhật Bản đầu hàng, và quân đội Trung Quốc sau đó chỉ đến để “thu hoạch trái ngọt”. Hai bên không hề có cơ hội chiến đấu chung chống lại Nhật Bản. Thay vào đó, sự thật đáng kinh ngạc là hàng chục ngàn lính Nhật, cùng với cố vấn Liên Xô và binh lính Triều Tiên, đã trở thành lực lượng then chốt giúp ĐCSTQ giành chiến thắng trong cuộc nội chiến chống lại Quốc Dân Đảng.

Nhà bình luận gốc Hoa Thẩm Chu đã chỉ ra rằng, trong cuộc nội chiến Trung Quốc, hơn 30.000 lính Nhật đã phục vụ trong Quân đoàn Giả chiến số 4 của ĐCSTQ, chủ yếu trong các lĩnh vực kỹ thuật, y tế, vận tải đường sắt, và đào tạo hàng không. Những binh lính Nhật này, phần lớn thuộc Quân đoàn Quan Đông, không chỉ cung cấp chuyên môn mà còn trực tiếp tham gia chiến đấu. Họ là những kỹ thuật viên, bác sĩ, y tá, phi công, và thợ máy có trình độ cao – điều mà quân đội Trung Quốc, với đa số binh lính mù chữ, không thể tự cung cấp. Dữ liệu từ truyền thông chính thức của ĐCSTQ cho thấy ít nhất 7.200 lính Nhật đã phục vụ trong Cục Y tế của Quân đoàn Giả chiến số 4, và nhiều người trong số họ còn ở lại cho đến khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc.

Hơn nữa, Liên Xô đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ hậu cần. Sau khi Nhật Bản đầu hàng vào năm 1945, Liên Xô tiếp quản hơn 1.150 xe tăng, 5.360 khẩu pháo, và 1.800 máy bay từ Quân đoàn Quan Đông. Một phần lớn trong số này được chuyển giao cho ĐCSTQ, cùng với hàng chục ngàn binh lính Triều Tiên được huấn luyện bài bản. Những cựu chiến binh Nhật Bản, dưới sự ép buộc của Liên Xô, đã mặc quân phục Trung Quốc và tham gia chiến đấu dưới quyền chỉ huy của Lâm Bưu, giúp Quân đoàn Giả chiến số 4 lật ngược thế cờ trước Quốc Dân Đảng trong chiến dịch Liêu Thẩm. Vũ khí Mỹ, vốn được cung cấp cho Liên Xô trong Thế chiến II, cũng được chuyển giao cho ĐCSTQ, trong khi Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Trung Hoa Dân Quốc từ năm 1946 đến cuối năm 1948. Kết quả là, ĐCSTQ nhận được nhiều vũ khí hơn và được huấn luyện tốt hơn so với đối thủ của mình.

Nhưng sự thật này không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ quân sự. Nó còn phơi bày một sự phản bội lớn hơn. Liên Xô, trong khi giúp ĐCSTQ giành quyền lực, đã cướp bóc tài nguyên và thiết bị từ Đông Bắc Trung Quốc, tàn phá khu vực này. Hơn nữa, vào năm 1941, Liên Xô ký hiệp ước không xâm lược với Nhật Bản, công nhận Mãn Châu Quốc và ngầm cho phép Nhật xâm lược Trung Quốc để đổi lấy sự an toàn của chính mình. Sau khi Liên Xô tan rã, Bắc Kinh thậm chí còn ký hiệp ước nhượng hơn 1 triệu km² lãnh thổ cho Nga, công nhận các hiệp ước bất bình đẳng từ thời nhà Thanh. Đây là một hành động mà nhà bình luận Thẩm Chu gọi là “phản bội lớn nhất” của ĐCSTQ, khi họ cấu kết với các thế lực bên ngoài để lật đổ Trung Hoa Dân Quốc và bán rẻ lợi ích quốc gia.

Chuyến thăm Moscow của ông Tập vào tháng 5 năm 2025 càng làm rõ sự mong manh của mối quan hệ Trung-Nga. Mục tiêu chính của ông Tập là thuyết phục Nga cùng đối đầu với Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang áp đặt các chính sách thương mại cứng rắn. Nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thẳng thừng từ chối, nhấn mạnh rằng quan hệ Nga-Trung “không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào”. Lời tuyên bố này, lặp đi lặp lại trong các cuộc đàm phán, là một cái tát vào tham vọng của Bắc Kinh. Thay vì một liên minh chống Mỹ, Moscow tập trung vào lợi ích kinh tế, với kim ngạch thương mại song phương đạt 244,9 tỷ USD vào năm 2024 và các dự án đầu tư trị giá hơn 200 tỷ USD. Nga tận dụng cơ hội để lấp đầy khoảng trống xuất khẩu nông sản mà Trung Quốc cắt giảm từ Mỹ, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chuyển giao công nghệ và xây dựng các cơ sở sản xuất tại Nga.

Trong khi đó, Moscow còn đang tìm cách cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ thông qua các cuộc đàm phán ngừng bắn Nga-Ukraine, do Mỹ làm trung gian. Điều này khiến Bắc Kinh rơi vào thế khó: không chỉ thất bại trong việc kéo Nga vào liên minh chống Mỹ, mà còn bị Moscow lợi dụng để trục lợi kinh tế. Tuyên truyền của ĐCSTQ cố gắng che đậy sự bất đồng này bằng những tuyên bố chung sáo rỗng, nhưng sự thật đã quá rõ ràng: Nga không muốn bị cuốn vào cuộc chiến thương mại của Trung Quốc với Mỹ, và Bắc Kinh gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự “phản bội” này.

Những bí mật lịch sử và toan tính hiện tại được phơi bày trong chuyến thăm Moscow cho thấy một thực tế cay đắng: mối quan hệ Trung-Nga không phải là một liên minh chiến lược, mà là một sự hợp tác đầy toan tính, nơi cả hai bên đều tìm cách lợi dụng lẫn nhau. Khi ông Tập vô tình hé lộ sự thật về vai trò của Nhật Bản và Liên Xô trong chiến thắng của ĐCSTQ, ông cũng vô tình làm lộ ra sự yếu kém của chính chế độ mình dẫn dắt. Trong một thế giới đầy biến động, nơi các cường quốc đang định hình lại trật tự toàn cầu, Bắc Kinh không chỉ đối mặt với sự từ chối của Moscow mà còn phải đối diện với những vết nhơ lịch sử mà chính họ đã cố gắng che giấu.
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE Tìm Kiếm ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content