100 Ngày Của TT.Trump: Tuyên Chiến Với Truyền Thông Chính Thống


Ngày 29 tháng 4 năm 2025, chỉ vài giờ trước khi đánh dấu cột mốc 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tung ra một đòn tấn công dữ dội nhằm vào các cơ quan truyền thông và đối thủ chính trị, cáo buộc họ lan truyền hàng loạt “tin dối” nhằm bôi nhọ ông. Trong một thông cáo báo chí mang tên “100 Ngày Dối Trá: Xuyên Qua Làn Sóng Tin Giả”, Nhà Trắng liệt kê 57 trường hợp mà họ gọi là “những lời dối trá trắng trợn” từ các hãng tin lớn, các chính trị gia Dân chủ, và thậm chí cả một số đồng minh cũ. Đây không chỉ là một bản danh sách; nó là một lời tuyên chiến, một nỗ lực công khai để định hình lại câu chuyện chính trị và củng cố niềm tin của những người ủng hộ Trump rằng truyền thông chính thống là kẻ thù của sự thật.

Bản thông cáo, được công bố trên trang web chính thức của Nhà Trắng và được khuếch đại qua các kênh truyền thông xã hội của chính quyền, không ngần ngại sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ, gọi các nhà báo là “những kẻ mắc hội chứng rối loạn Trump” và các hãng tin là “đồng phạm trong một chiến dịch bôi nhọ không ngừng nghỉ”. Trong số các “tin dối” được liệt kê, có những cáo buộc cụ thể nhắm vào các hãng tin danh tiếng như The Associated Press (AP), CNN, The New York Times, và thậm chí cả Fox News – một kênh từng được xem là thành trì của Trump. Một ví dụ nổi bật là việc AP bị cáo buộc đã đưa tin sai rằng Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard gọi Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin là “bạn thân”. AP sau đó đã rút bài và đăng đính chính, thừa nhận Gabbard thực chất nói về mối quan hệ giữa Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nhà Trắng gọi đây là “bằng chứng không thể chối cãi” về sự thiếu trung thực của truyền thông.

Một trường hợp khác được nêu bật là cáo buộc từ Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker và các quan chức Trường Công Chicago, những người tuyên bố rằng các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã “đột kích” một trường tiểu học. Thực tế, theo Nhà Trắng, đó là các đặc vụ của Sở Mật vụ Hoa Kỳ (Secret Service) đến điều tra một mối đe dọa, và ICE không hề hiện diện tại hiện trường. The Chicago Tribune, một trong những tờ báo đưa tin ban đầu, đã phải sửa tiêu đề bài viết từ “Các đặc vụ ICE bị từ chối vào trường tiểu học Chicago” thành “Báo cáo về chuyến thăm của ICE tại trường Chicago thực chất là Mật vụ”. Nhà Trắng gọi đây là “sự cẩu thả có chủ ý” nhằm khuấy động nỗi sợ hãi về chính sách nhập cư của Trump.

Không dừng lại ở các hãng tin, bản danh sách còn nhắm vào các chính trị gia Dân chủ như Dân biểu Eric Swalwell, người bị cáo buộc đã tuyên bố sai sự thật rằng “không tổng thống nào” chứng kiến nhiều vụ tai nạn máy bay trong tháng đầu tiên hơn Trump. Nhà Trắng phản bác bằng dữ liệu từ Bộ Giao thông Vận tải, cho thấy 55 vụ tai nạn hàng không xảy ra trong những tuần đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden năm 2021, so với 35 vụ trong cùng kỳ của Trump năm 2025. “Đây không chỉ là sai lầm; đây là sự dối trá có hệ thống nhằm làm suy yếu uy tín của Tổng thống,” thông cáo viết.

Cuộc tấn công này không phải là một hành động ngẫu hứng. Nó phản ánh một chiến lược nhất quán của Trump từ khi ông bước vào chính trường: biến truyền thông thành kẻ thù chung của những người ủng hộ ông. Trong bài phát biểu tại một cuộc vận động ở Michigan vào tối ngày 29 tháng 4, Trump tiếp tục công kích báo giới, gọi họ là “những kẻ buôn tin giả” và tuyên bố rằng “chúng ta đang chiến đấu để giành lại sự thật cho người dân Mỹ”. Đám đông reo hò, giơ cao các tấm biển với khẩu hiệu “Tin Giả Là Kẻ Thù”. Đây là một thông điệp đã trở thành dấu ấn của Trump, và giờ đây, với sự hỗ trợ của một đội ngũ truyền thông sắc bén dẫn đầu bởi Thư ký Báo chí Karoline Leavitt, nó đang được triển khai với quy mô lớn hơn bao giờ hết.

Điểm đáng chú ý là bản danh sách không chỉ nhắm vào các đối thủ truyền thống của Trump. Việc đưa Fox News vào danh sách “tin dối” đánh dấu một sự rạn nứt đáng kể với mạng lưới từng là đồng minh thân cận của ông. Nhà Trắng cáo buộc Fox đưa tin sai lệch về chính sách nhập cư của Trump, cụ thể là việc cho rằng chính quyền sẽ “bỏ qua” các phán quyết của Tòa án Tối cao. “Ngay cả những người từng là bạn cũng có thể trở thành kẻ thù khi họ chọn dối trá,” Steven Cheung, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, viết trên X, kèm theo một liên kết đến thông cáo.

Phản ứng từ các hãng tin bị chỉ trích là sự kết hợp giữa im lặng và phản bác. AP, sau khi rút bài về Gabbard, đã từ chối bình luận thêm, chỉ nhấn mạnh rằng họ đã “hành động nhanh chóng để sửa sai”. CNN, bị cáo buộc sai sự thật khi bác bỏ tuyên bố của Trump rằng chính quyền Biden chi hàng triệu USD cho “nghiên cứu chuyển giới trên chuột”, đã cập nhật bài “kiểm chứng sự thật” của mình để thừa nhận rằng các nghiên cứu như vậy thực sự nhận tài trợ liên bang. Tuy nhiên, họ gọi thông cáo của Nhà Trắng là “một nỗ lực đánh lạc hướng khỏi những vấn đề thực sự của đất nước”. The New York Times, bị cáo buộc đưa tin sai rằng Trump là người duy nhất mặc vest xanh tại tang lễ của Giáo hoàng Francis, đã không phản hồi trực tiếp nhưng đăng một bài phân tích gọi thông cáo là “một chiến thuật quen thuộc để làm xói mòn niềm tin vào báo chí”.

Trong khi đó, các chính trị gia Dân chủ bị nêu tên trong danh sách đã phản ứng với sự phẫn nộ. Dân biểu Swalwell gọi thông cáo là “một trò hề” và khẳng định rằng ông “đứng về phía sự thật”. Thống đốc Pritzker, người bị chỉ trích vì vụ việc ở trường tiểu học, cáo buộc chính quyền Trump “thao túng thông tin để che đậy các chính sách khắc nghiệt của họ”. Tuy nhiên, sự thừa nhận sai lầm từ các quan chức Chicago và việc sửa đổi bài báo của The Chicago Tribune đã làm suy yếu lập luận của họ, trao cho Nhà Trắng một chiến thắng truyền thông tạm thời.

Cuộc chiến này không chỉ là về việc ai đúng, ai sai. Nó là về quyền lực: quyền định hình nhận thức của công chúng, quyền quyết định điều gì được xem là sự thật. Bằng cách công bố danh sách “tin dối” đúng vào cột mốc 100 ngày, chính quyền Trump đang gửi một thông điệp rõ ràng: họ sẽ không khoan nhượng với bất kỳ ai, dù là truyền thông, chính trị gia, hay thậm chí là đồng minh cũ, nếu họ bị xem là đứng về phía “tin giả”. Đây là một canh bạc lớn, bởi nó có thể làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong một quốc gia vốn đã bị phân cực sâu sắc. Nhưng đối với Trump và những người ủng hộ ông, đó là một trận chiến đáng để đánh.

Khi đêm buông xuống tại Michigan, nơi Trump phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ, thông điệp của ông vang vọng mạnh mẽ: “Chúng ta sẽ không để những kẻ dối trá cướp đi giấc mơ Mỹ”. Đám đông lại reo hò, và trong khoảnh khắc đó, rõ ràng là cuộc chiến chống lại “tin giả” không chỉ là một chiến lược chính trị – nó là một lời kêu gọi hành động, một lời hứa với những người tin rằng sự thật đang bị đánh cắp khỏi tay họ. Liệu danh sách “tin dối” này có thay đổi cách người Mỹ nhìn nhận truyền thông, hay chỉ đơn thuần là một đòn công kích khác trong cuộc chiến không hồi kết của Trump với báo chí? Thời gian sẽ trả lời, nhưng hiện tại, Nhà Trắng đã nổ phát súng đầu tiên, và họ không có ý định dừng lại.
-->