Ukraine tự chế tên lửa đạn đạo 500km: Cú đánh chiến lược khiến Kremlin rung chuyển
Trong khói lửa chiến tranh, Ukraine không chỉ đứng vững mà còn khiến cả thế giới kinh ngạc với bước đột phá công nghệ quân sự: một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật mới, hoàn toàn do Kyiv tự nghiên cứu và sản xuất. Với tầm bắn 300km, có tiềm năng mở rộng lên 500km, và đầu đạn mang sức công phá tương đương 880 pound thuốc nổ, vũ khí này không chỉ là biểu tượng của sự tự chủ mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến hậu phương của Nga. Khi hệ thống phòng không S-400 và S-500 của Moscow liên tục bị đặt dấu hỏi, liệu Tổng thống Vladimir Putin có còn ngủ ngon ở Kremlin? Câu trả lời đang được viết bằng những vụ phóng tên lửa âm thầm nhưng đầy uy lực từ Ukraine.
Hành trình phát triển tên lửa này là minh chứng cho ý chí thép của Ukraine. Từ những năm 2000, Kyiv đã nhận ra nhu cầu cấp bách phải thay thế các hệ thống Tochka-U thời Liên Xô đã lỗi thời. Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là cú sốc tài chính năm 2008, đã khiến dự án bị đình trệ. Phải đến khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022, dự án mới được tái khởi động khẩn cấp. Dù đối mặt với thiếu thốn ngân sách và nguồn lực, Ukraine đã biến khó khăn thành động lực. Đến mùa hè 2024, Bộ Quốc phòng Ukraine trực tiếp giám sát dự án, và chỉ trong chưa đầy một năm, vào tháng 5 năm 2025, tên lửa mới đã được thử nghiệm thành công trong một tình huống thực chiến.
Vụ phóng bí mật này, được giữ kín tuyệt đối, đã tấn công một cơ sở chỉ huy tiền phương của Nga ở khoảng cách 300km. Chuyên gia quân sự Valentin Badrak, trong cuộc phỏng vấn với Ukraine Form ngày 10 tháng 6, xác nhận hiệu quả đáng kinh ngạc của vũ khí. Được sản xuất tại nhà máy Pivdenmash ở Dnipro – trung tâm công nghiệp quốc phòng của Ukraine – tên lửa này không chỉ đạt độ chính xác cao mà còn vượt trội về sức công phá so với nhiều hệ thống tương đương của phương Tây. Với đầu đạn 400kg, nó có thể thổi bay một nhà máy sản xuất drone chỉ với vài quả, như chuyên gia hàng không Kostiantyn Kryvolap nhận định. Điều này khiến cả Lầu Năm Góc lẫn châu Âu phải chú ý sát sao.
Tên lửa mới của Ukraine được thiết kế tối ưu cho chiến thuật tác chiến, nhắm vào các mục tiêu nhạy cảm nhất của Nga: trung tâm hậu cần, kho đạn, sở chỉ huy, và căn cứ tiền phương. Bệ phóng di động, triển khai cách tiền tuyến 40-50km, cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu sâu 250km trong lãnh thổ Nga mà không dễ bị phát hiện. Sau khi khai hỏa, các bệ phóng nhanh chóng rút lui, khiến Nga khó xác định tọa độ phản công. Trong bối cảnh chiến trường bị chi phối bởi drone và tên lửa Nga, sự linh hoạt này là yếu tố sống còn. Từ các nhà máy lọc dầu, phi trường, đến kho sản xuất UAV cảm tử, không mục tiêu nào còn an toàn.
Điều đáng sợ hơn là tốc độ và quỹ đạo của tên lửa. Với vận tốc Mach 5 (6.100km/h), gần chạm ngưỡng siêu thanh, và quỹ đạo đạn đạo khó đoán, nó trở thành cơn ác mộng với hệ thống phòng không Nga. Chuyên gia Kryvolap thẳng thắn: S-300 và S-400 chỉ có 30% cơ hội đánh chặn, và ngay cả khi phóng hai tên lửa cùng lúc, xác suất vẫn thấp. Hệ thống S-500, từng được Moscow ca ngợi là “lá chắn vô địch”, cũng lộ điểm yếu chết người. Vụ tấn công bằng tên lửa ATACMS của Mỹ vào một trạm radar ở Crimea tháng 6 năm 2024 là minh chứng: dù được bảo vệ đa tầng, S-500 vẫn bất lực. Tên lửa Ukraine, với tốc độ và độ chính xác vượt ATACMS, đang đẩy Nga vào thế bị động.
So với ATACMS và Storm Shadow – hai vũ khí tầm xa chủ lực mà Ukraine nhận từ phương Tây – tên lửa nội địa của Kyiv có lợi thế chiến lược rõ rệt. ATACMS, với tầm bắn 300km và tốc độ Mach 3, có giá 1,5 triệu USD mỗi quả, khiến Mỹ chỉ cung cấp khoảng 50 quả kể từ đầu chiến tranh. Storm Shadow, do Anh và Pháp phát triển, đạt tầm bắn 250km và tốc độ Mach 0,8, có giá 1 triệu USD mỗi quả, nhưng dễ bị đánh chặn bởi bay thấp và chậm hơn. Trong khi đó, tên lửa Ukraine không chỉ nhanh hơn, mạnh hơn với đầu đạn lớn hơn, mà còn rẻ hơn đáng kể nhờ sản xuất nội địa. Quan trọng nhất, Kyiv không còn phụ thuộc vào viện trợ quốc tế hay các thỏa thuận chính trị bấp bênh.
Tầm bắn 300km hiện tại đã đủ khiến Nga lo ngại, nhưng tham vọng của Ukraine không dừng lại. Chuyên gia Kryvolap tiết lộ rằng, với động cơ mạnh hơn và đầu đạn nhẹ hơn, tên lửa có thể đạt tầm bắn 500km trong tương lai gần. Ở mức này, từ phi trường, nhà máy lọc dầu, đến các căn cứ quân sự gần ngoại ô Moscow đều nằm trong tầm ngắm. Nếu đạt 700km và đầu đạn trên 500kg, như Kryvolap dự đoán, 80% hệ thống công nghiệp quân sự Nga sẽ trở thành mục tiêu tiềm năng. Khi hậu phương không còn là “vùng an toàn”, Nga buộc phải điều chuyển lực lượng, làm suy yếu tuyến đầu.
Sản xuất hàng loạt đã bắt đầu, với ước tính 40-50 tên lửa mỗi tháng. Dù con số này chưa đủ tạo tác động chiến lược như hàng trăm tên lửa Iskander mà Nga phóng vào Ukraine, nó vẫn gieo rắc nỗi sợ hãi. Chuyên gia Ivan Kirichevsky nhấn mạnh: “Chỉ cần một quả tên lửa đúng lúc, đúng nơi, cũng đủ khiến Nga toát mồ hôi.” Độ chính xác cao, nhờ hệ thống điện tử tiên tiến, là bước đột phá lớn. Trong quá khứ, Ukraine từng thất bại trong việc sản xuất hệ thống dẫn đường chất lượng cao, nhưng nay họ đã giải được bài toán này, đưa tên lửa nội địa sánh ngang với Spike của Israel hay MMP của Pháp.
Giữa chiến tranh khốc liệt, Ukraine không chỉ phòng thủ mà đã chuyển sang phản công chiến lược. Từ đống đổ nát, họ tạo ra vũ khí có thể thay đổi cục diện, không cần dựa dẫm vào viện trợ. Mỗi vụ phóng là lời tuyên bố: Kyiv không còn bị động. Nga biết điều này và đang chờ đợi trong lo âu. Khi tên lửa tiếp theo rời bệ phóng, nó không chỉ xuyên thủng phòng không mà còn chọc thủng niềm kiêu hãnh của Moscow. Ukraine, dù không phải siêu cường, đã chứng minh rằng quyết tâm và sáng tạo có thể khiến cả thế giới phải nhìn lại.