TT.Trump điều động 2.000 Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles giữa làn sóng biểu tình


Một lần nữa, nước Mỹ bị cuốn vào vòng xoáy của những lời chỉ trích gay gắt và những cáo buộc không khoan nhượng, khi một trợ lý cấp cao của Nhà Trắng công khai gọi Los Angeles là "thành phố rác rưởi" trong một tuyên bố gây sốc, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp đất nước. Tuyên bố này, được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang leo thang, không chỉ làm sâu sắc thêm rạn nứt giữa các vùng miền mà còn phơi bày sự chia rẽ sâu sắc trong chính quyền Tổng thống Donald Trump. Khi những lời nói mang tính công kích như vậy tiếp tục vang lên từ trung tâm quyền lực của nước Mỹ, câu hỏi đặt ra là: Liệu quốc gia này có thể hàn gắn những vết thương đang ngày càng bị khoét sâu, hay chúng ta đang chứng kiến sự tan rã của một xã hội vốn đã mong manh?

Vào tối thứ Sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2025, một bài đăng trên mạng xã hội X từ một nguồn được cho là trợ lý cấp cao của Nhà Trắng đã làm bùng nổ tranh cãi. Trong bài đăng đó, Los Angeles, thành phố lớn thứ hai của Hoa Kỳ và là trung tâm văn hóa, kinh tế của bang California, bị mô tả là “một đống rác rưởi bốc mùi, ngập trong tội phạm và sự suy đồi.” Lời lẽ này không chỉ nhắm vào thành phố mà còn vào chính quyền địa phương, vốn từ lâu đã bị các đồng minh của Tổng thống Trump chỉ trích vì các chính sách tiến bộ về nhập cư, môi trường và tư pháp hình sự. Dù bài đăng đã bị xóa chỉ vài giờ sau đó, nhưng màn hình chụp lại đã lan truyền nhanh chóng, gây ra một cơn bão chỉ trích từ cả hai phía của lằn ranh chính trị.

Thị trưởng Los Angeles, Karen Bass, đã ngay lập tức lên án tuyên bố này, gọi đó là “một sự xúc phạm không chỉ đối với người dân Los Angeles mà còn đối với tinh thần đoàn kết của cả nước.” Trong một cuộc họp báo khẩn cấp, bà Bass nhấn mạnh rằng thành phố của bà, dù đối mặt với những thách thức như tình trạng vô gia cư và tội phạm, vẫn là “một ngọn hải đăng của sự đổi mới, đa dạng và sức mạnh.” Bà cáo buộc chính quyền Trump sử dụng ngôn ngữ gây chia rẽ để đánh lạc hướng dư luận khỏi những thất bại trong chính sách của họ, đặc biệt là trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội đang ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ.

Nhưng những lời chỉ trích không dừng lại ở Los Angeles. Các nhà lãnh đạo dân chủ trên khắp đất nước đã nhanh chóng lên tiếng, coi đây là một ví dụ điển hình về “chiến thuật chia rẽ” của Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ bang California, Alex Padilla, đã gọi tuyên bố này là “một sự tấn công vào toàn bộ bang California và những giá trị mà chúng tôi đại diện.” Ông chỉ trích Nhà Trắng vì đã không tập trung vào các vấn đề cấp bách như lạm phát, biến đổi khí hậu hay cải cách nhập cư, thay vào đó lại “phung phí thời gian để ném đá vào các thành phố lớn chỉ vì họ không ủng hộ chương trình nghị sự của Trump.”

Trong khi đó, những người ủng hộ Tổng thống Trump lại xem vụ việc này như một minh chứng cho sự thẳng thắn mà họ luôn ca ngợi ở ông. Trên các nền tảng như X, hàng loạt bài đăng từ những người tự xưng là “MAGA” đã bảo vệ tuyên bố của trợ lý Nhà Trắng, lập luận rằng Los Angeles thực sự đang đối mặt với khủng hoảng. Họ chỉ ra các số liệu thống kê về tội phạm bạo lực, tình trạng vô gia cư gia tăng và những con đường phố ngập rác ở một số khu vực của thành phố. Một người dùng X viết: “Cuối cùng cũng có người dám nói sự thật về Los Angeles. Đó là một thành phố bị phá hủy bởi các chính sách tự do cấp tiến. Trump và đội ngũ của ông đang gọi đúng tên vấn đề!”

Tuy nhiên, sự thật không đơn giản như những lời công kích qua lại. Los Angeles, giống như nhiều thành phố lớn khác của Hoa Kỳ, đang vật lộn với những vấn đề phức tạp bắt nguồn từ nhiều thập kỷ bất bình đẳng kinh tế, phân biệt chủng tộc hệ thống và thiếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng công cộng. Theo một báo cáo gần đây của Viện Brookings, tỷ lệ vô gia cư ở Los Angeles đã tăng 12% trong hai năm qua, với hơn 75.000 người hiện đang sống trên đường phố. Tội phạm bạo lực, mặc dù đã giảm so với mức đỉnh điểm vào những năm 1990, vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, với 314 vụ giết người được ghi nhận vào năm 2024. Những con số này, dù đáng báo động, không phải là đặc thù của Los Angeles, mà phản ánh những thách thức rộng lớn hơn mà các đô thị trên khắp nước Mỹ đang đối mặt.

Nhưng thay vì thúc đẩy một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, tuyên bố của trợ lý Nhà Trắng dường như chỉ nhằm mục đích đổ dầu vào lửa. Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Trump nhắm vào các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Trump đã nhiều lần công khai chỉ trích các thành phố như San Francisco, Chicago và New York, gọi chúng là “những ổ tội phạm” hoặc “những nơi thất bại.” Chiến lược này, theo các nhà phân tích chính trị, là một phần trong nỗ lực của Trump nhằm củng cố cơ sở cử tri của mình bằng cách vẽ nên một bức tranh tương phản rõ rệt giữa các khu vực nông thôn, bảo thủ và các đô thị tự do.

Nhà phân tích chính trị David Brooks của The New York Times nhận định rằng những lời công kích như vậy không chỉ làm tổn thương các cộng đồng bị nhắm đến mà còn làm xói mòn niềm tin vào các thể chế công. “Khi bạn gọi một thành phố là ‘rác rưởi,’ bạn không chỉ xúc phạm chính quyền địa phương, mà còn xúc phạm hàng triệu người dân đang sống, làm việc và cống hiến cho nơi đó,” ông viết trong một bài bình luận gần đây. “Ngôn ngữ này không phải là lãnh đạo, mà là phá hoại.”

Trong bối cảnh đó, vụ việc này cũng làm dấy lên những câu hỏi về văn hóa làm việc bên trong Nhà Trắng dưới thời Trump. Ai là người đứng sau bài đăng này? Liệu đó có phải là một tuyên bố được phối hợp để gửi đi một thông điệp chính trị, hay chỉ là một khoảnh khắc bộc phát của một cá nhân mất kiểm soát? Cho đến nay, Nhà Trắng vẫn giữ im lặng, không xác nhận danh tính của trợ lý hay đưa ra bất kỳ lời xin lỗi chính thức nào. Sự im lặng này chỉ càng làm gia tăng sự phẫn nộ, khi nhiều người cho rằng chính quyền đang cố tình né tránh trách nhiệm.

Trong khi đó, ở Los Angeles, các nhà hoạt động cộng đồng đang kêu gọi đoàn kết để đối phó với những lời công kích. Một liên minh các tổ chức phi lợi nhuận đã công bố kế hoạch tổ chức một sự kiện có tên “L.A. Rises” vào cuối tuần này, nhằm tôn vinh sự đa dạng và khả năng phục hồi của thành phố. “Chúng tôi sẽ không để những lời nói tiêu cực định nghĩa con người chúng tôi,” một nhà tổ chức sự kiện tuyên bố. “Los Angeles là ngôi nhà của những người mơ mộng, những người xây dựng và những người chiến đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên, bất chấp những kẻ cố gắng kéo chúng tôi xuống.”

Khi nước Mỹ bước vào một giai đoạn bất ổn mới, những sự kiện như thế này là lời nhắc nhở rằng ngôn từ có sức mạnh to lớn – sức mạnh để đoàn kết, nhưng cũng để chia rẽ. Trong một thời điểm mà đất nước đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, từ biến đổi khí hậu đến bất bình đẳng kinh tế, điều cuối cùng mà người Mỹ cần là những lời nói mang tính phá hoại từ những người đứng đầu. Liệu chính quyền Trump sẽ tiếp tục con đường công kích và chia rẽ, hay sẽ có một khoảnh khắc tỉnh táo để nhận ra rằng lãnh đạo thực sự đòi hỏi sự đồng cảm và trách nhiệm? Câu trả lời, có lẽ, vẫn còn nằm trong bóng tối.
No image available
-->