Thế giới nín thở khi Tổng thống Trump xác nhận Lãnh tụ Tối cao Iran đã chết trong chiến dịch không kích lịch sử.
Tehran và Washington, ngày 1 tháng 3 năm 2026. Trong một diễn biến lịch sử gây chấn động toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28 tháng 2 năm 2026 đã chính thức tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, 86 tuổi, đã thiệt mạng trong đợt không kích phối hợp quy mô lớn giữa Mỹ và Israel. Ngay sau đó, Iran phát động đợt phản công dữ dội bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo và drone nhắm vào loạt căn cứ quân sự Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời tuyên bố gây ra ít nhất 200 quân nhân Mỹ thương vong. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM lập tức bác bỏ hoàn toàn con số này, khẳng định không có bất kỳ thương vong nào cho lực lượng Mỹ và thiệt hại tại các căn cứ là tối thiểu, không ảnh hưởng đến hoạt động.
Đây được xem là đỉnh điểm của cuộc leo thang quân sự chưa từng có giữa liên minh Mỹ-Israel và Iran, đánh dấu lần đầu tiên hai cường quốc trực tiếp phối hợp tấn công sâu vào lãnh thổ Iran với mục tiêu rõ ràng là loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và thúc đẩy thay đổi chế độ. Chiến dịch mang tên Operation Epic Fury của Mỹ và Roaring Lion của Israel bắt đầu từ rạng sáng ngày 28 tháng 2 theo giờ Iran, với hàng trăm tên lửa Tomahawk, drone tấn công một chiều cùng khoảng 200 máy bay chiến đấu Israel tham gia, nhắm vào hơn 500 mục tiêu tại Tehran, Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah và nhiều tỉnh khác. Các mục tiêu chính bao gồm cơ sở hạt nhân còn sót lại, kho tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không, khu phức hợp lãnh đạo tối cao cùng các căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRGC.
Chiều muộn ngày 28 tháng 2 theo giờ Mỹ, Tổng thống Trump đăng bài trên Truth Social với nội dung gây chú ý mạnh mẽ: “Khamenei, một trong những kẻ ác nhất trong lịch sử nhân loại, đã chết. Đây không chỉ là công lý cho nhân dân Iran, mà còn cho tất cả người Mỹ vĩ đại và công dân nhiều quốc gia trên thế giới từng bị Khamenei và băng nhóm khát máu của hắn giết hại hoặc tàn phế. Hắn không thể tránh khỏi hệ thống tình báo và theo dõi tinh vi của chúng tôi. Làm việc chặt chẽ với Israel, không có gì hắn hay các lãnh đạo khác bị tiêu diệt cùng hắn có thể làm được. Đây là cơ hội lớn nhất để nhân dân Iran lấy lại đất nước của mình. Chúng tôi nhận được thông tin rằng nhiều thành viên IRGC, quân đội và lực lượng an ninh, cảnh sát Iran không còn muốn chiến đấu nữa và đang tìm kiếm sự miễn trừ từ chúng tôi. Như tôi đã nói tối qua: Bây giờ họ có thể được miễn trừ, sau này chỉ còn cái chết. Hy vọng IRGC và cảnh sát sẽ hòa bình sáp nhập với những người yêu nước Iran để đưa đất nước trở lại vinh quang xứng đáng. Quá trình này sẽ sớm bắt đầu, không chỉ vì cái chết của Khamenei mà đất nước Iran chỉ trong một ngày đã bị phá hủy nặng nề, thậm chí bị san phẳng. Tuy nhiên, các cuộc ném bom chính xác và mạnh mẽ sẽ tiếp tục không gián đoạn suốt tuần này hoặc lâu hơn, cho đến khi đạt được mục tiêu hòa bình toàn Trung Đông và toàn thế giới.”
Trump sau đó xác nhận với NBC News rằng ông tin đây là thông tin chính xác và nhấn mạnh phần lớn lãnh đạo cấp cao Iran đã không còn. Theo các nguồn tình báo Israel dẫn trên CNN, NBC và Washington Post, Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích chính xác của Israel nhắm vào khu phức hợp lãnh đạo tối cao tại Tehran. Hình ảnh vệ tinh do New York Times công bố cho thấy nhiều tòa nhà trong compound bị phá hủy hoàn toàn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng ám chỉ có nhiều dấu hiệu rõ ràng rằng bạo chúa Khamenei không còn sống.
Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công, Iran phát động đợt phản công lớn nhất từ trước đến nay. IRGC tuyên bố phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo và drone nhắm vào căn cứ Al Udeid tại Qatar, Al Dhafra tại UAE, Al Salem tại Kuwait, Hạm đội 5 tại Bahrain cùng các mục tiêu tại Jordan, Iraq và Israel. Truyền thông nhà nước Iran bao gồm Fars, Tasnim và IRIB đưa tin rằng họ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng Mỹ, với ít nhất 200 quân nhân Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương, thậm chí tuyên bố phá hủy radar FP-132 tại Qatar. Tuy nhiên, CENTCOM lập tức bác bỏ, gọi đây là lời nói dối và khẳng định không có báo cáo nào về thương vong hoặc thương tích chiến đấu của Mỹ. Quân đội Mỹ cho biết hầu hết tên lửa và drone Iran đã bị đánh chặn thành công.
Về thương vong, theo Hội Chữ thập đỏ Iran Red Crescent, ít nhất 201 người đã thiệt mạng và 747 người bị thương trên toàn Iran, trong đó có ít nhất 110 dân thường. Một trong những vụ việc gây phẫn nộ là cuộc không kích vào trường tiểu học nữ sinh tại Minab ở nam Iran, khiến hàng chục học sinh thiệt mạng. Phía Mỹ và Israel chưa công bố con số thương vong chính thức của mình nhưng khẳng định thiệt hại là tối thiểu. Tính đến nay, Iran vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Khamenei còn sống. Truyền thông nhà nước chỉ nói ông vẫn kiên định chỉ huy trên chiến trường, an toàn và khỏe mạnh. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu rằng theo những gì ông biết, lãnh tụ tối cao vẫn còn sống. Tuy nhiên, một số nguồn thân IRGC xác nhận vài người thân của Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào compound.
Phản ứng quốc tế diễn ra trái chiều. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham ca ngợi quyết định đúng đắn. Canada, Australia, Anh và Cộng hòa Czech bày tỏ lo ngại về chương trình hạt nhân Iran. Ngược lại, Nga, Trung Quốc, Pháp và Liên Hợp Quốc lên án hành động gây bất ổn. Tổng thư ký LHQ António Guterres kêu gọi ngừng leo thang ngay lập tức. Hàng loạt hãng hàng không đã hủy hơn 1.400 chuyến bay đến khu vực, trong khi giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần.
Tình hình Trung Đông đang cực kỳ căng thẳng với nguy cơ leo thang lớn. Iran vẫn chưa công bố video hoặc hình ảnh chứng minh Lãnh tụ Tối cao còn sống, trong khi Mỹ và Israel dẫn nguồn tình báo khẳng định ông đã tử vong. Các cuộc không kích của liên quân Mỹ-Israel được cho là sẽ tiếp tục trong nhiều ngày tới.
