- Trang chủ /
- tin-the-gioi /
- Trump "nổi đoá" với Zelensky trong phỏng vấn Newsmax: "Khó nói chuyện hơn cả Putin" — gọi đòn đánh lọc dầu Nga là "nỗi ô nhục", đòi Ukraine bầu cử ngay; Zelensky ôm chầm lãnh đạo EU ở Brussels xin thêm 70 tỷ euro
Trump "nổi đoá" với Zelensky trong phỏng vấn Newsmax: "Khó nói chuyện hơn cả Putin" — gọi đòn đánh lọc dầu Nga là "nỗi ô nhục", đòi Ukraine bầu cử ngay; Zelensky ôm chầm lãnh đạo EU ở Brussels xin thêm 70 tỷ euro
Trump chê Zelensky khó đàm phán hơn cả Putin, gọi đòn đánh lọc dầu Nga là "nỗi ô nhục"; Zelensky tới Brussels xin EU thêm 70 tỷ euro.
Mục lục bài viết
Tổng thống Donald Trump vừa có cuộc phỏng vấn gây bão trên kênh Newsmax tối thứ Năm, trong đó ông thẳng thừng tuyên bố Tổng thống Volodymyr Zelensky "khó nói chuyện hơn cả Tổng thống Vladimir Putin", gọi các đòn đánh vào lọc dầu Nga của Ukraine là "nỗi ô nhục", đồng thời một lần nữa đòi Kyiv tổ chức bầu cử. Chỉ vài giờ sau, ông Zelensky đã có mặt tại Brussels, ôm chầm các nhà lãnh đạo EU và kêu gọi viện trợ thêm 70 tỷ euro cho năm tới.
"Tôi không phải fan cuồng của Zelensky": phát ngôn thẳng như ruột ngựa của ông Trump
Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax tối 15/10, ông Trump đã không ngần ngại thể hiện thái độ cá nhân với nhà lãnh đạo Ukraine: "Tôi không phải là fan cuồng của Zelensky". Nhưng gây chấn động hơn cả là câu so sánh trực diện: "Tôi thấy Zelensky khó nói chuyện hơn cả Putin" — một sự đảo ngược hoàn toàn cách nhìn của giới truyền thông phương Tây, vốn luôn vẽ ông Putin là kẻ không thể đối thoại.
Ông Trump cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine miệng nói muốn hòa giải nhưng không thực sự theo đuổi nó: "Ông ta nói muốn dàn xếp, nhưng thực tế thì không". Theo ông, chính sự thù địch cá nhân sâu sắc giữa Zelensky và Putin đang là rào cản lớn nhất cho mọi thỏa thuận ngừng bắn.
"Nỗi ô nhục": đòn đánh lọc dầu Nga làm giá xăng Mỹ tăng vọt
Trọng tâm của cơn giận từ Nhà Trắng là làn sóng tấn công mới của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga. Ông Trump gọi thẳng các đòn đánh này là "nỗi ô nhục" (disgrace), với lý do rất thực tế: "Tất cả những gì ông ta làm là đẩy giá dầu thế giới lên cao hơn".
Đây chính là điểm khác biệt cốt lõi giữa ông Trump và giới lãnh đạo châu Âu. Trong khi Brussels hô hào trừng phạt Nga bất chấp giá năng lượng, thì ông Trump đặt người dân Mỹ lên trước hết: mỗi đòn drone của Kyiv vào lọc dầu Nga là một lần giá xăng tại các trạm bơm nước Mỹ nhích lên — ngay trước thềm bầu cử giữa kỳ tháng 11.
Đáng chú ý, ông Zelensky đã tự ý nối lại các cuộc tấn công sau ba ngày tạm dừng theo yêu cầu của ông Trump, viện cớ Moscow "không ngừng một phút nào". Nhưng phía Nga thì khẳng định họ chưa bao giờ đồng ý với lệnh ngừng bắn năng lượng mà ông Trump đột ngột công bố cuối tuần trước — và người Mỹ là bên trả hóa đơn giá xăng.
Đòi Ukraine bầu cử: ông Trump không buông vấn đề "tính chính danh"
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump một lần nữa nhắc lại yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử — điều mà Kyiv đã hoãn vô thời hạn dưới thiết quân luật. Ông đặt câu hỏi về mức độ ủng hộ thực sự của công chúng dành cho ông Zelensky trong bối cảnh thường dân vẫn đang hứng chịu bom đạn mỗi ngày.
Với góc nhìn của Nhà Trắng, một nhà lãnh đạo đòi thêm hàng chục tỷ đô la viện trợ từ tiền thuế của dân Mỹ mà không qua một cuộc bầu cử nào suốt nhiều năm — câu hỏi về tính chính danh là hoàn toàn chính đáng. Ông Trump vẫn giữ niềm tin rằng cuộc chiến "sẽ sớm kết thúc", bất chấp sự thù địch giữa hai nhà lãnh đạo.
Zelensky ở Brussels: ôm chầm "những nhà lãnh đạo đích thực"
Chỉ vài giờ sau khi phát ngôn của ông Trump lan khắp các mặt báo, ông Zelensky đã xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels hôm thứ Sáu 16/10 — một chuyến đi mang tính cầu cứu rõ rệt. Được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa kề vai đón tiếp, ông Zelensky ôm chầm nhiều nhà lãnh đạo và cảm ơn những "nhà lãnh đạo đích thực" đã ủng hộ Ukraine.
Lời kêu gọi 70 tỷ euro: hóa đơn mới gửi tới người đóng thuế châu Âu
Theo hãng tin Anh, ông Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu cung cấp thêm 70 tỷ euro cho Ukraine trong năm tới để duy trì cuộc chiến — một trong những gói viện trợ đơn lẻ lớn nhất từ trước đến nay, đến đúng lúc nhiều nước EU đang chật vật với lạm phát và giá năng lượng.
Sự tương phản không thể rõ hơn: trong khi ông Trump yêu cầu Ukraine ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt đổ máu, thì ông Zelensky lại đến Brussels với một danh sách mua sắm mới — bằng tiền của người khác.
Von der Leyen và Costa: EU thề không rút lui, ngầm "đá xoáy" thỏa thuận diesel Mỹ-Nga
Tại Brussels, các nhà lãnh đạo EU đã đồng loạt thể hiện sự ủng hộ Kyiv — và không giấu được sự khó chịu với Washington. Bà Von der Leyen tuyên bố: "Tất nhiên chúng tôi ủng hộ lệnh ngừng bắn năng lượng của Tổng thống Trump, nhưng chúng tôi đã thấy Nga không tôn trọng nó, dù chỉ một phút", đồng thời khẳng định các lệnh trừng phạt Nga "phải tăng lên". Ông Costa thì nói thẳng: "Đây không phải lúc rút lại sự ủng hộ" và "không phải lúc nới lỏng các lệnh trừng phạt Nga" — một cú "đá xoáy" vào thỏa thuận của Mỹ nhập 300.000 tấn dầu diesel từ Nga.
Kharkiv hứng mưa drone: 3 người chết, hàng trăm nghìn hộ mất điện
Trong lúc các nhà lãnh đạo họp bàn ở Brussels, các cuộc tấn công bằng drone của Nga vào thành phố Kharkiv đã khiến 3 người thiệt mạng, trong khi các đòn đánh vào hạ tầng năng lượng ở nhiều nơi khác khiến hàng trăm nghìn người Ukraine mất điện ngay trước thềm mùa đông. Điện Kremlin thì cáo buộc Ukraine đang phá hoại mọi nỗ lực hòa bình bằng cách nối lại các cuộc tấn công vào lọc dầu Nga.
Ai thực sự muốn hòa bình? Câu trả lời đang ngày càng rõ
Nhìn toàn cảnh 48 giờ qua, bức tranh hiện ra không thể rõ ràng hơn. Một bên là Tổng thống Trump — người công khai chỉ trích cả hai phía, đòi bầu cử, đòi ngừng bắn, và đặt lợi ích của người dân Mỹ lên trên hết. Một bên là ông Zelensky — người vừa xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn, vừa chạy sang Brussels xin thêm 70 tỷ euro để đánh tiếp.
Ông Trump nói ông tin cuộc chiến "sẽ sớm kết thúc". Với những ai mệt mỏi vì một cuộc chiến đã kéo dài hơn 1.600 ngày và ngốn hàng trăm tỷ đô la tiền thuế của dân Mỹ, đó là lời hứa đáng để hy vọng.