Bỏ qua đến nội dung chính
  1. Trang chủ /
  2. tin-the-gioi /
  3. Nga dội "mưa drone" kỷ lục vào Ukraine: Shahed đánh trúng thành phố Lutsk sát biên giới Ba Lan, 6 người chết — Kyiv lần đầu dùng tên lửa đạn đạo tự chế đáp trả

Nga dội "mưa drone" kỷ lục vào Ukraine: Shahed đánh trúng thành phố Lutsk sát biên giới Ba Lan, 6 người chết — Kyiv lần đầu dùng tên lửa đạn đạo tự chế đáp trả

Nga dội 728 drone + 13 tên lửa vào Ukraine, Lutsk 6 người chết. Kyiv lần đầu đáp trả bằng tên lửa đạn đạo tự chế FP-7 vào lãnh thổ Nga.


Đêm 13-14/10, Nga mở một trong những đợt tấn công lớn nhất kể từ đầu chiến tranh: hàng trăm drone Shahed và tên lửa đạn đạo dội xuống khắp Ukraine, đánh trúng cả thành phố Lutsk cách biên giới Ba Lan chỉ 90km khiến 6 người thiệt mạng. Đáp lại, Kyiv lần đầu tung ra "vũ khí tự chế" đáng gờm nhất của mình: tên lửa đạn đạo FP-7 đánh thẳng vào lãnh thổ Nga.

Cú sốc tại Lutsk: thành phố "tương đối an toàn" chìm trong lửa

Trưa 14/10, một drone tấn công Shahed của Nga đã lao xuống thành phố Lutsk, thủ phủ tỉnh Volyn ở miền tây Ukraine — nơi chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 90km và lâu nay được xem là khu vực tương đối yên bình, xa hẳn các mặt trận phía đông.

Theo thống đốc tỉnh Volyn Roman Romaniuk, mảnh vỡ drone bị bắn hạ đã rơi trúng kho hàng Evrogurt trên đường Konyakina, gây đám cháy khổng lồ thiêu rụi toàn bộ nhà kho. Một tòa nhà dân cư và một cửa hàng gần đó cũng bị hư hại nặng. Sau khi công tác cứu hộ hoàn tất, Tổng thống Volodymyr Zelensky cập nhật con số đau lòng: 6 người thiệt mạng, 13 người bị thương. Ông tuyên bố đây là bằng chứng Moscow cố tình tiếp tục chiến tranh, bất chấp mọi lời kêu gọi ngừng bắn — kể cả đề xuất ngừng bắn năng lượng do Mỹ đưa ra.

728 drone và 13 tên lửa: đêm tấn công kỷ lục

Vụ đánh vào Lutsk chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn nhiều. Theo báo cáo của Không quân Ukraine, chỉ trong một đêm, Nga đã phóng tổng cộng 728 drone tấn công Shahed và drone mồi nhử, cùng 13 tên lửa các loại — con số lớn nhất từng được ghi nhận trong một đêm kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Báo cáo chi tiết ghi nhận: 39 tên lửa đạn đạo các loại (Iskander-M, KN-23, S-400, Tsirkon, Oniks) cùng 128 máy bay không người lái — trong đó có tới 77 drone phản lực tốc độ cao. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa 119 mục tiêu, nhưng với mật độ tấn công dày đặc, một số vẫn lọt qua và gây thiệt hại nặng.

Đòn đánh vào "huyết mạch" năng lượng: 600.000 người mất điện

Mục tiêu chính của đợt tấn công là hạ tầng năng lượng Ukraine. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết đợt tấn công đã làm hư hại 26 bộ phận của hệ thống điện và 4 cơ sở dầu khí, khiến ít nhất 600.000 người dân mất điện trên khắp cả nước. Bộ Quốc phòng xác nhận có tới 30 cơ sở năng lượng bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Trong đêm 13-14/10, Nga còn tấn công hạ tầng đường sắt ở 5 tỉnh của Ukraine — đòn đánh hiểm hóc nhằm cắt đứt mạch máu vận chuyển quân sự và cứu trợ dân sự. Từ điện, dầu khí đến đường sắt, Moscow đang thực hiện một chiến dịch có hệ thống nhằm "đóng băng" Ukraine trước mùa đông.

Kyiv đáp trả "sấm sét": tên lửa đạn đạo FP-7 tự chế lần đầu ra trận

Giữa lúc hứng chịu đòn tấn công kỷ lục, Ukraine đã tung ra con át chủ bài khiến cả thế giới phải chú ý. Ngày 1/10, Tổng thống Zelensky công bố đoạn video ghi lại vụ phóng đêm của tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 do chính Ukraine chế tạo — lần đầu tiên Kyiv đưa một loại tên lửa đạn đạo "cây nhà lá vườn" vào thực chiến.

Tới ngày 12/10, bà Iryna Terekh, Tổng giám đốc hãng vũ khí FirePoint, xác nhận tên lửa này đã thực hiện đòn tấn công đầu tiên vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Dù Kyiv không tiết lộ mục tiêu cụ thể, thông điệp gửi tới Moscow đã quá rõ ràng: Ukraine giờ đây có thể tự mình vươn tay đánh sâu vào đất Nga mà không cần xin phép bất kỳ ai.

FP-7 được FirePoint giới thiệu như giải pháp thay thế tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp — với chi phí chỉ bằng khoảng một nửa, tầm bắn 200-300km và đầu đạn nặng 150-200kg. Điều quan trọng nhất: đây là vũ khí do Ukraine tự sản xuất, nghĩa là Kyiv được toàn quyền quyết định mục tiêu, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều kiện chính trị nào từ phương Tây.

FP-9 tầm 850km: "vũ khí tự do" có thể vươn tới Moscow

Nhưng FP-7 mới chỉ là bước khởi đầu. Theo tiết lộ của bà Terekh, FirePoint đang gấp rút hoàn thiện phiên bản tầm xa FP-9 với tầm bắn lên tới 850km và đầu đạn nặng hơn nhiều — dự kiến hoàn thành ngay trong cuối năm 2026. Với tầm bắn này, tên lửa Ukraine có thể vươn tới tận thủ đô Moscow của Nga.

Để phát triển chương trình tên lửa đạn đạo trong thời gian kỷ lục, FirePoint đã chi khoảng 200 triệu USD cho nghiên cứu và thiết lập dây chuyền sản xuất, đồng thời tự chế tạo các linh kiện quan trọng trong nước để vượt qua các rào cản kiểm soát xuất khẩu quốc tế. Ukraine đang từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào kho vũ khí viện trợ của phương Tây — vốn luôn đi kèm điều kiện và sự do dự chính trị.

Góc nhìn Trump: ngừng bắn năng lượng bị phớt lờ, cần "cây gậy" lớn hơn

Điều đáng chú ý nhất trong đợt leo thang lần này là bối cảnh ngoại giao. Tổng thống Donald Trump từ lâu đã thúc đẩy một lệnh ngừng bắn năng lượng — hai bên cùng dừng đánh vào hạ tầng năng lượng của nhau — như bước đầu tiên hướng tới hòa bình. Ukraine đã đồng ý. Nhưng Nga, với đợt tấn công kỷ lục vào đúng hệ thống điện của Ukraine, đã phớt lờ thẳng thừng thiện chí đó.

Thực tế trên chiến trường đang chứng minh một chân lý mà ông Trump hiểu rõ hơn ai hết: với một đối thủ chỉ tôn trọng sức mạnh, đàm phán chỉ có hiệu quả khi đi kèm với "cây gậy" đủ lớn. Chính vì vậy, việc Ukraine tự chế tạo được tên lửa đạn đạo tầm xa lại càng có ý nghĩa với chiến lược của ông Trump: một Kyiv có khả năng tự vệ và phản đòn mạnh mẽ sẽ khiến Putin phải tính toán lại, từ đó mở đường cho một thỏa thuận hòa bình thực chất — hòa bình bằng sức mạnh, đúng triết lý mà Tổng thống Mỹ theo đuổi.

Kết: Kyiv không còn là kẻ chỉ biết chịu đòn

Đợt tấn công đêm 13-14/10 với 728 drone và hàng chục tên lửa cho thấy Nga vẫn còn khả năng gây đau đớn cho Ukraine. 6 người dân vô tội ở Lutsk, 600.000 người mất điện, hạ tầng đường sắt ở 5 tỉnh bị đánh phá — cái giá mà người Ukraine phải trả là có thật và rất đắt.

Nhưng bức tranh không còn một chiều như trước. Với tên lửa đạn đạo FP-7 tự chế đã ra trận và FP-9 tầm 850km sắp hoàn thiện, Ukraine lần đầu tiên sở hữu một "cây gậy" tầm xa do chính mình làm ra — không cần xin phép, không bị ràng buộc. Trong cuộc chiến mới này, bên nào có ý chí sắt đá hơn, vũ khí tự chủ hơn, và một đồng minh như nước Mỹ của Tổng thống Trump đứng sau lưng, bên đó sẽ là người định đoạt hòa bình.

Quảng cáo / Advertisement

Sonia Ohlala USA

Tác giả / Biên tập viên

Chuyên trách nội dung tại SAIGON NEWS. Bài viết được nghiên cứu, kiểm chứng nguồn và cập nhật định kỳ.