Bỏ qua đến nội dung chính
  1. Trang chủ /
  2. tin-hoa-ky /
  3. New York "rung chuyển": Bruce Blakeman áp sát Kathy Hochul chỉ còn 3 điểm trong thăm dò mới — "thành trì xanh" có nguy cơ đổi màu sau hàng chục năm?

New York "rung chuyển": Bruce Blakeman áp sát Kathy Hochul chỉ còn 3 điểm trong thăm dò mới — "thành trì xanh" có nguy cơ đổi màu sau hàng chục năm?

Thăm dò Pollfinity 12/10: Hochul chỉ còn dẫn Blakeman 47-44 ở New York; Cộng hòa áp sát "thành trì xanh" nhất nước Mỹ.


"Thành trì xanh" New York đang rung chuyển dữ dội: thăm dò mới nhất của Pollfinity (12/10) cho thấy Thống đốc Dân chủ Kathy Hochul chỉ còn dẫn trước đối thủ Cộng hòa Bruce Blakeman 47-44 — cách biệt 3 điểm không tưởng ở tiểu bang mà Dân chủ thắng áp đảo suốt hàng chục năm.

Thăm dò gây sốc: Hochul 47, Blakeman 44

Cuộc thăm dò của Pollfinity Research thực hiện ngày 12/10 trên 499 cử tri đăng ký (sai số ±4,8 điểm) cho thấy Kathy Hochul chỉ đạt 47%, so với 44% của Bruce Blakeman. Chênh lệch 3 điểm — nằm gọn trong sai số, nghĩa là về mặt thống kê, cuộc đua này đang là hòa.

Hãy dừng lại một chút để thấm thía ý nghĩa của con số này: New York là tiểu bang mà đảng Dân chủ thắng với cách biệt hai con số trong mọi cuộc bầu cử toàn bang suốt hàng chục năm qua. Joe Biden thắng ở đây 23 điểm năm 2020. Vậy mà giờ đây, một ứng viên Cộng hòa đang bám sát thống đốc đương nhiệm của Dân chủ chỉ với 3 điểm. Nếu đây không phải là địa chấn, thì là gì?

Tất nhiên, các cuộc thăm dò khác vẫn cho Hochul dẫn xa hơn: Marist (4/10) đặt Hochul dẫn 53-42, Emerson (5/10) đặt Hochul dẫn 52-40, Siena (23/9) đặt Hochul dẫn 50-41. Trung bình các cuộc thăm dò, Hochul vẫn dẫn khoảng 12 điểm. Nhưng xu hướng mới nhất — Pollfinity ngày 12/10 — mới là thứ đáng sợ: đà đang thuộc về Blakeman, và đà đó đang tăng tốc đúng vào giai đoạn nước rút.

Bruce Blakeman là ai? "Người hùng" của hạt Nassau

Bruce Blakeman không phải là cái tên xa lạ với người dân New York. Là Chủ tịch hạt Nassau (Nassau County Executive) — một trong những hạt đông dân nhất tiểu bang — Blakeman đã xây dựng danh tiếng bằng thành tích điều hành thực tế: giảm thuế, chống tội phạm, và đứng vững trước các chính sách "thức tỉnh" từ Albany.

Blakeman đại diện cho mẫu chính trị gia Cộng hòa mà cử tri New York đang khao khát: thực tế, quyết đoán, nói được làm được. Ông không phải là "người của Trump" theo kiểu khẩu hiệu suông, mà là một nhà điều hành đã chứng minh năng lực ở cấp địa phương. Và trong một năm mà cử tri New York chán ngán với tình trạng hiện tại, "năng lực" là từ khóa vàng.

Kathy Hochul và "di sản" đáng quên

Về phía Dân chủ, Kathy Hochul đang gánh trên vai một "di sản" nặng nề. Dưới thời bà, New York chứng kiến làn sóng di cư ồ ạt của người dân và doanh nghiệp sang các bang đỏ như Florida, Texas — những người chán ngán với thuế cao ngất, tội phạm tràn lan trên tàu điện ngầm, và chính sách "bảo lãnh không tiền mặt" (cashless bail) gây tranh cãi.

Tội phạm ở thành phố New York vẫn là nỗi ám ảnh của cử tri. Mỗi vụ tấn công trên tàu điện ngầm, mỗi cửa hàng bị cướp phá giữa ban ngày, đều là một nhát dao đâm vào uy tín của Hochul. Blakeman chỉ cần hỏi: "Bà đã ở đó 4 năm, tại sao mọi thứ vẫn tệ như vậy?" — và Hochul không có câu trả lời thuyết phục.

Làn sóng đỏ ở New York: không còn là giấc mơ

Điều khiến cuộc đua này đáng chú ý không chỉ là con số 3 điểm, mà là xu hướng lớn hơn: New York đang "đỏ dần" lên. Trong cuộc bầu cử tổng thống 2024, Trump đã cải thiện đáng kể thành tích ở New York so với 2020. Đảng Cộng hòa cũng thắng một số ghế Hạ viện quan trọng ở Long Island và thung lũng Hudson.

Cử tri New York — đặc biệt là cử tri gốc Latin, gốc Á và công nhân da trắng ở ngoại ô — đang chuyển dịch về phía Cộng hòa với tốc độ chưa từng thấy. Họ không còn bỏ phiếu theo "truyền thống gia đình" nữa; họ bỏ phiếu theo ví tiền, theo an ninh, theo chất lượng cuộc sống. Và ở những tiêu chí đó, đảng Dân chủ ở New York đang thua thảm hại.

Nếu Blakeman thắng: "cơn địa chấn" rung chuyển cả nước Mỹ

Hãy tưởng tượng kịch bản: đêm 3/11, Bruce Blakeman tuyên bố chiến thắng trước Kathy Hochul, trở thành Thống đốc Cộng hòa đầu tiên của New York sau hàng chục năm. Đó sẽ không chỉ là một chiến thắng — đó sẽ là cơn địa chấn chính trị rung chuyển cả nước Mỹ.

Một chiến thắng như vậy sẽ chứng minh rằng không có "thành trì" nào là bất khả xâm phạm, rằng làn sóng đỏ có thể ập đến bất cứ đâu — kể cả trung tâm của "đế chế xanh". Nó sẽ tiếp thêm sinh lực cho các ứng viên Cộng hòa trên khắp đất nước, và giáng một đòn chí mạng vào tinh thần của đảng Dân chủ.

Tất nhiên, con đường của Blakeman còn rất gian nan. Hochul vẫn có cỗ máy Dân chủ hùng hậu, tiền bạc dồi dào, và lợi thế của người đương nhiệm. Nhưng với cách biệt chỉ còn 3 điểm và 17 ngày nữa là đến bầu cử, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Bài học cho Dân chủ: đừng bao giờ coi thường cử tri

Câu chuyện ở New York là lời cảnh tỉnh cho đảng Dân chủ trên khắp nước Mỹ: đừng bao giờ coi cử tri là "của để dành". Khi bạn tăng thuế không ngừng, khi bạn để tội phạm hoành hành, khi bạn đặt ý thức hệ lên trên đời sống của người dân — thì đến một ngày, ngay cả những cử tri trung thành nhất cũng sẽ quay lưng.

Bruce Blakeman có thể thắng hay thua vào ngày 3/11, nhưng ông đã chứng minh một điều: ở nước Mỹ này, không có cuộc đua nào là "an bài", không có tiểu bang nào là "của riêng ai". Tất cả đều đều phải chiến đấu — và kẻ chiến đấu vì người dân sẽ được người dân đền đáp.

Kết luận: hãy để mắt đến New York đêm 3/11

Trong khi cả nước Mỹ đổ dồn ánh mắt vào Texas, Georgia và Ohio, đừng quên liếc nhìn về New York — nơi một cơn địa chấn có thể đang âm thầm hình thành. Nếu Bruce Blakeman làm nên chuyện, đêm 3/11 sẽ được nhớ đến như đêm mà "thành trì xanh" cuối cùng cũng đổ — và bản đồ chính trị nước Mỹ sẽ không bao giờ còn như xưa.

Quảng cáo / Advertisement

Sonia Ohlala USA

Tác giả / Biên tập viên

Chuyên trách nội dung tại SAIGON NEWS. Bài viết được nghiên cứu, kiểm chứng nguồn và cập nhật định kỳ.