- Trang chủ /
- tin-hoa-ky /
- Florida "rung chuyển" trước giờ G bầu cử: đồng minh của Trump dẫn đối thủ Dân chủ tới 10 điểm, Bill Clinton vội ra vận động cứu viện phút chót
Florida "rung chuyển" trước giờ G bầu cử: đồng minh của Trump dẫn đối thủ Dân chủ tới 10 điểm, Bill Clinton vội ra vận động cứu viện phút chót
Byron Donalds dẫn đối thủ Dân chủ 10 điểm trong cuộc đua thống đốc Florida; Bill Clinton ra vận động cứu viện phút chót.
Mục lục bài viết
Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày bầu cử 3/11, cuộc đua ghế thống đốc Florida — bang lớn thứ ba nước Mỹ và là "pháo đài" của Tổng thống Trump — đang nóng lên từng giờ. Loạt thăm dò mới nhất cho thấy ứng viên Cộng hòa Byron Donalds, đồng minh thân cận của ông Trump, đang dẫn trước đối thủ Dân chủ David Jolly với cách biệt có lúc lên tới 2 con số. Trước nguy cơ mất trắng "thành trì" phương Nam, đảng Dân chủ vội tung cựu Tổng thống Bill Clinton ra vận động cứu viện vào phút chót.
Thăm dò mới nhất: Donalds bỏ xa Jolly, có khảo sát ghi nhận cách biệt 10 điểm
Khảo sát của Viện James Madison do hãng Targoz Market Research thực hiện từ 28/9 đến 4/10 trên 1.200 cử tri đã đăng ký (857 cử tri khả năng đi bầu cao) cho thấy Donalds dẫn trước Jolly 52% so với 42% — cách biệt 10 điểm, với chỉ 3% cử tri chưa quyết định.
Khảo sát Mason-Dixon thực hiện cho đài NBC 6 và Telemundo (28/9–1/10, 625 cử tri khả năng đi bầu, sai số ±4 điểm) cũng ghi nhận Donalds dẫn 48% so với 41% — mức cách biệt nằm ngoài biên độ sai số và là lợi thế rõ ràng nhất của Donalds trong bất kỳ cuộc thăm dò công khai nào của chu kỳ này.
Khảo sát của Đại học Stetson (1–9/10) cho kết quả tương tự: Donalds 52%, Jolly 41%. Bình quân các thăm dò gần đây của RealClearPolling (tính đến 12/10) đặt Donalds dẫn 47,8% so với 42,5% — cách biệt 5,3 điểm, dù trang này vẫn xếp cuộc đua ở mức "Toss Up" (ngang ngửa).
Tuy nhiên, phe Dân chủ vẫn còn hy vọng bám víu: khảo sát của St. Pete Polls (5–7/10) cho thấy hai ứng viên hòa nhau 45%–45%. Cuộc đua vì thế chưa thể xem là đã ngã ngũ.
Bản đồ cử tri: nam giới, người gốc Latin nghiêng về Donalds; cử tri độc lập là ẩn số lớn
Đi sâu vào cấu trúc cử tri, bức tranh hiện lên đầy những đường nứt gãy quen thuộc của chính trường Mỹ. Theo khảo sát Mason-Dixon, nam giới ủng hộ Donalds áp đảo 55% so với 33%, trong khi nữ giới lại nghiêng về Jolly 49% so với 41%. Cử tri da trắng chọn Donalds 59% so với 30%, cử tri gốc Latin — nhóm cử tri then chốt ở Florida — cũng nghiêng về Donalds 48% so với 43%.
Ngược lại, cử tri da đen ủng hộ Jolly áp đảo 76% so với 10% — một chi tiết đầy trớ trêu, bởi nếu đắc cử, Donalds sẽ trở thành thống đốc da đen đầu tiên trong lịch sử Florida.
Ẩn số lớn nhất của cuộc đua nằm ở cử tri độc lập: họ đang nghiêng về Jolly 47% so với 28%, nhưng có tới 24% vẫn chưa quyết định — một "kho phiếu" đủ lớn để đảo ngược kết quả nếu dồn hẳn về một phía trong hai tuần cuối.
Dân chủ "chơi lá bài cuối": Bill Clinton xuất trận cứu viện Jolly
Trước những con số thăm dò bất lợi, đảng Dân chủ đã quyết định tung ra "vũ khí hạng nặng" cuối cùng: cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ xuất hiện vận động cho Jolly tại một sự kiện ở Hollywood, Florida vào tối thứ Ba 20/10 — lần xuất hiện vận động công khai đầu tiên của ông trong toàn bộ chiến dịch bầu cử giữa kỳ 2026.
Việc phải mời một cựu tổng thống đã 80 tuổi ra "cứu hỏa" cho thấy mức độ lo lắng của phe Dân chủ về Florida. Jolly, một cựu dân biểu Cộng hòa chuyển sang Dân chủ, đang đối mặt với bài toán khó ở một bang mà ông Trump đã thắng cách biệt 2 con số trong cuộc bầu cử tổng thống 2024.
Về phía Cộng hòa, Donalds — một trong những đồng minh trung thành nhất của ông Trump tại Quốc hội — đang được hưởng lợi trực tiếp từ sự ủng hộ công khai của Tổng thống, trong bối cảnh đảng Cộng hòa nắm lợi thế đăng ký cử tri vượt trội hơn 1,5 triệu người so với đảng Dân chủ trên toàn bang.
Cook Political Report hạ xếp hạng: từ "chắc thắng" xuống "nghiêng về Cộng hòa"
Diễn biến xếp hạng của hãng phân tích uy tín Cook Political Report cho thấy cuộc đua đang nóng lên thực sự. Hồi tháng 8/2026, sau vòng bầu cử sơ bộ, Cook đã hạ Florida từ "Solid Republican" (Cộng hòa chắc thắng) xuống "Likely Republican". Đến ngày 1/10, hãng này tiếp tục hạ một nấc nữa xuống "Lean Republican" (nghiêng về Cộng hòa) — với lý do môi trường chính trị toàn quốc đang khó khăn cho đảng Cộng hòa, dù đảng này vẫn được đánh giá cao hơn ở một bang mà ông Trump thắng đậm năm 2024.
Đáng chú ý, cuộc đua Thượng viện Mỹ tại Florida cũng cho thấy ứng viên Cộng hòa Ashley Moody dẫn trước đối thủ Dân chủ Angie Nixon với cùng tỷ số 52%–41% (theo Stetson). Nếu cả hai ghế đều về tay Cộng hòa, Florida sẽ tiếp tục khẳng định vị thế "pháo đài đỏ" ở miền Nam.
Ẩn số phút chót: Tu chính án 3 về thuế bất động sản
Ngoài cuộc đua thống đốc, cử tri Florida còn phải quyết định số phận của Tu chính án 3 — đề xuất cải tổ thuế bất động sản gây tranh cãi. Theo khảo sát của Viện James Madison, đề xuất này đang nhận được 63% ủng hộ trong số cử tri khả năng đi bầu — vừa đủ vượt qua ngưỡng 60% cần thiết để một tu chính án hiến pháp được thông qua, nhưng khoảng cách an toàn là rất mong manh.
Tu chính án 3 sẽ nâng mức miễn trừ thuế nhà ở chính (homestead) cho các loại thuế ngoài trường học lên 150.000 USD vào năm 2027 và 250.000 USD vào năm 2028, đồng thời hạ trần tăng định giá hàng năm đối với bất động sản khác từ 10% xuống 5%. Ủng hộ đề xuất này có 66% cử tri Cộng hòa, 52% cử tri Dân chủ và 54% cử tri độc lập — một sự đồng thuận hiếm hoi vượt qua lằn ranh đảng phái.
Tuy nhiên, một khảo sát của Đại học North Florida hồi tháng 7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ sụt xuống chỉ còn 45% khi cử tri được biết đề xuất này sẽ khiến chính quyền địa phương thất thu tới 11,86 tỷ USD trên toàn bang. Các ủy ban quận cảnh báo khoản hụt thu này sẽ buộc phải cắt giảm ngân sách an toàn công cộng, bảo trì đường sá và bảo tồn bãi biển.
Hai tuần còn lại sẽ là cuộc chạy đua nước rút nghẹt thở. Liệu "làn sóng đỏ" của ông Trump có tiếp tục cuốn phăng Florida, đưa người đồng minh Byron Donalds lên ghế thống đốc? Hay Bill Clinton và lá phiếu của cử tri độc lập sẽ tạo nên cú sốc phút chót? Câu trả lời sẽ có vào đêm 3/11.