Trong một diễn biến được xem là khoảnh khắc thẳng thắn hiếm hoi về tình hình thực địa, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai thừa nhận những khó khăn nghiêm trọng mà binh sĩ nước này đang phải đối mặt trước làn sóng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Phát biểu tại một sự kiện ở Moskva vào ngày 13 tháng 6, nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã sử dụng một hình ảnh đầy tính biểu tượng và gây chấn động: binh sĩ Nga trên tiền tuyến gần như “không thể ngẩng đầu lên” vì bầu trời đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các “đàn ong sát thủ” Ukraine. Đây là lần đầu tiên giới lãnh đạo cấp cao nhất của Nga vẽ nên một bức tranh ảm đạm và trực diện đến vậy về sức mạnh áp đảo của công nghệ UAV giá rẻ, điều đã liên tục bị truyền thông nhà nước che đậy trong suốt bốn năm chiến sự.
Lời thừa nhận của ông Putin không chỉ là một câu nói mang tính khoa trương chính trị; nó phản ánh một cuộc cách mạng quân sự đang diễn ra hàng ngày dọc theo chiến tuyến trải dài hơn 1.000 km. Cụm từ “không thể ngẩng đầu lên” cho thấy mức độ khống chế chiến thuật mà các đơn vị vận hành UAV Ukraine đã thiết lập được trên các vị trí đóng quân, tuyến tiếp tế và cả những lối mòn hành quân của Nga. Những chiếc drone FPV góc nhìn thứ nhất, vốn có giá chỉ vài trăm đô la Mỹ, đã biến mọi khoảng trống trên chiến trường thành một vùng chết. Đối với người lính Nga trong hầm hào hay sau xe bọc thép, việc thò đầu ra ngoài quan sát cũng đồng nghĩa với việc đánh cược mạng sống khi các camera lắp trên drone có thể "nhìn thấy một điếu thuốc lá đang cháy trong đêm tối" và lập tức biến tọa độ đó thành tâm điểm của một vụ nổ.
Bối cảnh của phát ngôn này càng làm tăng thêm sức nặng của nó. Nó được đưa ra trong bối cảnh Quân đội Nga đang phải chịu những tổn thất kỷ lục về nhân lực và khí tài, đặc biệt là tại các mặt trận Donetsk và Zaporizhzhia. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên công bố các báo cáo về việc bắn hạ hàng trăm UAV Ukraine mỗi ngày, thì thực tế chiến trường lại cho thấy một nghịch lý: số lượng drone xuất kích mỗi ngày không hề suy giảm mà còn tăng vọt. Ukraine, thông qua mô hình huy động công nghệ từ các startup nội địa và mạng lưới cung ứng linh hoạt, đã thành công trong việc biến cuộc chiến thành một “cuộc chiến của những con chuồn chuồn thép”. Họ sản xuất và đưa vào sử dụng hơn một triệu drone mỗi năm, biến bầu trời tầm thấp thành một lớp lá chắn chết chóc nhiều tầng mà các biện pháp tác chiến điện tử của Nga không đủ sức ứng phó hoàn toàn.
Phân tích sâu hơn về lời phát biểu của ông Putin, có thể thấy đây không chỉ đơn thuần là sự bộc bạch về một khó khăn kỹ thuật. Nó còn là một tín hiệu chính trị phức tạp. Đứng trước các quan chức trong nước, việc nhà lãnh đạo tối cao thừa nhận quân đội mình bị áp đảo cục bộ chiến thuật cho thấy áp lực phải giải thích về những tổn thất không hồi kết. Ông Putin đã phải vẽ ra một viễn cảnh đủ nghiêm trọng để biện minh cho việc tiếp tục chi tiêu ngân sách quốc phòng khổng lồ và duy trì trạng thái thời chiến, nhưng cũng phải đặt ra một “kẻ thù công nghệ” cụ thể để tránh việc bị quy kết trách nhiệm về chiến lược tác chiến kém hiệu quả. Bằng cách nhấn mạnh rằng chính drone Ukraine khiến lính Nga không thể ngóc đầu dậy, Điện Kremlin đang cố gắng xây dựng câu chuyện về một Nga đang chiến đấu không chỉ với con người Ukraine, mà với cả một cỗ máy công nghệ được phương Tây hậu thuẫn.
Từ góc độ chiến thuật, thực trạng “không thể ngẩng đầu” thực chất là hệ quả của một cuộc chạy đua vũ trang phi đối xứng đã thay đổi bản chất của chiến tranh chiến hào hiện đại. Trong quá khứ, việc kiểm soát vùng trời phụ thuộc vào các hệ thống phòng không tầm cao và máy bay có người lái. Ngày nay, vùng trời từ mặt đất đến độ cao 500 mét do các drone bốn cánh nhỏ làm chủ. Mỗi khi bộ binh Nga cố gắng thực hiện một cuộc tiến công cơ giới hóa bằng xe tăng hay thiết giáp chở quân, các cụm drone trinh sát của Ukraine sẽ làm nhiệm vụ “thắp sáng mục tiêu”, dẫn đường cho drone mang thuốc nổ lao thẳng vào nóc xe, nơi có lớp giáp mỏng nhất. Điều này buộc binh sĩ Nga phải giải tán, di chuyển đơn lẻ và bám sát vào các vị trí ẩn nấp. Hành động “ngẩng đầu” giờ đây không chỉ giới hạn ở việc quan sát bằng mắt thường, mà còn bao gồm mọi hoạt động phát ra tín hiệu vô tuyến hay nhiệt, khiến họ lập tức bị phát hiện và tiêu diệt bởi những kẻ săn mồi thầm lặng.
Các nguồn tin tình báo nguồn mở từ Kyiv Post cho thấy, trong những tuần gần đây, mật độ drone của Ukraine trên một số mặt trận đã đạt đến mức bão hòa, tạo ra thứ mà các nhà phân tích phương Tây gọi là “vòm sát thương di động”. Những thước phim do chính quân nhân Nga quay lại và đăng tải lên các kênh Telegram nội bộ mô tả một cuộc sống dưới lòng đất gần như toàn thời gian. Họ phải đào hầm hào sâu hơn, nấu ăn trong các lò sưởi ngụy trang đặc biệt và chỉ dám di chuyển vào thời điểm chạng vạng hoặc trong điều kiện thời tiết cực đoan như mưa lớn hay sương mù dày đặc, những lúc các cảm biến quang học của drone FPV bị hạn chế. Tuy nhiên, Ukraine cũng đã nhanh chóng thích nghi với việc triển khai drone sử dụng cảm biến ảnh nhiệt, biến màn đêm trở thành đồng minh của họ và tiếp tục duy trì sức ép giám sát 24/7.
Hệ quả tâm lý của sự áp đảo công nghệ này còn khủng khiếp hơn cả những thương vong vật lý. Những binh sĩ Nga sống trong trạng thái lo âu triền miên, nơi mà tiếng vo ve đặc trưng của một chiếc Mavic hay tiếng vù vù gắt gao của một chiếc FPV góc nhìn thứ nhất lao tới đồng nghĩa với cái chết cận kề. Các báo cáo cho thấy tỉ lệ rối loạn căng thẳng hậu sang chấn trong các đơn vị mới được triển khai tăng vọt ngay từ những ngày đầu ra trận. Việc ông Putin phải công khai nói ra điều này trên truyền thông, dù với giọng điệu quy kết cho công nghệ của đối phương, cũng đồng nghĩa với việc giới lãnh đạo không thể tiếp tục làm ngơ trước làn sóng phàn nàn, hoảng sợ và các vụ tự sát hoặc tự thương để trốn tránh nghĩa vụ nơi tiền tuyến đang trở nên khó kiểm soát.
Trong khi đó, phía Ukraine nhìn nhận lời phát biểu này như một sự công nhận cho hiệu quả của chiến lược “đàn ong” mà họ đã kiên trì theo đuổi kể từ sau cuộc phản công năm 2023. Thay vì chạy đua về số lượng xe tăng hay pháo binh, quốc gia này đặt cược vào một cuộc chiến tranh kết nối mạng lưới, nơi các đơn vị drone vệ tinh trên tiền tuyến liên kết trực tiếp với các trung tâm chỉ huy cấp lữ đoàn và sư đoàn. Thành công của họ không nằm ở một loại vũ khí thần kỳ, mà ở việc số hóa hoàn toàn quy trình tìm-diệt. Khi một binh sĩ Nga thậm chí không thể ngóc đầu lên để định hướng, toàn bộ học thuyết quân sự tập trung vào hỏa lực pháo binh áp đảo và tiến quân ồ ạt của Moskva xem như vô hiệu hóa. Bộ binh Nga mất đi nhận thức tình huống trên chiến trường, trong khi các đài chỉ huy của họ lại trở thành mục tiêu ưa thích của các phiên bản drone kháng nhiễu và tên lửa dẫn đường chính xác.
Giới chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá phát ngôn của ông Putin là một cột mốc đáng chú ý trong truyền thông chiến tranh. Giáo sư Phillips O’Brien từ Đại học St Andrews nhận định rằng việc Điện Kremlin thừa nhận điểm yếu là rất hiếm, nhưng khi nó xảy ra, điều đó thường báo hiệu một sự thay đổi lớn trong phân bổ nguồn lực hoặc chiến thuật. Có thể sắp tới Nga sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống gây nhiễu cầm tay, chiến thuật dùng súng săn để hạ drone, và đặc biệt là phát triển các drone cảm tử Lancet với số lượng lớn hơn nữa để đáp trả. Tuy nhiên, vấn đề của Nga là về mặt cấu trúc: nền công nghiệp của họ phụ thuộc nhiều vào linh kiện nhập khẩu lậu qua nước thứ ba, trong khi Ukraine đã xây dựng được một hệ sinh thái sản xuất phi tập trung, có khả năng cải tiến và vá lỗi phần mềm cho drone ngay tại tiền tuyến chỉ trong vài giờ.
Trên mặt trận ngoại giao, lời thừa nhận này vô tình hay cố ý đã củng cố lập luận của các đồng minh phương Tây về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kyiv. Nếu như trước đây, những lời kêu gọi cung cấp hệ thống phòng không tầm cao hay chiến đấu cơ F-16 vấp phải nhiều rào cản chính trị, thì bây giờ, hình ảnh những chiếc drone trị giá chỉ vài trăm đô la có thể vô hiệu hóa toàn bộ một tiểu đoàn cơ giới Nga là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy các khoản đầu tư vào công nghệ sáng tạo, quy mô nhỏ của Ukraine mang lại hiệu suất chiến đấu vượt trội. Điều này tạo ra một áp lực mới lên các thủ đô phương Tây: hoặc là tăng tốc chuyển giao các gói viện trợ sản xuất drone và nguyên liệu chế tạo thuốc nổ, hoặc là đối mặt với một cuộc chiến kéo dài hơn nữa nhưng Nga đã bắt đầu học hỏi và sao chép chiến thuật.
Trên thực địa, câu chuyện về những người lính “không thể ngẩng đầu” tiếp tục được viết bằng máu. Những đoạn video cắt từ các phi vụ trinh sát cho thấy một thế giới kỳ lạ nơi những người lính Nga phải len lỏi dưới những hàng cây bị pháo cắt nát, di chuyển trong các đường hào ngoằn ngoèo như mê cung và luôn gắn bó với các tấm chắn phản xạ nhiệt tạm bợ. Cái chết đến từ trên cao bất kỳ lúc nào, không báo trước bằng tiếng đạn pháo rít dài mà bằng một tiếng động cơ điện chói tai đột ngột vang lên rồi im bặt ngay trước khi phát nổ. Đó là chiến trường mà ông Putin vừa vẽ ra bằng chính ngôn từ của mình. Và điều đáng chú ý nhất có lẽ không phải là sự thừa nhận thất thế tạm thời, mà là việc Điện Kremlin dường như đã chấp nhận rằng cuộc chiến tranh tiêu hao này giờ đây định đoạt bởi những cỗ máy nhỏ bé và những đôi mắt điện tử không bao giờ chớp.
