Trong những giờ phút cuối cùng trước khi lá cờ Chiến thắng tung bay trên Quảng trường Đỏ ngày 9 tháng 5 năm 2026, Moscow không còn là thủ đô của một siêu cường mà đã trở thành chiến trường của những con drone không người lái. Tiếng nổ vang lên ngay giữa trung tâm thành phố, cách điện Kremlin chỉ vài cây số, đã xé toạc lớp vỏ bọc “bất khả xâm phạm” mà Kremlin cố duy trì suốt hơn ba năm chiến tranh. Không phải tên lửa tầm xa, không phải tên lửa đạn đạo – chỉ là những chiếc UAV nhỏ bé, giá rẻ, do Ukraine chế tạo và vận hành, đã lọt qua ít nhất ba tầng phòng không vòng tròn, xuyên thủng 101 vị trí radar S-400 và hàng chục tổ hợp Pantsir. Một tòa nhà cao tầng dành cho giới tinh hoa – nơi vợ con các nghị sĩ Duma, bộ trưởng và thống đốc cư ngụ – bị trúng đạn. Mặt tiền sụp đổ, mảnh vụn rơi xuống đường phố. Thị trưởng Sergei Sobyanin vội vã tuyên bố “không ai bị thương”, nhưng ai cũng hiểu: đây không phải tai nạn, đây là lời tuyên chiến trực tiếp vào trái tim chế độ.
Đó không chỉ là đòn quân sự. Đó là đòn tâm lý chí mạng. Vì ngay lúc này, theo tình báo một quốc gia EU, Vladimir Putin đang sống trong nỗi sợ hãi tột độ: ám sát và đảo chính. Ông ta không còn dám đến các dinh thự quen thuộc ở ngoại ô Moscow hay Valdai. Toàn bộ gia đình đã rút vào những hầm ngầm hiện đại hóa ở vùng Krasnodar, nơi ông ta có thể ẩn náu hàng tuần. Truyền thông Nga vẫn chiếu những đoạn video ghi sẵn, nhưng thực tế là Putin đang bị giam cầm trong chính hệ thống an ninh mà ông ta xây dựng. FSO – Cục Bảo vệ Liên bang – đã áp dụng hai lớp kiểm tra nghiêm ngặt nhất với mọi người đến Phủ Tổng thống. Nhân viên cấm dùng điện thoại di động, cấm đi phương tiện công cộng. Ngay cả đầu bếp, nhiếp ảnh gia và vệ sĩ cũng bị lắp camera giám sát trong nhà riêng. Mạng viễn thông ở một số khu vực Moscow bị ngắt định kỳ. Từ ngày 5 đến 9 tháng 5, người dân thủ đô nhận thông báo “detox kỹ thuật số”: internet bị tắt, có thể cả SMS cũng không gửi nổi.
Và lý do sâu xa hơn cả drone Ukraine: nội bộ Kremlin đang nứt vỡ. Theo tình báo phương Tây, từ tháng 12/2025, tại một cuộc họp an ninh tối mật, ba ông lớn đã cắn xé nhau công khai: Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov, Giám đốc FSB Alexander Bortnikov và Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Viktor Zolotov. Nguyên nhân? Thành công không ngừng của tình báo Ukraine trong việc thanh toán các tướng lĩnh cấp cao ngay giữa lòng Nga. Họ đổ lỗi cho nhau, tranh giành quyền lực, trong khi vị thế của FSO dưới quyền Dmitry Kochnev ngày càng lấn át. Sergey Shoigu – cựu Bộ trưởng Quốc phòng – bị Putin nghi ngờ trực tiếp. Ông ta vẫn giữ ảnh hưởng lớn trong giới tướng lĩnh và tiếp cận công nghệ quân sự. Việc bắt giữ phó cũ Rouslan Tsalikov đã phá vỡ “thỏa thuận ngầm” giữa các elite, khiến Shoigu hiểu rõ: lần sau có thể là ông ta. CNN dẫn nguồn tin khẳng định: Putin đang chuẩn bị “ghế nóng” cho Shoigu.
Nội chiến ngầm trong điện Kremlin đã bắt đầu.
Trong khi đó, trên mặt trận, bức tranh còn bi thảm hơn. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tháng 4/2026 đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 8/2024, quân Nga không những không tiến mà còn mất kiểm soát 116 km² lãnh thổ. Không phải rút chiến thuật – mà là tháo chạy thực sự. Các chỉ huy lữ đoàn bộ binh thừa nhận thẳng thừng với nhau: “Tôi biết mình đang đẩy lính vào cỗ máy xay thịt một chiều, nhưng nếu không làm, người khác sẽ thay”. Tinh thần sụp đổ lan rộng, ngay cả ở Yakutia – nơi lễ chào cờ Chiến thắng kết thúc trong hỗn loạn vì quan chức địa phương làm hỏng nghi thức. Trong khi đó, Ukraine chuẩn bị “diễu hành” trên bầu trời Moscow ngày 9/5. Drones sẽ bay vòng danh dự trên Quảng trường Đỏ – một cú tát thẳng mặt vào “thất bại địa chính trị” của Putin.
Cú tát ấy càng đau đớn hơn khi nó diễn ra ngay trên lãnh thổ của đồng minh danh nghĩa: Armenia. Tại Yerevan, hội nghị Cộng đồng Chính trị Châu Âu đã biến thành buổi “tập hợp kẻ thù” của Putin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký NATO, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Mark Rutte, Ursula von der Leyen… tất cả đều có mặt. Ngay cạnh các căn cứ quân sự Nga vẫn còn đồn trú, họ bàn kế hoạch hỗ trợ Ukraine. Thủ tướng Nikol Pashinyan – người mà chỉ hai năm trước Lukashenko còn gọi là “vô dụng” – giờ đây đang mở cửa cho châu Âu. CSTO tan rã. Liên minh an ninh tập thể của Putin vỡ vụn ngay trước mắt.
Châu Âu không còn cần Mỹ của Trump nữa.
Đó là điều đáng sợ nhất với Moscow. Tổng thống Donald Trump – đương kim Tổng thống Hoa Kỳ – vừa tuyên bố khởi động chiến dịch nhân đạo mới tại eo biển Hormuz: hàng trăm máy bay, tàu khu destroyer mang tên lửa dẫn đường, drone đa miền và 15.000 lính Mỹ. Mục tiêu: hộ tống tàu bè ra khỏi eo biển. Trump nói đã phối hợp với Iran, nhưng Tehran lập tức bác bỏ, gọi đây là vi phạm ngừng bắn. Trong khi Trump bận xoay sở Trung Đông, châu Âu đã tìm “bảo hộ” mới: Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Erdogan đẩy mạnh hợp tác quân sự với EU. Zelensky đề xuất liên minh quốc phòng mới gồm Anh, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine – một lực lượng mạnh hơn hẳn quân Nga. “Với bạn bè như vậy, ai còn cần kẻ thù?” – câu nói ấy giờ đây vang vọng khắp Brussels. Trump muốn rút quân khỏi Đức, đe dọa rời NATO, thì EU chọn con đường riêng. Thổ Nhĩ Kỳ – quốc gia từng bị Washington coi thường – giờ trở thành trụ cột an ninh mới cho lục địa già.
Còn Trung Quốc? Bắc Kinh đang “ăn mòn” con hổ Nga từ bên trong. Hình ảnh vệ tinh Google Maps cập nhật cho thấy rừng Siberia bị tàn phá kinh hoàng: những mảng xanh bị xóa sạch, lộ ra đất trống hoang vu dọc sông Angara, gần Ilimsk. Không phải cháy rừng ngẫu nhiên. Đó là khai thác quy mô công nghiệp với sự “hỗ trợ” của Moscow. Trung Quốc đang biến Nga thành thuộc địa tài nguyên thô, trong khi Putin vẫn khoác áo “đối tác chiến lược”. Con hổ giấy đã rách toạc.
May 9/2026 sẽ không còn là ngày chiến thắng.
Nga tuyên bố tổ chức diễu binh, nhưng lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, không có thiết bị quân sự nặng. Không T-90, không Iskander, không S-400 diễu hành. Chỉ có lính bộ binh và vài xe tăng cũ kỹ. Trong khi đó, drone Ukraine có thể bay ngang qua – một màn “lễ hội” mà Moscow không dám ngăn cản. Người dân Moscow được khuyên “không nên ra phố ngày 9/5”. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov – người từng trung thành – giờ công khai chỉ trích việc tắt internet và thu phí VPN: “Đó là thuế Trung cổ, chỉ làm tăng bất bình đẳng xã hội”. Ngay cả phe Z-patriot cũng câm lặng trước sự sụp đổ ngoại giao: căn cứ Nga ở Armenia vẫn đứng đó, nhưng các lãnh đạo châu Âu đang cười đùa bên ngoài.
Tất cả những gì Putin xây dựng – từ “chiến dịch quân sự đặc biệt” đến “thế giới đa cực” – đang tan vỡ trước mắt. Quân đội Nga không còn khả năng duy trì mặt trận. An ninh nội bộ đang tự cắn xé. Đồng minh cũ quay lưng. Châu Âu tìm liên minh mới. Trung Quốc cướp tài nguyên. Và drone Ukraine – những con “chim sắt” giá rẻ – đang làm chủ bầu trời Moscow.
Đây không phải là kết thúc của chiến tranh. Đây là khởi đầu của sự sụp đổ từ bên trong. Putin có thể ẩn náu trong bunker Krasnodar, có thể tắt internet, có thể quay video giả. Nhưng ông ta không thể tắt được nỗi sợ hãi đang lan tỏa trong chính hệ thống của mình. Và ngày 9 tháng 5 năm 2026, khi những con drone Ukraine bay vòng danh dự trên bầu trời thủ đô Nga, cả thế giới sẽ chứng kiến: đế chế mà Putin mơ ước đã chết từ lâu. Chỉ còn lại một bóng ma run rẩy trong hầm ngầm, chờ đợi tiếng nổ tiếp theo.
