Tổng thống Trump xác nhận Lãnh tụ Iran Khamenei đã chết sau cuộc không kích. Mỹ kêu gọi IRGC đầu hàng, mở ra cơ hội lịch sử thay đổi chế độ tại Tehran
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/3 đã chính thức tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng và nhấn mạnh đây chính là “cơ hội lớn nhất để nhân dân Iran lấy lại đất nước của mình”.
Trên Truth Social, Tổng thống Trump viết rõ ràng: “Khamenei, một trong những kẻ ác nhất trong lịch sử nhân loại, đã chết. Đây là cơ hội lớn nhất để nhân dân Iran lấy lại đất nước của mình. Chúng tôi nhận được thông tin rằng nhiều thành viên IRGC, quân đội và lực lượng an ninh, cảnh sát Iran không còn muốn chiến đấu nữa và đang tìm kiếm sự miễn trừ từ chúng tôi. Hy vọng IRGC và cảnh sát sẽ hòa bình sáp nhập với những người yêu nước Iran để đưa đất nước trở lại vinh quang xứng đáng. Quá trình này sẽ sớm bắt đầu, không chỉ vì cái chết của Khamenei mà đất nước Iran chỉ trong một ngày đã bị phá hủy nặng nề, thậm chí bị san phẳng.”
Trump khẳng định các cuộc không kích “chính xác và mạnh mẽ” của Mỹ và Israel sẽ tiếp tục không gián đoạn suốt tuần này hoặc lâu hơn cho đến khi đạt được mục tiêu hòa bình toàn Trung Đông. Ông gọi cái chết của Khamenei là “công lý cho nhân dân Iran” và là khoảnh khắc lịch sử để người dân Iran tự quyết định tương lai mà không còn bị chế độ thần quyền kiểm soát.
Iran đã chính thức xác nhận cái chết của Khamenei vào sáng sớm ngày 1 tháng 3 theo giờ Tehran. Truyền hình nhà nước IRIB cùng các hãng thông tấn IRNA, Fars và Tasnim đồng loạt đưa tin lãnh tụ tối cao 86 tuổi thiệt mạng tại văn phòng trong khu phức hợp lãnh đạo tối cao tại Tehran. Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang toàn quốc kéo dài 40 ngày và nghỉ lễ công cộng 7 ngày để tưởng niệm ông. Tổng thống Masoud Pezeshkian gọi đây là “tội ác lớn” và khẳng định Iran sẽ đáp trả tương xứng.
Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng và quân đội Israel, Khamenei bị tiêu diệt trong đợt không kích chính xác vào khu phức hợp lãnh đạo nơi ông đang họp với nội các an ninh cấp cao. Cùng với Khamenei, nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Iran cũng thiệt mạng, trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia Ali Shamkhani và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRGC Mohammad Pakpour. Hình ảnh vệ tinh do New York Times công bố cho thấy khu phức hợp này đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.
Chiến dịch Operation Epic Fury của Mỹ và Roaring Lion của Israel đã nhắm vào hơn 500 mục tiêu tại Tehran, Isfahan, Qom, Karaj và nhiều tỉnh khác, tập trung vào cơ sở hạt nhân còn sót lại, kho tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không và các căn cứ chỉ huy của IRGC. Iran phản công ngay lập tức bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo và drone nhắm vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain cùng một số mục tiêu tại Dubai và Doha. IRGC tuyên bố đây là “giai đoạn đầu của chiến dịch trả thù”.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM khẳng định hầu hết tên lửa và drone Iran bị đánh chặn thành công, nhưng cũng thừa nhận có 3 lính Mỹ thiệt mạng trong đợt phản công này. Hội Chữ thập đỏ Iran báo cáo ít nhất 133 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong dân thường, trong đó có vụ không kích trường tiểu học nữ sinh tại Minab khiến nhiều học sinh thiệt mạng.
Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng đây không phải là cuộc chiến với nhân dân Iran mà là hành động cần thiết để loại bỏ mối đe dọa từ chế độ hiện tại. Ông kêu gọi lực lượng IRGC và an ninh Iran chọn đứng về phía nhân dân để được ân xá, đồng thời nhắc lại rằng “bây giờ họ có thể được miễn trừ, sau này chỉ còn cái chết”.
Hội đồng Chuyên gia Iran đang chuẩn bị họp khẩn để bầu người kế nhiệm Khamenei trong bối cảnh khoảng trống quyền lực lớn chưa từng có kể từ năm 1979. IRGC thề sẽ thực hiện “chiến dịch trả thù lớn nhất lịch sử”, trong khi một số nguồn cho biết đã có dấu hiệu một số đơn vị IRGC tại các tỉnh xa xôi liên lạc với phía Mỹ để tìm đường thoát.
Phản ứng quốc tế diễn ra trái chiều. Nga, Trung Quốc và Pháp lên án mạnh mẽ hành động của Mỹ-Israel. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã triệu tập phiên họp khẩn cấp Hội đồng Bảo an. Ngược lại, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham ca ngợi quyết định của Tổng thống Trump là “dũng cảm và đúng đắn”. Giá dầu thô tăng vọt hơn 8% chỉ trong vài giờ, hơn 1.400 chuyến bay quốc tế bị hủy và không phận vùng Vịnh bị đóng cửa tạm thời.
Tính đến sáng 1 tháng 3 năm 2026, các cuộc không kích của liên quân Mỹ-Israel vẫn đang tiếp diễn ở ngày thứ hai. Israel đã mở đợt tấn công mới vào trung tâm Tehran. Tình hình Trung Đông đang ở mức căng thẳng cực độ. Các chuyên gia quốc tế từ Council on Foreign Relations và Stimson Center cảnh báo rằng nếu hai bên không kiềm chế, xung đột có nguy cơ lan rộng thành chiến tranh khu vực toàn diện. Toàn thế giới đang theo dõi sát sao những diễn biến trong những giờ và ngày tới, đặc biệt là khả năng Iran rơi vào nội chiến hoặc phản công quy mô lớn hơn.
