TRUNG QUỐC VÀ NGA HỖ TRỢ IRAN: TÊN LỬA SIÊU THANH ĐE DỌA TÀU SÂN BAY MỸ

Khi Trump ra đòn không kích hủy diệt, Iran không cô lập – Trung Quốc và Nga đang đổ vũ khí chết người vào Tehran



Trong những ngày đầu tháng 3 năm 2026, khi khói lửa vẫn còn nghi ngút trên bầu trời Tehran và các căn cứ quân sự trải dài từ Natanz đến bờ biển Vịnh Ba Tư, một liên minh địa chính trị mà nhiều người từng coi là “ảo tưởng chiến lược” đã trở thành hiện thực đe dọa trực tiếp: Trung Quốc và Nga công khai đứng về phía Iran trong cuộc đối đầu với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Không phải bằng lời nói suông, mà bằng khí tài chết người – từ tên lửa chống hạm siêu thanh CM-302 của Bắc Kinh đến hàng nghìn MANPADS Verba từ Moscow – Tehran đang được hậu thuẫn đủ để biến bất kỳ đòn tấn công nào từ Washington thành một cuộc chiến kéo dài, đẫm máu và không thể kiểm soát.

Câu chuyện bắt đầu từ những con phố Tehran cuối năm 2025, khi làn sóng biểu tình kinh tế bùng nổ thành cuộc nổi dậy toàn quốc chống lại chế độ Hồi giáo. Hàng nghìn người chết dưới làn đạn, xe tăng lăn bánh trên đại lộ, và hình ảnh “Tank Man Tehran” – một người đàn ông đơn độc chặn đoàn xe bọc thép – gợi nhớ đến Thiên An Môn 1989. Ali Larijani, lúc này là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, được giao nhiệm vụ chỉ đạo đàn áp. Ông công khai lấy cảm hứng từ “mô hình Bắc Kinh”, biến Tehran thành một pháo đài sắt máu. Hàng chục nghìn người bị giết, hàng vạn bị bắt, và internet bị cắt đứt toàn quốc – một bản sao hoàn hảo của chiến lược kiểm soát khủng hoảng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn thiện qua nhiều thập kỷ.

Nhưng đàn áp nội bộ chỉ là mặt nổi. Dưới lớp vỏ ấy, Iran đang tái cấu trúc lực lượng vũ trang để đối phó với mối đe dọa thực sự: một Tổng thống Mỹ quyết đoán, không ngại dùng sức mạnh quân sự. Operation Midnight Hammer tháng 6/2025 – đòn không kích của Mỹ và Israel phá hủy các cơ sở hạt nhân then chốt tại Fordow, Natanz và Isfahan – đã đẩy chương trình hạt nhân Iran lùi lại nhiều năm. Trump tuyên bố “chúng tôi đã xóa sổ chúng”, nhưng Tehran không đầu hàng. Thay vào đó, họ chuyển sang tái thiết nhanh chóng, đồng thời mở rộng kho vũ khí phi hạt nhân – những thứ có thể gây tổn thất ngay lập tức, không chờ đến ngày có bom nguyên tử.

Đây chính là lúc Trung Quốc và Nga bước vào. Tehran đang đàm phán mua CM-302 – phiên bản xuất khẩu của YJ-12, tên lửa chống hạm siêu thanh bay Mach 3, tầm bắn 460 km, đầu đạn 500 kg, đủ sức xuyên thủng lớp phòng thủ của tàu sân bay Mỹ. Reuters đưa tin thỏa thuận “gần hoàn tất”, dù Bắc Kinh sau đó phủ nhận. Nhưng thời điểm không thể trùng hợp hơn: Mỹ vừa điều động hai nhóm tác chiến tàu sân bay đến Vịnh Ba Tư, hàng chục khu trục hạm hộ tống. Iran biết rõ – nếu chiến tranh nổ ra, eo biển Hormuz sẽ thành chiến trường chính, và CM-302 chính là “sát thủ tàu sân bay” rẻ tiền, hiệu quả, giúp Tehran bù đắp khoảng cách công nghệ hải quân.

Không dừng lại, Nga đã ký hợp đồng bí mật trị giá hàng trăm triệu euro cung cấp 500 bệ phóng Verba MANPADS cùng 2.500 tên lửa – hệ thống phòng không vác vai tiên tiến nhất của Moscow. Giao hàng dự kiến từ 2027-2029, nhưng một số nguồn tin cho rằng lô đầu đã đến tay IRGC. Verba không thay đổi cục diện không chiến tầm cao, nhưng đủ để biến trực thăng Apache hay drone Reaper thành mục tiêu dễ bị bắn hạ, buộc Mỹ phải tính toán lại chiến thuật tấn công mặt đất hoặc hỗ trợ đặc nhiệm.

Tổng thống Trump, trong bài phát biểu State of the Union tháng 2/2026, đã vẽ nên bức tranh đáng sợ: Iran đang tái thiết chương trình hạt nhân, phát triển tên lửa có thể vươn tới Mỹ, và giết hại 32.000 người biểu tình. Ông nhấn mạnh “Midnight Hammer chỉ là lời cảnh báo”, và nếu không có thỏa thuận – với điều kiện cốt lõi “Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân” – thì “sẽ là ngày tồi tệ cho Iran”. Nhưng Tehran từ chối thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo – lĩnh vực mà họ coi là “quyền tự vệ tối thượng”. Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố đàm phán ở Geneva chỉ tập trung vào hạt nhân, và uranium làm giàu 60% vẫn là con bài mặc cả: họ sẵn sàng giảm một nửa, nhưng giữ lại nửa còn lại.

Tình báo Israel cảnh báo Iran đang phát triển đầu đạn hóa học và sinh học cho tên lửa đạn đạo – không cần cơ sở hạ tầng phức tạp như hạt nhân, nhưng đủ để biến bất kỳ cuộc tấn công nào thành thảm họa nhân đạo. Một cựu tướng IDF khẳng định khả năng này đã tồn tại, và sau “12 ngày chiến tranh” năm 2025, Tehran đã chứng minh tên lửa của họ có thể xuyên thủng phòng thủ Israel. Bây giờ, với sự hậu thuẫn từ Bắc Kinh và Moscow, Iran không còn cô lập. Họ đang xây dựng một “liên minh chống Mỹ” thực thụ: Nga cung cấp phòng không, Trung Quốc cung cấp chống hạm, và Iran cung cấp địa bàn chiến lược ở Vịnh Ba Tư – nơi 20% dầu mỏ thế giới đi qua.

Trong Nhà Trắng, rạn nứt lộ rõ. Tướng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cảnh báo Trump rằng không kích đơn thuần khó đạt thay đổi chế độ, có nguy cơ sa lầy vào chiến tranh kéo dài – chiến lược bất đối xứng mà Iran luôn theo đuổi. Trump bác bỏ, khẳng định “tôi là người quyết định”, và “nếu không có thỏa thuận, Iran sẽ hối hận”. Nhưng thực tế phũ phàng: Mỹ không muốn boots on the ground, phe diều hâu chỉ muốn không chiến, còn Lầu Năm Góc biết rõ cái giá của một cuộc chiến toàn diện.

Địa chính trị thay đổi chóng mặt. Trung Quốc, bằng cách bán CM-302, không chỉ kiếm tiền mà còn thử thách trực tiếp bá quyền hải quân Mỹ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Nga, sau thất bại ở Ukraine, dùng Iran làm bàn đạp để khẳng định vị thế siêu cường, đồng thời trả đũa các lệnh trừng phạt. Iran, dù bị tổn thất nặng nề từ Midnight Hammer và các cuộc không kích tiếp theo (Operation Epic Fury tháng 2/2026), vẫn trụ vững nhờ mạng lưới proxy và sự hỗ trợ từ hai cường quốc chống Mỹ.

Câu hỏi lớn nhất lúc này: Trump sẽ đi bao xa? Ông đã ra đòn mạnh tay, giết chết Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, phá hủy hàng loạt cơ sở tên lửa và hạt nhân. Nhưng nếu Trung Quốc giao CM-302 và Nga tăng cường Verba, Iran có thể biến Vịnh Ba Tư thành bãi mìn chết người. Dầu mỏ tăng vọt, chuỗi cung ứng toàn cầu rối loạn, và nguy cơ leo thang thành xung đột hạt nhân – dù nhỏ – không còn là giả thuyết.

Đây không phải trò chơi của riêng Mỹ và Iran. Đây là cuộc đối đầu giữa trật tự do Mỹ lãnh đạo và liên minh xét lại do Nga-Trung dẫn dắt, với Tehran làm tiền tuyến. Trump có thể thắng trận chiến, nhưng liệu ông có thắng cuộc chiến? Hay chính sự kiên quyết của ông sẽ đẩy thế giới vào một kỷ nguyên mới – nơi các siêu cường không còn ngại dùng vũ lực để định hình lại bản đồ quyền lực?
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE Tìm Kiếm ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy NỘI DUNG CHÍNH