Trong những hành lang quyền lực tại Cánh Tây tuần này, bầu không khí không còn là sự tự mãn thường thấy của chính quyền Trump. Thay vào đó là một mùi vị quen thuộc nhưng đậm đặc hơn: sự hoảng loạn xen lẫn với thái độ thờ ơ bệnh lý. Tổng thống Donald Trump, theo các nguồn tin thân cận từ nội bộ Nhà Trắng, đang dao động dữ dội giữa hai trạng thái cực đoan: hoặc là đòi ném bom hủy diệt Iran, hoặc là tỏ ra "phát ngán" vì cuộc chiến không mang lại những chiến thắng chóng vánh như ông ta hứa hẹn trên mạng xã hội.
Nhưng trong khi vị Tổng thống đương nhiệm bắt đầu cảm thấy "mất hứng" với bàn cờ địa chính trị, thì thực tế tại thực địa đang tát một gáo nước lạnh vào học thuyết "Nước Mỹ trên hết". Iran không những không quỳ gối, mà còn đang thâm nhập vào tận "yết hầu" của hệ thống an ninh Mỹ, trong khi kho vũ khí chiến lược của Lầu Năm Góc đang cạn kiệt với tốc độ đáng báo động.
"Bóng ma" Handala và sự sụp đổ của bức tường bảo mật
Cuộc tấn công mạng mới nhất từ nhóm Handala – một thực thể được bảo trợ bởi Tehran – không chỉ là một vụ rò rỉ dữ liệu thông thường; đó là một sự sỉ nhục trực tiếp. Việc tin tặc truy cập thành công vào email cá nhân của Giám đốc FBI Cash Patel – "cận thần" trung thành nhất của Trump – đã phơi bày một lỗ hổng chí mạng. Những hình ảnh về đời tư, những bản sơ yếu lý lịch và tài liệu nhạy cảm của Patel bị tung ra kèm theo lời đe dọa: "Đây mới chỉ là sự bắt đầu".
Sự hoảng loạn của Patel phản ánh một sự thực cay đắng: Trong khi chính quyền Trump mải mê với những tuyên bố hùng hồn về việc "quét sạch" năng lực của đối phương, thì đối phương lại đang ung dung đọc thư điện tử của những người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Handala không phải là cái tên xa lạ; họ chính là nhóm đã lột trần mối liên hệ giữa cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak và Jeffrey Epstein. Giờ đây, mục tiêu là Cash Patel, và xa hơn nữa, là sự ổn định tâm lý của chính thực thể lãnh đạo tại Washington.
Ảo tưởng về sự hủy diệt và thực tế dưới hầm ngầm
Tổng thống Trump tự tin tuyên bố đã "xóa sổ 98%" kho tên lửa của Iran. Tuy nhiên, các báo cáo tình báo mới nhất từ cả Mỹ và Israel lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác, tối tăm và nguy hiểm hơn nhiều. Các số liệu xác thực cho thấy chỉ khoảng 1/3 năng lực tên lửa đạn đạo và flycam của Iran bị phá hủy. 1/3 khác được xác định là nằm sâu trong các căn cứ ngầm kiên cố – những "thành phố tên lửa" mà các cuộc không kích rầm rộ của Mỹ vẫn chưa thể chạm tới. Phần còn lại? Hoàn toàn mất dấu.
Sự hiện diện đầy thách thức của Tổng thống Iran và các quan chức hàng đầu trên đường phố Tehran, bắt tay với người dân, là một thông điệp tuyên truyền đanh thép đáp trả lại luận điểm "chế độ đã bị tê liệt" của Trump. Iran không hề có ý định đàm phán dựa trên những điều khoản áp đặt. Họ đòi hỏi bồi thường, bảo đảm an ninh cho Hezbollah, và quan trọng nhất, họ không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu uranium.
Trong khi đó, cái giá mà Mỹ phải trả đang tăng vọt theo cấp số nhân. Trong vòng 4 tuần qua, Hải quân Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa Tomahawk. Với kho dự trữ ước tính chỉ còn khoảng 2.000 đến 3.000 quả, Mỹ đang đối mặt với nguy cơ "hết đạn" nếu cuộc chiến kéo dài thêm 6 tháng. Chúng ta đang tiêu tốn những khí tài trị giá hàng triệu USD để đánh chặn những chiếc flycam rẻ tiền, và kho dự trữ tên lửa đánh chặn vốn cần 3 đến 8 năm để lấp đầy đang cạn dần từng ngày.
Sự phản bội và những liên minh kỳ lạ
Trong một diễn biến gây sửng sốt cho cả những nhà quan sát kỳ cựu nhất, Washington đang chứng kiến một màn "rước voi giày mồ". Giữa lúc Iran sử dụng công nghệ Nga để tấn công các căn cứ Mỹ, thì các quan chức Duma Quốc gia Nga – những người đang nằm trong danh sách trừng phạt – lại được chính quyền Trump trải thảm đỏ mời thăm Điện Capitol.
Hình ảnh các nghị sĩ MAGA tặng quà và dẫn các quan chức Nga đi tham quan Washington không chỉ là một sự trớ trêu, mà là một hành động mà nhiều người gọi là "phản bội". Trong khi đó, các đồng minh chiến lược như Ấn Độ đang bị đẩy dần về phía Moscow. Trump tấn công Ấn Độ, để rồi New Delhi quay sang ký kết các thỏa thuận dầu khí khổng lồ với Putin, trực tiếp xé bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Mỹ đang tự cô lập mình trong một thế giới mà Trump tưởng rằng ông ta có thể thống trị bằng những lời đe dọa trên mạng xã hội.
Một quân đội bị chia rẽ bởi định kiến
Bên trong Lầu Năm Góc, sự hỗn loạn không kém gì ngoài mặt trận. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa thực hiện một bước đi chưa từng có: loại bỏ 4 sĩ quan lục quân (trong đó có 2 người da đen và 2 phụ nữ) khỏi danh sách thăng tiến cấp tướng, bất chấp hồ sơ năng lực xuất sắc của họ.
Lý do, theo các nguồn tin nội bộ rò rỉ tới tờ The New York Times, cực kỳ gây phẫn nộ: Donald Trump không muốn đứng cạnh những nữ tướng da đen trong các sự kiện quân sự. Khi một quân đội đang tham chiến trên nhiều mặt trận – từ eo biển Hormuz đến biên giới Israel – lại bị xâu xé bởi những chính sách phân biệt chủng tộc và giới tính từ ngay đỉnh tháp quyền lực, sự sụp đổ về tinh thần là điều không thể tránh khỏi.
Khi Tổng thống "phát chán"
Điều đáng sợ nhất không phải là sự bạo chúa, mà là sự hời hợt. Donald Trump đang bắt đầu cảm thấy "bán tín bán nghi" về quyết định can thiệp vào Iran. Không phải vì sự thấu cảm với những người lính đang hy sinh, hay vì nền kinh tế đang rơi tự do với chỉ số NASDAQ lao dốc và lãi suất thế chấp cao kỷ lục, mà đơn giản vì cuộc chiến này... không còn thú vị.
Lịch sử đang lặp lại một cách đáng sợ. Giống như cách Trump đã đối phó với đại dịch COVID-19 – hứa hẹn một phép màu rồi sau đó bỏ mặc khi sự việc trở nên tồi tệ – giờ đây ông ta đang làm điều tương tự với một cuộc chiến tranh toàn cầu tiềm tàng. Nhưng virus có thể được kiểm soát bằng vaccine, còn những tên lửa đạn đạo và sự sụp đổ của các liên minh địa chính trị sẽ để lại những vết sẹo không thể chữa lành cho vị thế của nước Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.
Tehran không hề hoảng sợ. Những chiếc tàu chở hàng bị nổ tung ở eo biển Hormuz, các căn cứ Mỹ bị bỏ hoang, và sự trỗi dậy của trục Nga - Iran - Ấn Độ là những minh chứng rõ ràng nhất. Nước Mỹ dưới thời Trump không phải đang tiến tới sự vĩ đại, mà đang lún sâu vào một vũng lầy của sự kiêu ngạo và kém cỏi về chiến lược.
