Bí mật hồ sơ Epstein rúng động Bắc Kinh và canh bạc tiền tệ cuối cùng của Tập Cận Bình

Tập Cận Bình thách thức đô la Mỹ giữa lúc phe cánh bị thanh trừng, hồ sơ Epstein lộ diện mối liên hệ với Thanh Hoa và Cuba bên bờ vực sụp đổ.


Trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động của những ngày đầu tháng Hai năm 2026, thế giới đang chứng kiến những nước cờ mạo hiểm chưa từng có từ Trung Nam Hải, song hành cùng những cơn địa chấn chính trị làm rung chuyển cả Washington lẫn Bắc Kinh. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi mà những đòn trừng phạt kinh tế và các bí mật đen tối nhất của giới tinh hoa bắt đầu bị phơi bày ra ánh sáng.

Sự kiện gây chấn động nhất vừa diễn ra vào ngày 1 tháng 2, khi tạp chí Cầu Thị - cơ quan ngôn luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc - bất ngờ đăng tải bài viết của ông Tập Cận Bình với một thông điệp hiếm hoi và trực diện: Nhân dân tệ cần phải trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu. Giới quan sát quốc tế, bao gồm các tờ báo lớn như Financial Times và Bloomberg, ngay lập tức nhận định đây là lời tuyên chiến công khai của Bắc Kinh đối với vị thế thống trị của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, tham vọng này bị đánh giá là một bước đi đầy rủi ro, thậm chí là hoang đường trong bối cảnh hiện tại, bởi ông Trump đã vạch ra những "lằn ranh đỏ" vô cùng cứng rắn. Tổng thống Mỹ đã nhiều lần cảnh báo khối BRICS và các quốc gia có ý định thách thức đồng bạc xanh rằng họ sẽ phải đối mặt với mức thuế quan trừng phạt tàn khốc. Thực tế cho thấy, ngoại trừ các chế độ đang bị cô lập như Nga hay Iran, hầu hết các nền kinh tế chủ chốt đều không mặn mà với một đồng tiền không có khả năng chuyển đổi tự do như Nhân dân tệ.

Việc ông Tập Cận Bình chọn thời điểm này để tung ra "đòn gió" về tiền tệ khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn về động cơ thực sự. Liệu đây có phải là sự tự tin thái quá sau khi các lãnh đạo G7 thực hiện các chuyến thăm ngoại giao, hay là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm che đậy những bất ổn kinh hoàng đang diễn ra ngay trong nội bộ Đảng? Câu trả lời dường như nghiêng về vế sau, khi mà làn sóng thanh trừng nội bộ tại Trung Quốc đang diễn ra với mức độ tàn khốc chưa từng thấy, nhắm thẳng vào những thân tín ruột thịt nhất của lãnh đạo tối cao.

Thông tin từ giới thạo tin độc lập, điển hình là nhà bình luận Thái Thận Khôn, đã tiết lộ một sự kiện chấn động: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm Cảnh Tuấn Hải đã bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 1. Đây không phải là một quan chức bình thường. Cảnh Tuấn Hải được xem là "cận thần của các cận thần", người từng chịu trách nhiệm xây dựng lăng mộ khổng lồ cho ông Tập Trọng Huân - thân phụ của Chủ tịch Tập - với quy mô được đồn đại là vượt xa cả Minh Hiếu Lăng hay Trung Sơn Lăng. Việc một nhân vật nắm giữ những bí mật tâm linh và gia tộc quan trọng như vậy bị "ngã ngựa" là tín hiệu cho thấy không ai còn an toàn, kể cả những người đã từng thề trung thành tuyệt đối.

Chưa dừng lại ở đó, danh sách "ngã ngựa" còn kéo dài với những cái tên trọng yếu như Bí thư Đảng ủy Nội Mông Tôn Thiệu Sính và Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Vương Tường Hỷ. Đáng chú ý, Tôn Thiệu Sính thuộc nhóm Sơn Đông, được cho là có liên hệ với bà Bành Lệ Viên, trong khi Vương Tường Hỷ là người được đích thân ông Tập cất nhắc. Bộ Quản lý Khẩn cấp, bề ngoài là cơ quan cứu hộ thiên tai, nhưng thực chất được cho là nơi nắm giữ "Kế hoạch đắm tàu" (Chen Chuan Plan) - kịch bản rút lui và chuyển tẩu tài sản của giới chóp bu Bắc Kinh khi chế độ sụp đổ. Việc các nhân vật nắm giữ "cửa thoát hiểm" này bị thanh trừng cho thấy ông Tập hoặc đang mất kiểm soát trước các thế lực phản kháng trong Đảng, hoặc đang buộc phải thực hiện kế sách "thí tốt giữ xe" tàn khốc để xoa dịu sự phẫn nộ của quân đội và dư luận.

Bức tranh về sự hỗn loạn tại Trung Nam Hải càng thêm u tối với những cáo buộc tham nhũng động trời liên quan đến gia tộc họ Tập. Tài khoản X "Tân Cao Địa" mới đây đã tung ra những con số gây choáng váng về hoạt động kinh doanh của bà Tề Kiều Kiều - chị gái ông Tập. Theo đó, bà Tề được cho là đang độc quyền nhập khẩu dầu mỏ giá rẻ từ Venezuela và Iran với mức giá chỉ khoảng 20 đô la một thùng, sau đó bán lại cho Sinopec với giá từ 40 đến 60 đô la, thu về khoản lợi nhuận ròng lên tới 4000 tỷ Nhân dân tệ mỗi năm. Nếu những con số này là sự thật, thì tổng tài sản tích lũy của gia tộc này có thể là một con số thiên văn. Giới phân tích cho rằng, việc ông Tập thúc đẩy thanh toán bằng Nhân dân tệ vào lúc này có thể chính là nỗ lực tuyệt vọng để rửa sạch và tẩu tán khối tài sản khổng lồ này trước khi các lệnh trừng phạt năng lượng của chính quyền Trump siết chặt hoàn toàn dòng chảy tài chính đen.

Sự chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn cũng thể hiện rõ qua chiến dịch làm sạch bộ máy "quan chức khỏa thân" (những quan chức có vợ con và tài sản ở nước ngoài). Quỹ Jamestown nhận định Bắc Kinh đang bước vào giai đoạn 3 của chiến dịch này, yêu cầu các cán bộ cấp phó bộ trưởng trở lên phải đưa gia đình về nước ngay lập tức hoặc từ chức. Đây được xem là bước "chuẩn bị chiến tranh" điển hình, nhằm tránh đi vào vết xe đổ của Nga khi các lệnh trừng phạt của phương Tây phát huy tác dụng hủy diệt thông qua việc phong tỏa tài sản của giới tài phiệt và quan chức. Ông Tập dường như đang cố gắng bịt kín mọi lỗ hổng an ninh, chấp nhận "tự chặt tay chân" để đảm bảo lòng trung thành tuyệt đối trước những cơn bão táp sắp tới tại eo biển Đài Loan hay Biển Đông.

Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, một quả bom tấn khác vừa phát nổ, đe dọa uy tín của không chỉ giới tinh hoa phương Tây mà còn cả những nhân vật cấp cao của Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố hơn 3 triệu trang tài liệu, 2000 video và 180.000 hình ảnh liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Điều gây sốc nhất không phải là sự xuất hiện của các chính trị gia phương Tây, mà là những từ khóa liên quan đến Trung Quốc: Tập Cận Bình, Đại học Thanh Hoa, Đại học Harvard và nhà toán học danh tiếng Khâu Thành Đồng (Shing-Tung Yau).

Quay ngược thời gian về năm 2016, các tài liệu cho thấy một mạng lưới quan hệ phức tạp xoay quanh kế hoạch xây dựng phân hiệu Đại học Thanh Hoa ngay tại Boston. Giáo sư Khâu Thành Đồng đóng vai trò trung gian then chốt, kết nối Epstein với tỷ phú Hồng Kông Trần Lạc Tông và ban lãnh đạo Thanh Hoa gồm Hiệu trưởng Khâu Dũng và Phó Hiệu trưởng Dương Bân. Các email bị rò rỉ cho thấy Epstein đã từng ăn sáng với Hiệu trưởng Thanh Hoa tại nhà riêng vào tháng 5 năm 2016, và sau đó là các cuộc thảo luận chi tiết về dự án phân hiệu này. Dù dự án cuối cùng không thành hiện thực, nhưng mức độ thân thiết giữa một tỷ phú tội phạm Mỹ và trường đại học được xem là "cánh tay nối dài" của ĐCSTQ đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về an ninh quốc gia. Đại học Thanh Hoa và Harvard từ lâu đã bị nghi ngờ là nơi đào tạo và kết nối mạng lưới "hạt giống đỏ" của Trung Quốc, với những cái tên như Tập Minh Trạch, Giang Chí Thành, hay cháu gái Triệu Tử Dương đều từng theo học. Việc Epstein - một kẻ buôn bán ảnh hưởng và thông tin - tiếp cận sâu vào mạng lưới này gợi mở khả năng về những chiến dịch thu thập tình báo và tống tiền ở cấp độ cao nhất.

Trên mặt trận ngoại giao tại Tây Bán Cầu, chính quyền Tổng thống Trump đang tận dụng triệt để đà thắng lợi sau khi bắt giữ được Maduro, đẩy Cuba vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Ông Trump xác nhận đang đàm phán trực tiếp với giới lãnh đạo cấp cao nhất của Cuba, trong khi quốc gia này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có. Nguồn cung dầu từ Venezuela đã bị cắt đứt, và với lệnh trừng phạt mới đe dọa bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Havana, lượng dự trữ nhiên liệu của Cuba ước tính chỉ còn duy trì được từ 15 đến 20 ngày. Cảnh tượng người dân xếp hàng 29 ngày để đổ xăng và hệ thống giao thông tê liệt vì mất điện đang báo hiệu sự sụp đổ của một trong những đồng minh lâu năm nhất của Bắc Kinh tại khu vực Mỹ Latinh. Nếu Cuba sụp đổ, Trung Quốc sẽ mất đi một tiền đồn chiến lược quan trọng ngay sát nách nước Mỹ, đồng thời là một đòn giáng mạnh vào uy tín quốc tế của ông Tập.

Khép lại bức tranh toàn cảnh là những rắc rối trong giới giải trí, nơi cũng không thoát khỏi vòng xoáy của sự kiểm soát và bê bối tài chính. Sau Cha Eun-woo, đến lượt nam tài tử Kim Seon-ho bị réo tên trong nghi án trốn thuế thông qua mô hình "công ty gia đình". Việc sử dụng người thân làm giám đốc ma và chi trả lương khống để trốn thuế đang bị các cơ quan chức năng Hàn Quốc "sờ gáy". Dù công ty quản lý Fantagio đã lên tiếng phủ nhận, nhưng vụ việc này như một nốt trầm phản ánh sự hỗn loạn chung của thời cuộc, nơi mà từ chính trị gia, tỷ phú cho đến nghệ sĩ đều đang phải đối mặt với sự phán xét của pháp luật và công chúng.
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE Tìm Kiếm ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy NỘI DUNG CHÍNH