Rò rỉ kế hoạch tấn công Iran của Trump nhắm chấm dứt Khamenei – hạm đội USS Abraham Lincoln sẵn sàng, giờ khai chiến đã cận kề! Xem chi tiết ngay
Giới quan sát quốc tế đang chấn động trước những dấu hiệu không thể chối cãi rằng Tổng thống Donald Trump đã ấn định thời điểm khai chiến với Iran, nhằm chấm dứt sự tồn tại của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei – kẻ đã ra lệnh tàn sát hàng nghìn người biểu tình vô tội. Những thông tin rò rỉ từ nội bộ Washington, kết hợp với sự di chuyển khẩn cấp của hạm đội Mỹ, không còn là lời đe dọa suông mà là bước chuẩn bị cuối cùng cho một đòn đánh quyết liệt, có thể thay đổi cục diện Trung Đông mãi mãi.
Tổng thống Trump, với phong cách thẳng thắn và không khoan nhượng, đã công khai cảnh báo Tehran rằng một "hạm đội khổng lồ" đang hướng tới Iran, sẵn sàng thực hiện sứ mệnh "với tốc độ và bạo lực nếu cần thiết". USS Abraham Lincoln – con tàu sân bay hạt nhân hùng mạnh nhất trong biên chế Hải quân Mỹ – hiện đã tiến vào khu vực Trung Đông, mang theo khoảng 75 chiến đấu cơ hiện đại, bao gồm các máy bay tàng hình F-35C có khả năng tấn công chính xác từ biển khơi. Việc lựa chọn Lincoln không hề ngẫu nhiên: đây là tín hiệu rõ ràng rằng Washington đang ưu tiên một cuộc tấn công từ hướng biển, tận dụng lợi thế vượt trội về công nghệ và khả năng cơ động, khiến Iran khó lòng phát hiện và phản ứng kịp thời. Lincoln đã hoạt động liên tục 10 tháng trên biển, tham gia vô số cuộc tập trận khẩn cấp – rõ ràng đây là bước chuẩn bị cuối cùng cho một chiến dịch lớn lao.
Sự hiện diện của Lincoln, cùng với USS Theodore Roosevelt ở Địa Trung Hải, tạo thành một lực lượng hải quân áp đảo, được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ nhiều lớp và các tàu hộ tống. Iran có thể khoe khoang về tên lửa siêu thanh Fateh-2 với tốc độ Mach 13, nhưng thực tế phũ phàng là chúng vô dụng nếu không xác định được vị trí chính xác của mục tiêu. Các hàng không mẫu hạm Mỹ di chuyển liên tục, tắt tín hiệu định vị, thay đổi tọa độ thường xuyên – biến chúng thành những bóng ma trên đại dương. Ngay cả nếu Tehran bắn trúng, việc đánh chìm một tàu sân bay lớp Nimitz là nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhờ hệ thống phòng thủ dày đặc và đội hình hộ tống. Mục tiêu thực tế của Iran chỉ có thể là làm tê liệt con tàu, nhưng ngay cả điều đó cũng đòi hỏi tình báo vượt trội – thứ mà Tehran đang thiếu hụt nghiêm trọng.
Căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm khi Israel phát đi cảnh báo khẩn cấp tới các hãng hàng không châu Âu: từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2, khu vực sẽ rơi vào tình trạng an ninh đặc biệt cao độ, khuyến cáo tránh bay qua không phận Israel. Đây không phải lời khuyên thông thường mà là tín hiệu chiến lược rõ ràng: một đòn tấn công từ Iran có nguy cơ xảy ra thực sự, hoặc tệ hơn, một cuộc xung đột toàn diện sắp bùng nổ. Việc đóng không phận có thể gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho kinh tế Israel, nhưng Tel Aviv vẫn chọn hành động này – chứng tỏ mối đe dọa là có thật, không phải chiêu trò ngoại giao. Nhiều hãng hàng không lớn như Air France, Lufthansa, British Airways đã đình chỉ chuyến bay đến Dubai, Riyadh, Tel Aviv, tránh không phận Iran, Iraq và Israel. Đây là phản ứng thực tế của thị trường trước nguy cơ chiến tranh, làm tê liệt tuyến đường không lưu quan trọng nối châu Âu với châu Á, tăng chi phí và thời gian bay khổng lồ.
Bên trong Nhà Trắng, sự đồng thuận đã hình thành: các cố vấn quân sự của Tổng thống Trump – từng có những tiếng nói do dự như Phó Tổng thống JD Vance – nay đều thống nhất rằng thời điểm hành động đã đến. Việc triển khai khí tài khổng lồ, bao gồm ba phi đội F-15S tại Jordan và hai phi đội Eurofighter Typhoon của Anh tại Qatar, không phải để tấn công mà để dựng lên lớp lá chắn phòng thủ vững chắc chống lại drone và tên lửa Iran. Lực lượng tấn công thực sự vẫn được giữ kín, nhưng rõ ràng đòn đánh sẽ đến từ hướng bất ngờ, có thể kết hợp không kích chính xác và các biện pháp đặc biệt mà Trump từng khoe khoang – như "The Discomulator", thiết bị làm tê liệt radar và phòng không đối phương.
Ngòi nổ chính là cuộc đàn áp đẫm máu mà Khamenei ra lệnh. Các cuộc biểu tình bùng nổ từ cuối tháng 12/2025 vì lạm phát phi mã và bất mãn kinh tế, nhanh chóng biến thành phong trào đòi lật đổ chế độ thần quyền. Khamenei gọi người biểu tình là "kẻ bạo loạn" và ra lệnh "đặt chúng vào đúng vị trí". Lực lượng an ninh, bao gồm Vệ binh Cách mạng và Basij mặc thường phục, mở lửa sát thương không phân biệt. Chỉ trong hai ngày 8 và 9 tháng 1/2026, số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn – con số khủng khiếp từ nguồn nội bộ Bộ Y tế Iran, dù Tehran phủ nhận và thổi phồng. Tổ chức nhân quyền HRANA xác nhận ít nhất 6.159 người chết, bao gồm trẻ em và dân thường không biểu tình. Khamenei công khai thừa nhận "hàng nghìn người" bị giết, đổ lỗi cho Trump "kích động" – nhưng chính ông ta mới là kẻ ra lệnh tàn sát.
Trump đã đặt lằn ranh đỏ rõ ràng: Iran không được sát hại người biểu tình. Khamenei vượt qua lằn ranh đó, biến lời cảnh báo của Mỹ thành hiện thực. Washington Post, trong bài xã luận sắc bén, kêu gọi Trump duy trì khả năng răn đe quân sự – tiếng nói từ trung tâm quyền lực Mỹ đẩy tổng thống về phía hành động. Jared Kushner, con rể Trump, từng đề xuất đàm phán qua kênh Abbas Araghchi, mang theo thư từ Tehran bày tỏ sẵn sàng thương lượng. Nhưng Iran không nhượng bộ, Mỹ không có gì để trao đổi – đàm phán trở thành vô nghĩa. Trump, không trình kế hoạch ra Quốc hội, rõ ràng muốn một chiến dịch giới hạn, đủ áp lực mà không cần chiến tranh toàn diện.
Chiến lược của Mỹ không phải chớp nhoáng tiêu diệt mà là phong tỏa kéo dài, kiềm chế Iran về kinh tế, ngoại giao và quân sự. Hạm đội Lincoln có thể duy trì áp lực liên tục, buộc Tehran chịu đựng các đòn hạn chế thay vì đối đầu trực diện. Nhưng với cái giá nhân mạng khổng lồ từ cuộc đàn áp, thời gian đang cạn dần. Thế giới đang đứng trước bờ vực: một đòn phủ đầu từ Mỹ có thể chấm dứt triều đại Khamenei, khơi dậy làn sóng biểu tình mới, hoặc đẩy Trung Đông vào hỗn loạn không thể kiểm soát.
