Tại Sao Trung Quốc CÚI ĐẦU Trước Mỹ Nhưng Lại "Bỏ Mặc" 1 Tỷ Dân?

Áp lực từ Mỹ buộc nhà mạng Trung Quốc chặn 99% lừa đảo sang Mỹ, nhưng dân chúng vẫn khổ sở – Thái Lan ném bom ổ lừa đảo, dân Trung Quốc tung hô! Đọc n



Trong một động thái quyết liệt nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và quyền lợi công dân Mỹ, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã giáng đòn mạnh vào ba gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc: China Mobile, China Telecom và China Unicom. Ngày 8 tháng 12 năm 2025, FCC phát lệnh cảnh báo nghiêm khắc, yêu cầu các công ty này khắc phục ngay lập tức những thiếu sót trong chứng nhận giảm thiểu cuộc gọi tự động (robocalls) trong cơ sở dữ liệu Robocall Mitigation Database (RMD). Nếu không tuân thủ trong vòng hai tuần, họ sẽ bị loại khỏi hệ thống, dẫn đến việc tất cả các nhà mạng Mỹ phải chặn hoàn toàn lưu lượng cuộc gọi trực tiếp từ ba nhà mạng này. Đây không chỉ là biện pháp chống lừa đảo viễn thông mà còn là tuyên bố rõ ràng về rủi ro an ninh quốc gia mà sự hiện diện của các thực thể nhà nước Trung Quốc mang lại cho hạ tầng viễn thông Mỹ.

Áp lực từ Washington đã buộc Bắc Kinh phải nhượng bộ nhanh chóng. Chỉ vài ngày trước hạn chót, các báo cáo cho thấy ba nhà mạng này đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch khắc phục, cam kết nâng cấp hệ thống lọc cuộc gọi quấy rối xuyên biên giới với tỷ lệ chặn lên đến hơn 99%. China Mobile thậm chí đã đóng hàng nghìn đường trung kế vi phạm, cắt đứt kênh liên lạc bất hợp pháp. Những động thái này chứng minh một sự thật phũ phàng: công nghệ ngăn chặn lừa đảo viễn thông đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ được kích hoạt khi lợi ích kinh tế và vị thế quốc tế của các tập đoàn nhà nước bị đe dọa trực tiếp. Trong khi đó, hàng triệu công dân Trung Quốc vẫn đang chịu đựng cơn bão lừa đảo viễn thông hàng ngày, với hàng tỷ cuộc gọi giả mạo, tin nhắn lừa đảo tràn ngập, gây thiệt hại khổng lồ về tài chính và tinh thần.

Sự tương phản này không thể nào chói mắt hơn. China Mobile, nhà mạng lớn nhất thế giới với hơn một tỷ thuê bao, cùng China Telecom và China Unicom kiểm soát gần như tuyệt đối thị trường viễn thông Trung Quốc – hơn 1,7 tỷ thuê bao, doanh thu hàng trăm tỷ USD mỗi năm. Những "mạch máu" kinh tế số này thuộc sở hữu nhà nước, chịu sự giám sát trực tiếp từ Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước. Thế nhưng, suốt nhiều năm, họ dường như thờ ơ với nỗi đau của chính người dân mình. Lừa đảo viễn thông đã trở thành căn bệnh mãn tính ở đại lục, với các băng nhóm tội phạm lợi dụng hạ tầng để bắn ra hàng triệu cuộc gọi lừa đảo mỗi ngày, không chỉ nhắm vào người Trung Quốc mà còn lan ra toàn cầu. Người dân phải sống chung với lũ: từ những cuộc gọi mạo danh công an, ngân hàng, đến các chiêu trò "giết lợn" tinh vi qua mạng xã hội, dẫn đến hàng nghìn gia đình tan nát, hàng tỷ nhân dân tệ bốc hơi.

Tại sao các nhà mạng này có thể "tốc chiến tốc thắng" khi Mỹ chỉ cần "ho một tiếng"? Bởi vì đe dọa từ FCC không chỉ chặn robocalls mà còn có thể cắt đứt toàn bộ lưu lượng viễn thông hợp pháp: từ cuộc gọi thương mại trị giá hàng tỷ đô la, liên lạc ngoại giao, đến những cuộc gọi hỏi thăm gia đình thông thường. Bị cô lập khỏi hạ tầng Mỹ đồng nghĩa với thiệt hại kinh tế khổng lồ và mất mặt trên bản đồ viễn thông toàn cầu. Trong khi đó, áp lực từ người dân nội địa – dù lớn đến đâu – dường như chưa đủ để lay chuyển các tập đoàn khổng lồ này. Họ áp dụng công nghệ AI tiên tiến, nâng cấp hệ thống nhận diện số ảo để bảo vệ người Mỹ với độ chính xác gần tuyệt đối, nhưng với công dân Trung Quốc, biện pháp lại thô sơ, nửa vời: cắt dịch vụ đột ngột để "bảo vệ" khỏi lừa đảo, dẫn đến những trường hợp bi thảm như người đàn ông ở Hà Nam suýt chết cóng trên núi vì không gọi được cứu hộ.

Nghịch lý này phơi bày sự đứt gãy niềm tin sâu sắc giữa chính quyền Bắc Kinh và người dân. Trên mạng xã hội Weibo và các nền tảng khác, cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự mỉa mai cay đắng: "Hóa ra chặn lừa đảo dễ thế sao? Sao không làm sớm cho dân mình?" Họ nhận ra rằng cam kết 99% chỉ áp dụng cho cuộc gọi sang Mỹ, còn lừa đảo nội địa vẫn hoành hành. Một bình luận điển hình: "Chặn hết cho Mỹ, còn gọi vào Trung Quốc thì mặc kệ". Sự bất mãn lan rộng, đến mức người dân đại lục tung hô hành động quân sự của Thái Lan như một "liều thuốc generic xịn".

Thái Lan, trong bối cảnh xung đột biên giới với Campuchia cuối năm 2025, đã sử dụng tiêm kích F-16 và Gripen ném bom vào các khu phức hợp casino và khách sạn bị nghi là ổ lừa đảo viễn thông. Bangkok tuyên bố đây là chiến dịch chống tội phạm xuyên quốc gia, nhắm vào các căn cứ quân sự ngụy trang, nhưng thực chất triệt phá những "thành trì lừa đảo" đang làm hại du lịch và an ninh khu vực. Hậu quả tức thì: hàng loạt cuộc gọi quấy rối từ các khu này giảm mạnh, thậm chí im bặt. Người dân Trung Quốc, nhiều người từng là nạn nhân hoặc có người thân bị lừa sang làm việc ở những "địa ngục" ấy, tràn ngập bình luận biết ơn trên tài khoản đại sứ quán Thái Lan: "Cảm ơn quân đội Thái đã giải phóng chúng tôi!", "Du lịch Thái Lan ngay lập tức!". Họ hả hê trước "thuốc Thái" mạnh tay, vì "thuốc nội" từ Bắc Kinh mãi không chữa dứt bệnh.

Trong khi đó, ngoại giao Trung Quốc lại đổ thêm dầu vào lửa. Đại sứ Wang Wenbin tại Campuchia đăng bài ca ngợi tình hữu nghị sắt son, khoe con số trục xuất hơn 2700 nghi phạm lừa đảo về Trung Quốc – một con số kỷ lục theo ông. Nhưng dư luận đại lục chỉ thấy sự vô cảm: "Chỉ vài nghìn so với hàng trăm nghìn tội phạm đang hoạt động?". Họ mỉa mai rằng đây chỉ là "chạy KPI chính trị", không đoái hoài đến nạn nhân bị bắt cóc, tra tấn, mổ cướp nội tạng ở những khu lừa đảo. Lời kêu gọi du lịch Campuchia từ ông đại sứ càng bị chế giễu: "Mời sang hiến tạng à?". Sự bất lực của chính quyền khiến người dân phải trông cậy vào bom đạn Thái Lan và gậy Mỹ để có chút yên bình.

Câu chuyện này không chỉ là về lừa đảo viễn thông mà là về ưu tiên quyền lực. Các nhà mạng Trung Quốc không thiếu công nghệ – họ chứng minh điều đó khi cúi đầu trước Mỹ. Nhưng họ thiếu động lực bảo vệ người dân, vì lợi ích nhà nước và tập đoàn luôn đặt lên trên. Trong lúc Washington kiên quyết bảo vệ công dân mình khỏi robocalls từ Trung Quốc, Bắc Kinh lại để dân chúng vật lộn với nạn lừa đảo nội địa và xuyên biên giới. Hàng tỷ cuộc gọi bị chặn ở Trung Quốc nhờ chiến dịch nội bộ, nhưng tảng băng chìm vẫn khổng lồ, và niềm tin dân chúng thì đang tan vỡ. Người dân Trung Quốc đang gửi gắm hy vọng vào sức ép ngoại bang – từ FCC đến F-16 Thái Lan – để buộc hệ thống thay đổi. Đó là bi kịch của một siêu cường: mạnh mẽ đối ngoại, nhưng yếu kém trong việc bảo vệ chính nhân dân mình.

Sự cúi đầu trước Mỹ của các nhà mạng Trung Quốc phơi bày nghịch lý đau đớn: Tại sao phải chờ "thuốc Tây" mới chữa được bệnh mà "thuốc nội" bó tay? Nạn lừa đảo không phải bất khả chiến bại – nó chỉ chờ ý chí chính trị thực sự
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE Tìm Kiếm ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy NỘI DUNG CHÍNH