Ngày 3/9/2025, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc "không thể ngăn cản" tại cuộc diễu binh hoành tráng ở Bắc Kinh...
Ngày 3 tháng 9 năm 2025, Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh rung chuyển bởi tiếng bước chân của hàng ngàn binh sĩ, tiếng gầm của chiến đấu cơ và sự xuất hiện của những vũ khí tối tân trong một cuộc diễu binh quân sự hoành tráng chưa từng có. Cuộc diễu binh này, được tổ chức để kỷ niệm 80 năm chiến thắng trước Nhật Bản và kết thúc Thế chiến II, không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là một tuyên ngôn chính trị mạnh mẽ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Với Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đứng bên cạnh, ông Tập đã tuyên bố một cách đanh thép rằng Trung Quốc là "không thể ngăn cản," gửi đi thông điệp rõ ràng tới thế giới: Bắc Kinh đang vươn lên như một siêu cường toàn cầu, sẵn sàng thách thức trật tự do phương Tây dẫn dắt.
Sự kiện này không chỉ là một màn phô diễn sức mạnh quân sự mà còn là đỉnh cao của một tuần ngoại giao đầy tham vọng của ông Tập. Chỉ vài ngày trước, ông đã chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo từ Nga, Belarus, Iran, Pakistan và nhiều quốc gia khác, những nước vốn không liên kết với trục phương Tây. Trong bài phát biểu tại hội nghị, ông Tập mạnh mẽ chỉ trích "hành vi bắt nạt" của một số quốc gia – ám chỉ Hoa Kỳ – và kêu gọi một trật tự thế giới mới dựa trên sự hợp tác không lệ thuộc vào phương Tây. Sự xuất hiện của ông Putin và ông Kim tại cuộc diễu binh ở Bắc Kinh là minh chứng sống động cho tham vọng của Trung Quốc trong việc xây dựng một liên minh chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ và các đồng minh.
Sự hiện diện của ông Putin và ông Kim tại sự kiện này không chỉ là một khoảnh khắc ngoại giao mà còn là một tuyên bố địa chính trị táo bạo. Với ông Putin, người vừa ký thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí Power of Siberia 2 để tăng cường xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc, sự kiện này là cơ hội để củng cố mối quan hệ "không giới hạn" giữa Moscow và Bắc Kinh. Đối với ông Kim, người hiếm khi rời khỏi Triều Tiên, chuyến đi này đánh dấu lần xuất hiện quốc tế thứ hai trong sáu năm, đồng thời là lần đầu tiên ông đứng chung sân khấu với cả ông Tập và ông Putin. Hình ảnh ba nhà lãnh đạo bắt tay trên thảm đỏ tại Thiên An Môn, được phát trên các màn hình lớn khắp Bắc Kinh, là một biểu tượng mạnh mẽ của sự đoàn kết giữa các quốc gia bị phương Tây cô lập.
Tuy nhiên, sự kiện này không diễn ra mà không có phản ứng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đang tại nhiệm, nhanh chóng lên án cuộc diễu binh qua một bài đăng trên Truth Social: "Hãy gửi lời chào nồng ấm nhất của tôi tới Vladimir Putin và Kim Jong Un, khi các ông âm mưu chống lại Hoa Kỳ." Ông Trump cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc hỗ trợ Trung Quốc chống lại Nhật Bản trong Thế chiến II, cho rằng ông Tập đã cố tình bỏ qua đóng góp này. Phản ứng của ông Trump phản ánh sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Washington và liên minh mới nổi do Bắc Kinh dẫn đầu. Dù trước đó ông Trump từng tuyên bố có "mối quan hệ rất tốt" với ông Tập, bài đăng của ông cho thấy sự lo ngại về một trục liên minh gồm Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, đặc biệt trong bối cảnh ông đang tìm cách đàm phán với cả ông Putin và ông Kim về các vấn đề như Ukraine và chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Cuộc diễu binh cũng là một lời cảnh báo trực tiếp tới các đối thủ của Trung Quốc, đặc biệt là Đài Loan và các nước ủng hộ độc lập cho hòn đảo này. Trong bài phát biểu khai mạc, ông Tập nhấn mạnh rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là "lực lượng anh hùng" bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Lời nói này không chỉ nhằm vào Đài Loan mà còn là một thông điệp gửi tới Hoa Kỳ và các đồng minh, những nước đang tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các vũ khí được trưng bày, như máy bay không người lái dưới nước HSU100 và tên lửa chống hạm, là minh chứng cho tham vọng của Trung Quốc trong việc thống trị khu vực và thách thức sự vượt trội về quân sự của Hoa Kỳ.
Sự kiện này cũng đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược ngoại giao của ông Kim Jong Un. Việc ông xuất hiện cùng con gái Kim Ju Ae, người được xem là ứng viên kế nhiệm tiềm năng, cho thấy Triều Tiên đang tìm cách củng cố hình ảnh quốc tế và giành sự công nhận ngầm cho chương trình vũ khí hạt nhân bị cấm. Chuyến đi của ông Kim, được thực hiện bằng tàu bọc thép màu xanh ô liu với cờ Triều Tiên tung bay, là một động thái hiếm hoi, đặc biệt khi ông chỉ rời Triều Tiên một lần trong sáu năm qua để gặp ông Putin ở Viễn Đông Nga vào năm 2023. Các nhà phân tích cho rằng sự hiện diện của ông Kim tại Bắc Kinh là cách để ông củng cố vị thế trong nước, đồng thời gửi thông điệp tới thế giới rằng Triều Tiên có những người bạn quyền lực như Trung Quốc và Nga.
Trong khi đó, ông Putin tận dụng sự kiện để nhấn mạnh mối quan hệ chiến lược với Trung Quốc. Chỉ vài giờ sau cuộc diễu binh, ông đã gặp ông Kim tại Nhà khách Quốc gia Trung Quốc, nơi ông cảm ơn Triều Tiên vì đã hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo các nguồn tin, khoảng 15.000 binh sĩ Triều Tiên đã được gửi tới Nga, một động thái làm gia tăng căng thẳng với phương Tây. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ Nga-Trung đang ở mức "cao chưa từng có," với thương mại song phương tăng mạnh và các thỏa thuận năng lượng như đường ống Power of Siberia 2 củng cố sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai nước.
Sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo phương Tây tại cuộc diễu binh là một điểm đáng chú ý. Trong số hơn 20 nhà lãnh đạo tham dự, không có đại diện nào từ các quốc gia phương Tây lớn, thay vào đó là sự hiện diện của các lãnh đạo từ Iran, Myanmar, Serbia và Slovakia – những nước có quan hệ thân thiết với Trung Quốc hoặc Nga. Điều này càng làm nổi bật sự phân cực ngày càng sâu sắc trong trật tự toàn cầu, khi Trung Quốc tìm cách định vị mình như trung tâm của một liên minh các quốc gia chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ.
An ninh tại Bắc Kinh trong những ngày dẫn đến sự kiện được siết chặt chưa từng thấy. Các con đường bị chặn, quân đội được triển khai trên các cây cầu và góc phố, trong khi hàng kilômét hàng rào trắng được dựng lên dọc các đại lộ rộng lớn của thủ đô. Các cơ quan chính phủ đã huy động hàng chục ngàn tình nguyện viên và thành viên Đảng Cộng sản để giám sát mọi dấu hiệu bất ổn, đảm bảo rằng không có gì làm gián đoạn thông điệp mà ông Tập muốn gửi gắm. Một công chức tại Bắc Kinh cho biết họ được yêu cầu xem cuộc diễu binh và viết báo cáo cảm nhận, một minh chứng cho nỗ lực của chính quyền trong việc củng cố lòng trung thành và sự tự hào dân tộc.
Cuộc diễu binh không chỉ là một màn phô diễn sức mạnh mà còn là một lời nhắc nhở về tham vọng lâu dài của ông Tập: định hình lại trật tự thế giới theo tầm nhìn của Trung Quốc. Bằng cách tập hợp các nhà lãnh đạo như ông Putin và ông Kim, ông Tập đang gửi đi thông điệp rằng Trung Quốc không chỉ là một cường quốc kinh tế mà còn là một thế lực quân sự và ngoại giao không thể xem nhẹ. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hoa Kỳ, đặc biệt khi Tổng thống Trump thúc đẩy các chính sách thuế quan cứng rắn và đàm phán với Nga về Ukraine, sự kiện này là một lời tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng đứng ở tuyến đầu của một liên minh mới, thách thức sự thống trị của phương Tây.
Khi các chiến đấu cơ gầm rú trên bầu trời Bắc Kinh và những con chim bồ câu bay lên, hình ảnh ông Tập đứng giữa ông Putin và ông Kim đã khắc sâu vào tâm trí thế giới. Đây không chỉ là một khoảnh khắc kỷ niệm lịch sử mà còn là một tuyên ngôn về tương lai – một tương lai mà Trung Quốc, với sự ủng hộ của các đồng minh chiến lược, tự tin tuyên bố mình là "không thể ngăn cản."