Thành phố Ukraine hóa tro tàn sau đòn tàn phá của Nga
Hình ảnh cho thấy 1 thành phố của Ukraine bị san phẳng, biến thành đống đổ nát sau khi bị Nga tàn phá.
Một thành phố biên giới của Ukraine đã chìm trong đổ nát sau khi bị lực lượng Nga tàn phá, khiến 17.000 cư dân phải sơ tán vì hơn một nửa số nhà của họ bị phá hủy bởi cuộc chiến của Vladimir Putin.
Vovchansk, một trung tâm hành chính ở đông bắc, được chia cắt bởi sông Vovcha và chỉ cách biên giới Nga năm km, là nơi sinh sống của 17.000 người vào năm 2022.
Tuy nhiên, đến năm 2024, các báo cáo từ AFP và Bellingcat tiết lộ rằng 60% các tòa nhà ở Vovchansk đã bị xóa sổ, với thêm 18% bị hư hại.
Điều này khiến chỉ còn 22% thành phố còn đứng vững vào cuối tháng 9 năm 2024. Dấu vết tàn phá bao trùm các trường mẫu giáo, trường học, công trình tôn giáo, nhà máy sản xuất và thư viện, tạo ra một vùng đất hoang tàn tiêu điều sau đó.