Trump ra tối hậu thư: Iran phải đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh đang cận kề
Tin Nóng: Trump Đòi Iran Đầu Hàng Vô Điều Kiện – Israel Tấn Công Trực Diện, Mỹ Dồn Lực Vào Trung Đông
Sáng ngày 18 tháng 6, thế giới rung chuyển trước tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump: “Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn không phận Iran. Hãy đầu hàng vô điều kiện”. Không còn chỗ cho những nước đôi ngoại giao, không còn thời gian cho những cuộc đàm phán kéo dài, Trump đã đặt ra tối hậu thư dứt khoát cho Tehran, báo hiệu một bước ngoặt lịch sử trong cuộc khủng hoảng Trung Đông vốn đã âm ỉ suốt nhiều năm qua.
Trump không chỉ gửi thông điệp tới lãnh tụ tối cao Iran – Ayatollah Ali Khamenei – mà còn khẳng định Mỹ và đồng minh Israel “biết chính xác nơi ông Khamenei đang ẩn náu”. Ông gọi lãnh đạo Iran là “mục tiêu dễ dàng”, nhưng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không hạ gục ông ấy, ít nhất là vào lúc này. Sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn kiệt”. Đó là lời cảnh báo lạnh lùng, rắn rỏi, đặt toàn bộ chế độ Tehran vào thế phải lựa chọn: đầu hàng hoặc đối mặt với sức mạnh quân sự chưa từng có của liên minh Mỹ-Israel.
Trong bối cảnh đó, Israel đã tung ra chiến dịch không kích quy mô lớn vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đánh dấu lần đầu tiên Tel Aviv tấn công trực tiếp vào các mục tiêu ngầm trọng yếu trên đất Iran. Các đợt không kích này không chỉ nhắm vào các nhà máy làm giàu uranium tại Natanz, Isfahan mà còn hướng tới cả những căn cứ quân sự, trụ sở chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Theo xác nhận của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), các đợt tấn công đã gây thiệt hại trực tiếp cho phần ngầm của nhà máy Natanz – nơi đặt tới 10.000 máy ly tâm làm giàu uranium.
Israel tuyên bố đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa tới 40% bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, đồng thời tiêu diệt hàng chục chỉ huy cấp cao của IRGC và quân đội Iran. Không quân Israel khẳng định đã giành quyền kiểm soát không phận miền tây Iran, bao gồm cả khu vực Tehran, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt không kích tiếp theo. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh: “Fordow là vấn đề chắc chắn sẽ được giải quyết”, ám chỉ mục tiêu tiếp theo là cơ sở hạt nhân được bảo vệ kiên cố nhất của Iran, nằm sâu trong lòng núi.
Đáp trả lại, Iran không khoan nhượng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố: “Israel không thể duy trì một cuộc chiến dài lâu, vì khi nó tiếp tục, họ sẽ bị phá vỡ”. Tehran đã phóng hàng ngàn tên lửa đạn đạo và UAV vào lãnh thổ Israel, gây thiệt hại lớn tại Tel Aviv và Haifa, đồng thời sử dụng các hệ thống tên lửa mới mà “Israel thậm chí còn không nhận ra đã được triển khai”. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố Israel sẽ phải hứng chịu “hình phạt khắc nghiệt” sau cuộc không kích.
Trước nguy cơ xung đột bùng phát thành chiến tranh toàn diện khu vực, Mỹ đã tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận việc triển khai thêm các phi đội tiêm kích tàng hình F-22 Raptor, F-35 Lightning II, F-16 Fighting Falcon cùng các hệ thống tên lửa phòng không Patriot đến khu vực. Các máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46 cũng được điều động để hỗ trợ hoạt động tác chiến liên tục. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã có mặt tại Địa Trung Hải, sẵn sàng cho mọi kịch bản leo thang.
Trump nhấn mạnh: “Mỹ sẽ đáp trả rất dữ dội nếu họ có bất kỳ hành động nào với công dân của chúng tôi”. Nhà Trắng xác nhận Tổng thống đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng An ninh Quốc gia ngay sau khi Israel tiến hành không kích quy mô lớn vào các mục tiêu Iran. Các nguồn tin từ Lầu Năm Góc tiết lộ, Trump đang cân nhắc nghiêm túc việc tham gia trực tiếp vào chiến dịch của Israel, bao gồm cả khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran bằng siêu bom phá boongke mà chỉ Mỹ mới sở hữu.
Cơ sở Fordow – “trái tim hạt nhân” của Iran – được xây dựng sâu trong lòng núi, là mục tiêu tối thượng của mọi nỗ lực nhằm triệt phá tham vọng vũ khí hạt nhân của Tehran. Trong nhiều năm, Israel đã chuẩn bị các phương án đặc biệt để vô hiệu hóa Fordow, kể cả sử dụng lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ đột nhập, cài đặt thuốc nổ hoặc phá hủy lối vào cơ sở. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Mỹ thừa nhận: “Cơ sở này vẫn là một mục tiêu rất khó khăn”, và chỉ có bom phá boongke của Mỹ mới đủ sức xuyên thủng lớp bảo vệ dày đặc của Fordow.
Song song với các động thái quân sự, Israel cũng lên kế hoạch giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm phóng xạ từ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Các chuyên gia quốc tế cảnh báo, nếu tấn công nhắm vào lò phản ứng hạt nhân, nguy cơ thảm họa phóng xạ là rất lớn, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn khu vực.
Tình hình tại Trung Đông chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Trump, với lập trường mạnh mẽ, đã đặt cả khu vực trước ngã rẽ sinh tử: hoặc Iran đầu hàng vô điều kiện, hoặc đối mặt với một cuộc chiến tranh hủy diệt chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại. Sự hiện diện quân sự ngày càng dày đặc của Mỹ, những đòn không kích chính xác và quyết liệt của Israel, cùng với sự phản kháng quyết liệt từ Iran, đang đẩy Trung Đông đến sát bờ vực của một cuộc đại chiến.
Trong khi đó, cộng đồng quốc tế dõi theo từng diễn biến với sự lo ngại tột cùng. Mọi kịch bản đều có thể xảy ra trong những ngày tới, khi các bên đều đã vượt qua lằn ranh đỏ của ngoại giao và chuẩn bị cho một cuộc đối đầu sống còn. Trump không chỉ nói bằng lời – ông hành động bằng sức mạnh, bằng quyết tâm sắt đá, và bằng một thông điệp không thể nhầm lẫn gửi tới toàn thế giới: Mỹ sẽ không lùi bước trước bất kỳ mối đe dọa nào, và Iran buộc phải lựa chọn số phận của mình ngay tại thời điểm lịch sử này.