Chiến trường Ukraine đang bùng nổ với những diễn biến kinh hoàng, làm rung chuyển cả nước Nga và khiến thế giới phải nín thở. Trong một đòn tấn công táo bạo và chính xác chưa từng có, lực lượng Ukraine đã phá hủy 41 máy bay ném bom chiến lược của Nga chỉ trong một đêm, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua. Hệ thống phòng thủ của Moscow, từng được xem là bất khả xâm phạm, giờ đây đang lung lay trước sức mạnh không khoan nhượng của Kyiv. Đây không chỉ là một chiến thắng quân sự, mà còn là lời tuyên ngôn đanh thép rằng Ukraine không chỉ phòng thủ, mà đang chủ động định hình cục diện chiến trường, khiến Nga rơi vào trạng thái hỗn loạn báo động đỏ.
Cuộc tấn công diễn ra vào Chủ nhật, khi các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bất ngờ nhắm vào các sân bay chiến lược tại các khu vực Murmansk, Ivanovo, Ryazan và Astrakhan. Các nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine (SBU) tiết lộ rằng đây là một chiến dịch đặc biệt quy mô lớn, được chuẩn bị trong suốt 18 tháng, từ khâu lập kế hoạch đến thực thi. Kết quả là hàng loạt máy bay ném bom chiến lược của Nga bốc cháy, với 34% cơ sở hạ tầng hàng không chiến lược của Moscow bị phá hủy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài đăng trên X, không giấu được sự tự hào khi gọi đây là “chiến dịch táo bạo nhất” trong lịch sử xung đột. “Đây là những hành động chắc chắn sẽ được ghi vào sách lịch sử. Ukraine đang tự bảo vệ mình, và chúng tôi sẽ khiến Nga cảm nhận được cái giá phải trả cho cuộc chiến này,” ông viết.
Sự táo bạo của Ukraine không dừng lại ở các sân bay. Lực lượng Kyiv còn phá hủy một hệ thống phòng không TOR-M2 trị giá 25 triệu USD ở mặt trận phía Đông, nhờ vào sự phối hợp chính xác của Lữ đoàn trinh sát pháo binh số 5 Black Forest. Hệ thống này, được thiết kế để bảo vệ các đơn vị tiền tuyến của Nga khỏi các mối đe dọa trên không, đã trở thành đống sắt vụn dưới bàn tay của các chiến binh Ukraine. Chiến dịch này không chỉ làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng: không có mục tiêu nào nằm ngoài tầm với của Kyiv. Nhà phân tích chính trị Vladimir Fesenko, trong một bình luận trên Radio NV, nhấn mạnh: “Đây là một cuộc chiến không cân xứng. Nga có nhiều nguồn lực hơn, nhưng Ukraine đang khiến họ trả giá đắt bằng những đòn đánh bất ngờ và chính xác. Chúng ta phải tăng chi phí chiến tranh cho Moscow, từ các nhà máy lọc dầu đến các căn cứ quân sự sâu trong lãnh thổ Nga.”
Tuy nhiên, chiến thắng vang dội này không đến mà không có cái giá phải trả. Trong một diễn biến đau lòng, Tư lệnh Lục quân Ukraine Mykhailo Roberti đã tuyên bố từ chức sau một thảm kịch khiến 12 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thao trường huấn luyện số 239. Trong bài đăng trên Facebook, ông Roberti bày tỏ sự day dứt: “Tôi đã không thể bảo đảm đầy đủ việc thực thi các mệnh lệnh của mình. Trách nhiệm thuộc về tôi.” Ông nhấn mạnh rằng một đội quân chỉ có thể tồn tại khi các chỉ huy chịu trách nhiệm cá nhân về sinh mạng của binh sĩ. Thảm kịch này, dù đau đớn, là lời cảnh tỉnh buộc Ukraine phải củng cố lực lượng và chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh Nga đang chuẩn bị cho các đợt trả đũa khốc liệt.
Bối cảnh quốc tế càng làm tăng thêm tính chất phức tạp của cuộc xung đột. Chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong các phát biểu gần đây, đã thừa nhận rằng cuộc chiến ở Ukraine thực chất là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và NATO. Đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Kurt Volker, thẳng thắn thừa nhận: “Tổng thống Putin không sai khi cho rằng đây là cuộc chiến giữa Moscow và NATO. Hãy nhìn vào sự hỗ trợ quân sự khổng lồ mà các quốc gia châu Âu đang đổ vào Ukraine.” Tuy nhiên, Tổng thống Trump, người luôn nhấn mạnh mong muốn chấm dứt các cuộc xung đột toàn cầu, đã bày tỏ sự thất vọng khi NATO tiếp tục đổ hàng trăm tỷ USD vào cuộc chiến này. Trong một phát biểu vào tháng Ba, ông nói: “NATO đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sức ép của tôi trong nhiệm kỳ đầu, nhưng giờ đây họ lại dùng số tiền đó để đổ vào một cuộc chiến khủng khiếp. Thật đáng tiếc.”
Sự thừa nhận này từ Washington không chỉ làm sáng tỏ bản chất của cuộc xung đột mà còn đặt ra câu hỏi về tương lai của sự hỗ trợ quốc tế dành cho Ukraine. Trong khi châu Âu cam kết tiếp tục viện trợ để Kyiv tự vệ, nguồn hỗ trợ từ Mỹ đang trở nên bấp bênh sau khi ông Trump tái đắc cử. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong một phát biểu gần đây, đã gọi ông Trump là “tổng thống hòa bình,” ám chỉ sự tập trung của ông vào việc chấm dứt các cuộc xung đột thay vì kéo dài chúng. Tuy nhiên, sự bất đồng giữa Mỹ và một số quốc gia châu Âu về cách tiếp cận cuộc chiến đang tạo ra một thế giới “đảo ngược,” như lời Rubio mô tả, nơi Mỹ tìm kiếm hòa bình trong khi một số đồng minh lại tiếp tục “bàn chuyện chiến sự.”
Trong khi đó, tại Nga, các cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra cơn sốc lớn. Một số nhà bình luận quân sự Nga, như Roman Alekhine trên Telegram, gọi đây là “Trân Châu Cảng của Nga,” gợi nhớ đến cuộc tấn công bất ngờ của Nhật Bản vào Mỹ năm 1941. Bộ Quốc phòng Nga, trong một tuyên bố gửi đến hãng thông tấn TASS, cáo buộc Ukraine dàn dựng “các cuộc tấn công khủng bố” bằng UAV vào các sân bay quân sự. Tuy nhiên, tuyên bố này cũng thừa nhận rằng một số máy bay đã bốc cháy, dù Moscow nhấn mạnh rằng không có thương vong về người. Các chuyên gia quân sự Nga đang kêu gọi một phản ứng mạnh mẽ, thậm chí đề cập đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, cho thấy mức độ hoảng loạn trong giới lãnh đạo Moscow.
Đối với Ukraine, chiến dịch này không chỉ là một chiến thắng quân sự mà còn là một đòn tâm lý mạnh mẽ. Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi tiết lộ rằng chỉ trong tháng Năm, các UAV tầm xa của Ukraine đã tấn công 58 mục tiêu trên khắp nước Nga, từ các cơ sở sản xuất đạn dược đến các nhà máy lọc dầu. Những cuộc tấn công này nhằm làm suy yếu ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và phá vỡ chuỗi cung ứng hậu cần của họ. “Chúng ta đang khiến Nga cảm thấy rằng họ không thể tiếp tục cuộc chiến này mãi mãi,” Syrskyi tuyên bố. Chiến lược chiến tranh không đối xứng của Ukraine, như Fesenko nhấn mạnh, là chìa khóa để làm mất cân bằng sức mạnh của Moscow, buộc họ phải ngồi vào bàn đàm phán.
Dù phải đối mặt với những tổn thất đau đớn và áp lực từ cả trong lẫn ngoài, Ukraine vẫn đang chứng minh rằng họ không chỉ là nạn nhân của cuộc xâm lược, mà là một lực lượng kiên cường, sẵn sàng đối đầu với một đối thủ mạnh hơn gấp bội. Mỗi cuộc tấn công, mỗi chiến thắng, dù nhỏ hay lớn, đều là minh chứng cho quyết tâm không khoan nhượng của Kyiv. Trong khi Nga vật lộn với những tổn thất liên tiếp và thế giới dõi theo từng diễn biến, Ukraine đang viết nên một chương mới trong lịch sử, không chỉ cho riêng mình mà cho cả trật tự toàn cầu.
