Một đêm kinh hoàng lại trùm xuống Kyiv, thủ đô Ukraine, khi những tiếng nổ rung chuyển bầu trời và ánh lửa đỏ rực xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Rạng sáng ngày 23 tháng 6 năm 2025, Nga tiến hành một đợt không kích được mô tả là “quy mô lớn chưa từng có”, trút xuống Kyiv hàng trăm drone cảm tử và tên lửa đạn đạo, khiến ít nhất sáu người thiệt mạng, gần hai chục người bị thương và hàng chục gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Đó không chỉ là một vụ tấn công quân sự – đó là thông điệp lạnh lùng, tàn nhẫn gửi tới toàn thế giới: Moscow sẵn sàng leo thang chiến tranh bất chấp mọi giới hạn đạo lý và nhân đạo.
Theo báo cáo của chính quyền Kyiv, đòn tấn công bắt đầu từ 8 giờ tối ngày Chủ nhật, kéo dài suốt đêm với nhiều đợt sóng drone và tên lửa liên tiếp nhắm thẳng vào các khu dân cư, bệnh viện, sân thể thao và cả lối vào các ga tàu điện ngầm – nơi hàng nghìn người dân đang trú ẩn để tránh bom. Đỉnh điểm của thảm kịch là tại quận Shevchenkivskyi, nơi một phần của tòa nhà chung cư năm tầng bị phá hủy hoàn toàn, nhiều người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát khi lực lượng cứu hộ nỗ lực đào bới trong tuyệt vọng.
Thống kê ban đầu cho thấy ít nhất sáu người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 15 tuổi, và gần 20 người bị thương nặng, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ mang thai. Hình ảnh do đội cứu hộ công bố cho thấy những người dân hoảng loạn được đưa ra khỏi các tòa nhà bốc cháy, nhiều người chỉ kịp mang theo chút tư trang, mắt đỏ hoe vì khói và nước mắt. “Đây không phải là một tai nạn, không phải là xu hướng – đây là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng để gieo rắc nỗi kinh hoàng lên người dân Kyiv,” Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thủ đô, khẳng định trên truyền thông quốc tế.
Không chỉ riêng Kyiv, các khu vực lân cận cũng bị tấn công dữ dội. Ít nhất một người thiệt mạng và tám người bị thương ở vùng ngoại ô, nhiều ngôi nhà, văn phòng, nhà hàng, xe cộ bị phá hủy hoặc cháy rụi. Đặc biệt, một số ga tàu điện ngầm – vốn là nơi trú ẩn an toàn nhất của thành phố – cũng bị trúng đạn, khiến nhiều người bị thương khi đang cố gắng tìm nơi ẩn náu.
Theo báo cáo của Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng tới 368 vũ khí trên không, trong đó có 352 drone cảm tử (chủ yếu là loại Shahed do Iran cung cấp và các drone mồi nhử) cùng 16 tên lửa đạn đạo và hành trình. Dù lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ phần lớn các mục tiêu – với 354 drone và tên lửa bị tiêu diệt – nhưng vẫn có ít nhất sáu điểm trúng đích trực tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.
Đây là đợt không kích chết chóc thứ hai chỉ trong vòng một tuần, nối tiếp vụ tấn công ngày thứ Ba trước đó khiến 28 người thiệt mạng – con số thương vong cao nhất tại Kyiv trong gần một năm qua. Chuỗi tấn công này cho thấy Nga không hề có ý định giảm leo thang, bất chấp các nỗ lực ngoại giao đình trệ và các cuộc đàm phán ngừng bắn rơi vào bế tắc hoàn toàn.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, trong thông điệp gửi tới người dân và cộng đồng quốc tế, lên án “cuộc tấn công tàn bạo, phi nhân tính” của Nga, đồng thời nhấn mạnh: “Phần lớn drone và tên lửa đã bị bắn hạ, nhưng không phải tất cả. Và mọi quốc gia gần Nga, Iran, Triều Tiên cần tự hỏi: liệu họ có bảo vệ được sinh mạng người dân nếu liên minh sát thủ này tiếp tục gieo rắc khủng bố?”. Ông cũng tiết lộ rằng một số tên lửa đạn đạo được sử dụng trong vụ tấn công là do Triều Tiên cung cấp, còn phần lớn drone cảm tử xuất xứ từ Iran – một liên minh vũ khí chết người đang ngày càng lộ diện trước mắt thế giới.
Hệ quả của cuộc tấn công không chỉ là những con số thương vong lạnh lùng. Đó là những căn hộ tan hoang, những gia đình mất người thân, những đứa trẻ mất cha mẹ, những người mẹ mất con. Đó là nỗi ám ảnh của hàng triệu người dân Kyiv, những người không biết liệu đêm nay mình còn sống để thấy bình minh hay không. Đó là sự phẫn nộ dâng trào trong lòng người Ukraine, càng khiến họ tin rằng Moscow không bao giờ muốn hòa bình, mà chỉ muốn tiếp tục cuộc chiến tranh hủy diệt này đến cùng.
Trên trường quốc tế, vụ tấn công này lập tức làm nóng bầu không khí trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Hay, nơi các lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để đáp trả mối đe dọa từ Nga và đáp ứng yêu cầu cứng rắn của Tổng thống Donald Trump. Ukraine kỳ vọng hội nghị này sẽ mang lại thêm các hệ thống phòng không hiện đại, các biện pháp trừng phạt mới và sự hỗ trợ quyết liệt hơn từ phương Tây, bởi “chỉ có phòng không mạnh mới bảo vệ được mạng sống của hàng triệu người dân vô tội”.
Trong khi đó, Nga vẫn giữ im lặng tuyệt đối trước cáo buộc tấn công vào mục tiêu dân sự, tiếp tục phủ nhận mọi trách nhiệm và đổ lỗi cho Ukraine đã “kích động chiến tranh” bằng các đòn phản công vào lãnh thổ Nga. Sự lạnh lùng ấy chỉ càng làm dày thêm hồ sơ tội ác chiến tranh mà Moscow đã gây ra suốt hơn ba năm qua, với hàng nghìn dân thường thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, và cả một quốc gia chìm trong khói lửa, tang tóc.
Càng về cuối tháng Sáu, cục diện chiến trường Ukraine càng trở nên khốc liệt. Nga tăng tốc tấn công bằng drone và tên lửa với quy mô chưa từng có, nhắm thẳng vào các thành phố lớn, nhằm gây sức ép chính trị trước các hội nghị quốc tế và làm suy yếu ý chí kháng cự của Ukraine. Nhưng đáp lại, Ukraine không lùi bước. Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky tuyên bố sẽ tăng cường các đòn phản công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng trọng yếu. “Chúng tôi sẽ không ngồi yên phòng thủ. Chúng tôi sẽ mở rộng quy mô và chiều sâu tấn công, bởi chỉ có như vậy mới buộc kẻ thù phải trả giá,” ông nhấn mạnh.
Trong bối cảnh đó, mỗi đêm ở Kyiv lại là một cuộc chiến sinh tử. Tiếng còi báo động, tiếng nổ, tiếng khóc của trẻ thơ, tiếng gọi nhau trong tuyệt vọng dưới đống đổ nát – tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng bi thương của một thành phố kiên cường nhưng rỉ máu. Và trên hết, là sự khắc khoải của hàng triệu người Ukraine: Bao giờ bóng ma chiến tranh mới rời xa bầu trời Kyiv? Bao giờ thế giới sẽ đủ quyết liệt để chặn đứng bàn tay tàn bạo của Moscow?
.png)