Kim Jong-un khóc thương những người lính tử trận vì Putin
Ngày 30 tháng 6 năm 2025, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã phát sóng đoạn video cảm động ghi lại hình ảnh lãnh đạo Kim Jong-un quỳ gối, nghẹn ngào rơi lệ trước quan tài của một binh sĩ Triều Tiên tử trận khi tham chiến cho Nga tại khu vực Kursk, biên giới Nga - Ukraine. Đây là lần đầu tiên công khai hình ảnh Kim Jong-un thể hiện sự xúc động sâu sắc trước sự hy sinh của binh lính nước mình trong cuộc chiến tranh đang diễn ra, đồng thời cũng là một động thái nhằm củng cố sự ủng hộ trong nước đối với việc Triều Tiên điều động quân đội tham chiến bên cạnh Nga.
Sự kiện này diễn ra trong khuôn khổ lễ kỷ niệm một năm ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Triều Tiên và Nga, được tổ chức tại Bình Nhưỡng với sự tham dự của đoàn nghệ thuật Nga do Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova dẫn đầu. Tại buổi lễ, hình ảnh Kim Jong-un đứng cạnh nhiều quan tài phủ quốc kỳ Triều Tiên, đặt tay lên từng chiếc quan tài, và thậm chí quỳ gối trước một chiếc quan tài đã được phát sóng rộng rãi trên truyền hình quốc gia, tạo nên một không khí trang nghiêm, xúc động và có phần bi thương.
Theo báo cáo từ các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Ukraine, hơn 4.700 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các trận đánh tại khu vực Kursk kể từ khi được điều động sang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống Ukraine, trong đó có khoảng 600 người đã tử trận. Tuy nhiên, trong lễ tưởng niệm này, chỉ có khoảng 4-5 quan tài được trưng bày, khiến nhiều người nghi ngờ đây chỉ là một nghi lễ mang tính biểu tượng nhằm xoa dịu dư luận trong nước trước những tổn thất nặng nề.
Ngoài ra, truyền thông Triều Tiên còn phát sóng đoạn video cho thấy Kim Jong-un trực tiếp phê duyệt kế hoạch “Giải phóng Kursk” vào ba thời điểm trong năm 2024, đồng thời ra lệnh cho các đơn vị đặc nhiệm thực hiện các chiến dịch tấn công nhằm giành lại khu vực này từ tay quân đội Ukraine. Điều này cho thấy Kim không chỉ là người ra quyết định điều động quân mà còn trực tiếp chỉ huy các hoạt động chiến trường, qua đó xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo quân sự kiên quyết, quyết tâm chiến thắng.
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Nga và Triều Tiên đang tăng cường hợp tác quân sự, với các đơn vị kỹ sư và công binh Triều Tiên được điều động sang hỗ trợ Nga trong các hoạt động rà phá mìn và xây dựng hạ tầng quân sự tại Kursk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đã có hai chuyến thăm Triều Tiên trong tháng 6 năm 2025 để thúc đẩy sự phối hợp này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của binh sĩ Triều Tiên, khẳng định nhân dân Nga sẽ mãi ghi nhớ công lao của những người lính Triều Tiên đã nằm xuống vì tự do chung của hai quốc gia. Trong khi đó, Kim Jong-un đã ra lệnh xây dựng một đài tưởng niệm dành cho các binh sĩ Triều Tiên tử trận tại thủ đô Bình Nhưỡng, nhằm nâng tầm vị thế của họ ngang hàng với những người đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng trước đây.
Tuy nhiên, việc công khai hình ảnh Kim Jong-un khóc thương binh sĩ cũng phản ánh áp lực ngày càng lớn trong nước khi số lượng thương vong tăng cao, trong khi thông tin về cuộc chiến vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Đây có thể được xem là một chiến lược tuyên truyền nhằm vừa thể hiện sự quan tâm của nhà lãnh đạo đối với binh sĩ, vừa củng cố tinh thần chiến đấu cho các lực lượng còn lại và dân chúng.
Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Nga - Triều mà còn cho thấy sự tham gia sâu rộng và trực tiếp của Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Ukraine, một cuộc xung đột đã kéo dài gần ba năm và gây ra những tổn thất nặng nề về người cho cả hai bên. Hình ảnh Kim Jong-un rơi lệ trước quan tài binh sĩ là biểu tượng mạnh mẽ cho thấy mức độ cam kết và cái giá phải trả của Triều Tiên trong cuộc chiến này.