Kim Jong Un gửi thêm 6.000 người đến Kursk giúp Nga, Nghĩa Địa Mới Của Quân Đội Triều Tiên


Không khí trên bán đảo Triều Tiên và toàn bộ vùng biên giới Nga-Ukraine đang bị khuấy đảo bởi một quyết định gây sốc: Tổng thống Kim Jong Un tiếp tục gửi thêm 6.000 người sang vùng Kursk, bất chấp việc 6.000 binh sĩ Triều Tiên đã bị thương vong hoặc mất tích tại đây chỉ trong vòng chưa đầy một năm qua. Động thái này không chỉ là một phép thử giới hạn chịu đựng của quân đội Triều Tiên, mà còn là lời tuyên bố lạnh lùng về sự sẵn sàng hy sinh con người để đổi lấy ảnh hưởng và quyền lực trên bàn cờ quốc tế.

Theo xác nhận từ các nguồn tin quốc tế và chính giới Nga, đợt triển khai mới bao gồm 1.000 lính công binh chuyên rà phá bom mìn và 5.000 công nhân xây dựng quân sự, với nhiệm vụ tái thiết hạ tầng bị tàn phá ở Kursk – vùng đất từng là chiến trường ác liệt giữa Nga và Ukraine trong suốt tám tháng qua. Nhưng đằng sau lớp vỏ “hỗ trợ tái thiết” ấy là một thực tế tàn khốc: Triều Tiên đã phải trả giá đắt bằng máu của hàng ngàn binh sĩ trong các trận đánh trực diện, nơi mà chiến thuật “biển người” và sự thiếu thốn về công nghệ đã biến họ thành bia đỡ đạn trên chiến trường xa lạ.

Báo cáo tình báo của Anh và Ukraine đều thống nhất rằng, kể từ khi Kim Jong Un bắt đầu gửi quân sang hỗ trợ Nga từ mùa thu năm 2024, đã có ít nhất 6.000 binh sĩ Triều Tiên bị giết, bị thương nặng hoặc mất tích tại Kursk – tương đương một nửa tổng lực lượng được triển khai ban đầu. Những con số này không chỉ là thống kê lạnh lùng, mà còn là minh chứng cho mức độ tàn khốc của các trận đánh, nơi mà binh sĩ Triều Tiên phải đối mặt với hỏa lực vượt trội, điều kiện chiến đấu khắc nghiệt và sự thiếu hụt về hậu cần, y tế.

Tuy nhiên, bất chấp tổn thất nặng nề, Kim Jong Un không hề chùn bước. Việc tiếp tục gửi thêm 6.000 người sang Kursk là một quyết định mang tính toán chiến lược sâu xa: vừa giúp Nga duy trì nhịp độ tấn công, vừa đổi lấy viện trợ kinh tế, công nghệ quân sự và ngoại tệ – những thứ mà Bình Nhưỡng đang khát khao trong bối cảnh bị cấm vận quốc tế siết chặt. Theo các chuyên gia, mỗi binh sĩ Triều Tiên được Nga trả tới 2.000 USD, một con số khổng lồ đối với nền kinh tế kiệt quệ của quốc gia này.

Không chỉ dừng lại ở lợi ích vật chất, Kim Jong Un còn tận dụng chiến trường Kursk như một “lò luyện thép” cho quân đội, nơi binh sĩ được cọ xát thực chiến, học hỏi kinh nghiệm tác chiến hiện đại và tiếp cận công nghệ quân sự mới từ Nga. Đổi lại, Moscow nhận được nguồn nhân lực dồi dào, sẵn sàng hy sinh, giúp bù đắp tổn thất và duy trì sức ép lên Ukraine trong bối cảnh chiến sự kéo dài và hao mòn lực lượng.

Nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Các báo cáo từ Bộ Quốc phòng Anh và Ukraine đều nhấn mạnh: tỷ lệ thương vong của binh sĩ Triều Tiên tại Kursk là “không thể chấp nhận được” đối với bất kỳ quân đội hiện đại nào. Những đợt tấn công “biển người” – vốn là đặc sản của chiến thuật Triều Tiên – đã trở thành cơn ác mộng khi đối mặt với hỏa lực mạnh, công nghệ giám sát hiện đại và hệ thống phòng thủ kiên cố của Ukraine. Hàng ngàn binh sĩ trẻ tuổi đã ngã xuống, nhiều người khác bị thương tật vĩnh viễn, để lại những khoảng trống không thể bù đắp trong xã hội Triều Tiên vốn đã kiệt quệ vì đói nghèo và cô lập.

Sự kiện này cũng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Hàn Quốc và Nhật Bản lập tức lên tiếng phản đối, cho rằng việc Triều Tiên gửi quân sang hỗ trợ Nga là hành động vi phạm nghiêm trọng các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, đồng thời làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột khu vực. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, họ đang “giám sát chặt chẽ” mọi động thái hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow, đồng thời cảnh báo về những hệ lụy khó lường đối với an ninh Đông Bắc Á.

Trong khi đó, phía Nga lại ca ngợi đây là “hành động hỗ trợ huynh đệ”, đồng thời lên kế hoạch xây dựng các đài tưởng niệm cho binh sĩ Triều Tiên đã ngã xuống tại Kursk. Động thái này không chỉ nhằm củng cố quan hệ song phương, mà còn gửi đi thông điệp thách thức trực diện tới phương Tây: Moscow sẵn sàng mở rộng hợp tác quân sự với bất kỳ đối tác nào, bất chấp mọi sức ép và trừng phạt quốc tế.

Về phía Bình Nhưỡng, truyền thông nhà nước vẫn giữ im lặng về con số thương vong thực tế, chỉ nhấn mạnh “tình hữu nghị sắt son” với Nga và ca ngợi sự hy sinh của binh sĩ như một phần trong “nghĩa vụ quốc tế cao cả”. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định, làn sóng thương vong lớn có thể gây ra bất ổn ngầm trong nội bộ Triều Tiên, khi ngày càng nhiều gia đình phải nhận tin dữ từ chiến trường xa xôi, trong khi lợi ích thực sự thu về lại rơi vào tay giới lãnh đạo.

Không thể phủ nhận, quyết định tiếp tục gửi thêm 6.000 người sang Kursk là minh chứng cho sự lạnh lùng và quyết đoán của Kim Jong Un – người sẵn sàng đánh đổi sinh mạng binh sĩ để đổi lấy vị thế và lợi ích chiến lược trên trường quốc tế. Trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sự hiện diện ngày càng lớn của Triều Tiên tại Kursk không chỉ làm gia tăng mức độ tàn khốc của cuộc chiến, mà còn đẩy bán đảo Triều Tiên và toàn bộ khu vực vào vòng xoáy bất ổn mới, nơi mọi giới hạn về đạo đức và luật pháp quốc tế đều có thể bị xóa nhòa dưới bàn tay của những nhà lãnh đạo sẵn sàng “đánh cược bằng máu”.
No image available