Israel ra đòn đũa sau khi bị tên lửa Iran phá hủy Bệnh Viện và sự im lặng chiến lược của Trump
Căng thẳng giữa Israel và Iran đã vượt qua mọi giới hạn thông thường, khi hai quốc gia này liên tục tiến hành các cuộc không kích trả đũa trực tiếp vào lãnh thổ đối phương, đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bạo lực chưa từng có. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump giữ im lặng chiến lược, không công bố quyết định về việc Mỹ có tham gia trực tiếp vào các chiến dịch tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Iran hay không, khiến toàn cầu nín thở chờ đợi trước nguy cơ một cuộc chiến khu vực biến thành đối đầu toàn cầu.
Chỉ trong vòng một tuần, Israel đã phát động hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và không quân vào các mục tiêu trọng yếu của Iran, gây tổn thất nặng nề cho bộ máy quân sự và chương trình hạt nhân Tehran. Hàng trăm người đã thiệt mạng, trong đó có nhiều sĩ quan cấp cao của Iran, các cơ sở hạt nhân bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, tạo ra khoảng trống lớn trong năng lực phòng thủ và tấn công của Iran. Đáp lại, Iran đã phóng khoảng 400 tên lửa vào lãnh thổ Israel – một con số chưa từng có trong nhiều thập kỷ – với ít nhất 40 quả xuyên thủng hệ thống phòng thủ, khiến 24 dân thường Israel thiệt mạng ngay tại nhà mình, hàng chục người khác bị thương, nhiều khu dân cư, bệnh viện và cơ sở hạ tầng dân sự bị tàn phá.
Đỉnh điểm của sự leo thang là khi tên lửa Iran đánh trúng các mục tiêu dân sự ở Tel Aviv, Jerusalem, trong đó có một bệnh viện lớn, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và lo ngại về tội ác chiến tranh. Không khí hoảng loạn bao trùm khắp các thành phố lớn của Israel, còi báo động vang lên không ngừng, người dân tháo chạy tìm nơi trú ẩn. Cùng lúc, Israel tiếp tục không kích các cơ sở hạt nhân như Khondab (Arak), Natanz, Isfahan – những “trái tim” của chương trình hạt nhân Iran – và các trung tâm chỉ huy, kho tên lửa, biểu tượng quyền lực của chế độ Tehran.
Iran tuyên bố các mục tiêu bị tấn công đều đã được sơ tán, không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ, nhưng các tổ chức quốc tế xác nhận thiệt hại vật chất là rất lớn, chương trình hạt nhân Iran bị tổn thất nghiêm trọng. Theo số liệu của các tổ chức nhân quyền và truyền thông quốc tế, số người chết tại Iran do các đợt không kích của Israel đã vượt quá 200, trong khi phía Israel xác nhận 24 dân thường thiệt mạng, con số do các nguồn độc lập thậm chí còn cao hơn.
Trong bối cảnh bạo lực leo thang, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ mọi khả năng. Trả lời báo chí ngoài Nhà Trắng, ông khẳng định: “Tôi có thể làm, cũng có thể không. Không ai biết tôi sẽ làm gì.” Ông tiết lộ Iran đã bày tỏ mong muốn đến Washington đàm phán, nhưng nhấn mạnh “bây giờ thì đã hơi muộn cho điều đó”. Trump từng nhiều lần phát đi tối hậu thư yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, song lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng nổ, tuyên bố: “Bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Mỹ sẽ gây ra hậu quả không thể đảo ngược. Dân tộc Iran sẽ không bao giờ khuất phục”.
Trong khi đó, các đồng minh châu Âu – Đức, Pháp, Anh – đang gấp rút tổ chức các cuộc đối thoại hạt nhân với Iran tại Geneva, nỗ lực cuối cùng nhằm kéo Tehran trở lại bàn đàm phán, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh lan rộng. Tuy nhiên, trên thực địa, hàng triệu người dân Tehran đã đổ ra đường cao tốc tháo chạy khỏi thành phố, lo sợ trước nguy cơ các đợt không kích tiếp theo của Israel. Những câu chuyện đau lòng về các gia đình tan nát, người dân vô tội trở thành nạn nhân của cuộc chiến quyền lực giữa hai quốc gia, phủ bóng đen lên toàn bộ khu vực.
Trong nội bộ Mỹ, sức ép lên Trump ngày càng lớn. Một số cố vấn thúc giục ông tham gia cùng Israel để “xóa sổ mối đe dọa hạt nhân Iran”, trong khi các nghị sĩ Dân chủ cảnh báo Tổng thống phải xin phép Quốc hội trước khi phát động chiến tranh, đồng thời kêu gọi ưu tiên giải pháp ngoại giao, đạt được một thỏa thuận ràng buộc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Israel Netanyahu công khai cảm ơn Trump vì “sự ủng hộ kiên định”, khẳng định hai bên liên tục giữ liên lạc. Netanyahu tuyên bố trên truyền hình: “Chúng tôi đang tiến từng bước để vô hiệu hóa các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Chúng tôi tấn công các cơ sở hạt nhân, kho tên lửa, trung tâm chỉ huy và các biểu tượng quyền lực của chế độ Tehran”.
Tình hình hiện tại không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai quốc gia, mà là phép thử cho cả trật tự quốc tế, nơi mọi lằn ranh đỏ về đạo đức, nhân đạo và an ninh đều bị xóa nhòa. Khi bệnh viện trở thành mục tiêu, khi lò phản ứng hạt nhân bị biến thành chiến trường, khi các siêu cường đứng trước ngưỡng cửa can thiệp quân sự, Trung Đông lại một lần nữa trở thành tâm điểm của cơn bão lịch sử, nơi từng quyết định đều có thể thay đổi vận mệnh cả thế giới.