Iran xác nhận đã tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar để trả đũa
Iran đã chính thức xác nhận tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar vào tối 23 tháng 6 năm 2025, tuyên bố đây là hành động đáp trả “ngang ngược” trước đòn không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Động thái này đánh dấu một bước leo thang mới, nguy hiểm và đầy thách thức trong cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington, đồng thời đẩy căng thẳng khu vực Trung Đông lên mức chưa từng có kể từ sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh.
Theo thông báo sắc lạnh từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, “trước hành động xâm lược và táo tợn của Mỹ đối với các cơ sở hạt nhân Iran, lực lượng vũ trang hùng mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã tấn công căn cứ không quân Mỹ tại Al Udeid, Qatar chỉ vài giờ trước.” Tuyên bố này được phát đi trên nền tảng X, kèm theo khẳng định rằng các đơn vị Mỹ tại đây đã bị “nghiền nát” trong một chiến dịch được mô tả là “quyết liệt, mạnh mẽ và mang tính răn đe cao”.
Vụ tấn công diễn ra chỉ hai ngày sau khi Mỹ phối hợp với Israel thực hiện đợt không kích lớn nhất kể từ năm 1979 nhằm vào ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran, trong đó có tổ hợp Fordow nằm sâu dưới lòng đất, sử dụng hơn 75 quả bom dẫn đường chính xác và tên lửa hành trình Tomahawk. Hình ảnh vệ tinh cho thấy các cơ sở này bị tàn phá nặng nề, tạo ra làn sóng phẫn nộ trong giới lãnh đạo Tehran và kích hoạt lời thề “trả đũa không khoan nhượng” từ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đúng như lời cảnh báo, vào khoảng 8 giờ tối giờ địa phương, hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung đã được phóng từ lãnh thổ Iran nhắm thẳng vào căn cứ Al Udeid – trung tâm chỉ huy lớn nhất của Không quân Mỹ tại Tây Á, nơi đồn trú của khoảng 8.000 binh sĩ Mỹ cùng nhiều đơn vị luân phiên của Anh. Đây cũng là đầu não điều phối các chiến dịch không kích của Mỹ ở Trung Đông và từng là nơi xuất phát của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tiêu diệt tướng Qasem Soleimani năm 2020 – sự kiện khiến mối thù giữa hai quốc gia càng thêm sâu sắc.
Các nhân chứng tại Doha, thủ đô Qatar, mô tả cảnh tượng “rực sáng bầu trời” với nhiều loạt pháo sáng và tiếng nổ lớn vang lên khắp thành phố, khi hệ thống phòng không Qatar và Mỹ đồng loạt khai hỏa đánh chặn tên lửa Iran. Bộ Quốc phòng Qatar xác nhận toàn bộ tên lửa đã bị đánh chặn thành công, không có thương vong hay thiệt hại vật chất đáng kể tại căn cứ. Các lực lượng Mỹ cũng đã được sơ tán khỏi khu vực trọng yếu trước khi vụ tấn công xảy ra nhờ “cảnh báo sớm” từ các kênh tình báo, cho thấy mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng phối hợp phòng thủ của liên quân Mỹ–Qatar.
Tuy nhiên, phía Iran vẫn khẳng định chiến dịch “Đại thắng Báo đáp” (Operation Annunciation of Victory) là một thành công vang dội, nhấn mạnh rằng “đòn trừng phạt này là lời cảnh báo trực diện tới Nhà Trắng và các đồng minh: Iran sẽ không khoan nhượng trước bất kỳ hành động xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ hay an ninh quốc gia nào.” IRGC nhấn mạnh: “Các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông không phải là pháo đài bất khả xâm phạm mà chính là điểm yếu chí mạng trong chiến lược của Washington”.
Đáng chú ý, Tehran khéo léo lựa chọn mục tiêu ở khu vực xa khu dân cư, đồng thời phát đi thông điệp trấn an Qatar rằng “hành động này không nhằm vào người dân và chủ quyền của quốc gia anh em Qatar”, thể hiện sự tính toán chính trị nhằm tránh gây tổn hại quan hệ với Doha – một đối tác quan trọng của Iran tại vùng Vịnh. Bộ Ngoại giao Qatar ngay lập tức lên án vụ tấn công là “hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, không phận và vi phạm luật pháp quốc tế”, đồng thời khẳng định “Qatar giữ quyền đáp trả tương xứng, phù hợp với quy mô và tính chất của hành động gây hấn này”.
Phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhanh chóng lên tiếng trấn an dư luận, gọi đây là “một phản ứng yếu ớt mà chúng ta đã lường trước và xử lý rất hiệu quả”, đồng thời cảm ơn Iran “vì đã báo trước, giúp chúng ta không có thiệt hại về người và tài sản”. Các quan chức Lầu Năm Góc xác nhận không có thương vong, không có thiệt hại đáng kể tại căn cứ và khẳng định Mỹ “đang theo dõi sát diễn biến, sẵn sàng đáp trả nếu cần thiết”.
Dư luận quốc tế lập tức dậy sóng trước nguy cơ bùng nổ một chuỗi leo thang quân sự mới tại Trung Đông. Các nhà phân tích nhận định, việc Iran chọn tấn công căn cứ Al Udeid – biểu tượng sức mạnh quân sự Mỹ tại khu vực – nhưng đồng thời hạn chế tối đa thương vong, cho thấy mục tiêu chính của Tehran là “giữ thể diện” sau đòn giáng nặng vào chương trình hạt nhân, đồng thời gửi thông điệp răn đe mà không đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhiều nguồn tin cho biết, số lượng tên lửa Iran phóng đi đúng bằng số bom Mỹ đã sử dụng trong vụ tấn công các cơ sở hạt nhân, thể hiện ý định “ăn miếng trả miếng” có kiểm soát và để ngỏ cánh cửa hạ nhiệt căng thẳng.
Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo, bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể đẩy khu vực vào vòng xoáy chiến tranh toàn diện. Qatar – quốc gia chủ nhà của căn cứ Al Udeid – đã tạm thời đóng cửa không phận trước khi vụ tấn công diễn ra, đồng thời phát cảnh báo “trú ẩn tại chỗ” cho công dân Mỹ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đồng minh.
Trong khi đó, Iran tiếp tục nhấn mạnh “sẽ không để bất kỳ hành động xâm lược nào của Mỹ bị bỏ qua”, đồng thời cảnh báo các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực “luôn nằm trong tầm ngắm” của tên lửa Iran. Truyền hình nhà nước Iran phát sóng hình ảnh các sĩ quan cấp cao chỉ huy trực tiếp chiến dịch từ trung tâm chỉ huy tại Tehran, khẳng định “quyết tâm bảo vệ chủ quyền và trả thù cho tổn thất của đất nước”.
Vụ tấn công tên lửa vào Al Udeid là dấu mốc chưa từng có, báo hiệu một thời kỳ đối đầu trực diện, nguy hiểm giữa Iran và Mỹ, với nguy cơ lan rộng ra toàn bộ khu vực. Dù cả hai bên đều phát tín hiệu “kiềm chế” và tránh gây thương vong, nhưng sự kiện này cho thấy chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể châm ngòi cho thảm họa chiến tranh không thể kiểm soát. Trung Đông, một lần nữa, lại trở thành tâm điểm của những toan tính quyền lực, nơi mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.