Địa Ngục Donbass: Đoàn Thiết Giáp Nga Bốc Hơi Trong 6 Phút, Ukraine Lật Ngược Thế Trận


Không còn gì để che giấu, không còn gì để biện minh – thảm họa của quân đội Nga trên cánh đồng Donbass đã phơi bày toàn bộ sự thật trần trụi về một cuộc chiến tranh hiện đại nơi công nghệ, trí tuệ và ý chí đã nghiền nát những đoàn thiết giáp tưởng như bất khả chiến bại. Sáu phút – chỉ sáu phút, một đoàn xe bọc thép Nga với 25 phương tiện, gồm xe tăng T-72B3, BMP-2 và các xe hỗ trợ hậu cần, đã bị xóa sổ hoàn toàn trong “mê cung tử thần” do Ukraine giăng bẫy bằng drone, Javelin và mìn áp lực. Đó không chỉ là một trận phục kích, mà là một bản án tử hình cho mọi ảo vọng về chiến thắng chớp nhoáng của Moscow trên đất Ukraine.

Trận địa được chuẩn bị tỉ mỉ: các drone trinh sát phát hiện đoàn xe Nga di chuyển dày đặc, báo động lập tức được phát ra. Các drone tấn công FPV cất cánh, đánh dấu từng mục tiêu, trong khi các đội chống tăng và pháo binh Ukraine vào vị trí. Đòn đầu tiên giáng xuống: chiếc xe tăng dẫn đầu bị drone đánh trúng xích, đoàn xe lập tức rơi vào hỗn loạn, không thể quay đầu vì hai bên là đầm lầy và ruộng lúa. Các drone Ukraine đã chặn mọi đường thoát bằng mìn, khiến bất cứ phương tiện nào cố gắng rút lui đều nổ tung. Khi xe MTLB Nga cố vượt qua, nó đạp phải mìn áp lực và bị phá hủy ngay lập tức. Tiếp theo là loạt đạn Javelin nhắm thẳng vào tháp pháo, từng xe tăng, xe bọc thép phát nổ, bốc cháy thành từng cột khói đen đặc. Chỉ trong vài phút, toàn bộ đoàn xe bị thiêu rụi, xác thép cháy đen nằm la liệt trên con đường quê Donetsk, khói lửa cuồn cuộn báo hiệu cán cân chiến trường đã nghiêng hẳn về phía Ukraine.

Đây không phải là thất bại duy nhất. Trên mặt trận Bukavina, một đoàn xe bọc thép khác của Nga, do sơ suất trong di chuyển, đã lao vào bãi mìn Ukraine. Xe đi đầu nổ tung, hai xe sau hoảng loạn lao tiếp vào bãi mìn, rồi bị pháo binh Ukraine dùng tọa độ định sẵn tiêu diệt. Bộ binh Nga bung ra khỏi xe, cố thủ giữa đồng trống, nhưng lập tức bị pháo tập trung dồn dập. Drone trên không ghi lại từng người lính Nga tháo chạy, từng nhóm nhỏ bị xóa sổ dưới làn đạn pháo chính xác. Những gì còn lại chỉ là xác xe cháy đen, đất đai nhuộm màu tang tóc và những thi thể bất động – minh chứng cho sự phối hợp hoàn hảo giữa tình báo, công nghệ và chiến thuật của Ukraine.

Những con số thương vong đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ nhà quan sát nào. Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, hơn 1 triệu binh sĩ Nga đã chết hoặc bị thương kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu tháng 2/2022 – một con số kinh hoàng, vượt xa mọi cuộc chiến hiện đại. Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đến tháng 4/2025, tổng thương vong của Nga đã vượt 920.000; riêng số tử vong trực tiếp đã lên tới 250.000. Đặt trong bối cảnh lịch sử, Liên Xô mất 15.000 quân ở Afghanistan, 25.000 ở Chechnya – còn nay, chỉ trong ba năm, nước Nga đã mất hơn 10 lần con số đó. Và đây mới chỉ là số liệu tối thiểu, chưa kể người tàn phế, mất tích, chấn thương tâm lý.

Áp lực lên xã hội Nga là không thể tưởng tượng nổi. Những vùng nông thôn, nghèo khó bị biến thành “kho người” cho chiến tranh, khi các đợt tổng động viên liên tục vét sạch thanh niên trong độ tuổi quân sự. Từ một “chiến dịch quân sự đặc biệt”, cuộc chiến này đã trở thành cơn ác mộng xé nát kết cấu xã hội Nga. Một cựu quan chức quốc phòng Nga cay đắng thừa nhận: “Trước chiến tranh, những tổn thất như vậy là không thể hình dung. Nhưng giờ đây, các tướng lĩnh không quan tâm, miễn là thỏa mãn yêu cầu của Putin.”

Tại sao thương vong lại khủng khiếp đến vậy? Đó là hệ quả trực tiếp của chiến thuật “sóng người” – đẩy từng làn sóng lính nghĩa vụ, trang bị nghèo nàn, vào các tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine. Chiến thuật này có thể mang lại chút lợi thế ngắn hạn, nhưng cái giá phải trả là hàng nghìn sinh mạng mỗi ngày. Những thành phố như Bakhmut, Avdiivka đã trở thành nghĩa địa của hàng vạn binh sĩ Nga, với mức thương vong trung bình năm 2024 là 1.177 người/ngày, nửa đầu 2025 tăng lên 1.286/ngày, có ngày vượt 2.000 người. Thiết bị quân sự cũng bị nghiền nát với tốc độ chóng mặt: từ đầu 2024, Nga mất khoảng 1.490 xe chiến đấu bọc thép, 3.980 xe bộ binh, 300 pháo tự hành, 1.165 xe tăng – tỷ lệ tổn thất gấp 5 lần Ukraine.

Tất cả những hy sinh đó đổi lấy gì? Chỉ 1% lãnh thổ Ukraine bị chiếm thêm từ đầu 2024 – một cái giá quá đắt cho tham vọng của Kremlin. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Nga vẫn im lặng, chỉ thừa nhận 6.000 thương vong trong những tháng đầu, rồi câm lặng hoàn toàn. Các tổ chức độc lập như Media Zona, BBC Nga xác nhận tối thiểu 111.000 tử vong đã được định danh, nhưng các chuyên gia đều khẳng định con số thực tế cao hơn nhiều lần.

Giữa biển máu, Putin vẫn tổ chức lễ trao huân chương, truyền hình phát sóng lễ hội xa hoa, không một lời nhắc tới hàng triệu sinh mạng đã mất. Không có lời kêu gọi hòa bình, không có trách nhiệm giải trình. Sự thật về cuộc chiến không nằm trong những bản tin của Kremlin, mà nằm trong những xác xe cháy đen trên đồng Donbass, những thi thể không bao giờ trở về, những gia đình Nga mãi mãi mất con, mất chồng.

Nếu Moscow vẫn tiếp tục ngoan cố trên bàn đàm phán, Mỹ và phương Tây sẽ tiếp tục tăng cường viện trợ vũ khí, tình báo, huấn luyện cho Ukraine. Những hệ thống HIMARS, ATACMS, pháo 155mm, phòng không hiện đại đã biến chiến trường thành cơn ác mộng cho quân Nga – và Mỹ không mất một binh sĩ nào trên đất Ukraine. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp Ukraine mà còn nuôi sống hàng vạn công nhân Mỹ ở Arizona, California, Michigan, Texas – nơi sản xuất các loại vũ khí này.

Nhưng Mỹ vẫn chưa sử dụng “gậy kinh tế” hay “gậy quân sự” một cách quyết liệt, tạo điều kiện cho Putin kéo dài chiến tranh, chờ đợi phương Tây mệt mỏi. Hội nghị Istanbul gần đây là minh chứng: đoàn Nga đưa ra bản “biên bản ghi nhớ” với những yêu sách trắng trợn – Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, phải công nhận các vùng này thuộc Nga, không gia nhập NATO, không cho quân đội nước ngoài đóng trên lãnh thổ, phải trở thành quốc gia phi hạt nhân, công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức, và yêu cầu phương Tây dỡ bỏ toàn bộ cấm vận.

Những điều kiện này không khác gì một bản đầu hàng tuyệt đối, phủ nhận hoàn toàn chủ quyền và nhân phẩm của Ukraine. Đổi lại, Nga chỉ “hứa” ngừng bắn 30 ngày nếu Ukraine ký vào thỏa thuận do Chủ tịch Quốc hội ký (không phải Tổng thống Zelensky mà Moscow không công nhận). Đoàn Ukraine đáp trả bằng ba yêu cầu: ngừng bắn vô điều kiện, lập tức thả tù binh, trẻ em bị trục xuất, tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai tổng thống để giải quyết trực tiếp. Sự đối lập tuyệt đối giữa hai bên phơi bày: một bên là mộng tưởng đế quốc, một bên là khát vọng sống còn của một dân tộc tự do.

Những bi kịch trên chiến trường không còn là con số vô hồn, mà là bằng chứng sống động cho cái giá của những toan tính địa chính trị lạnh lùng. Trong khi Nga lãng phí hàng trăm nghìn sinh mạng trên những con đường lầy lội Donbass, những yêu sách của Kremlin vẫn bị ám ảnh bởi bóng ma đế quốc. Đề xuất “hòa bình” của Putin thực chất chỉ là bản tuyên ngôn đầu hàng, trong khi phản đề của Ukraine là lời khẳng định cho một nền hòa bình nhân văn, chính nghĩa.

Kết cục của cuộc chiến này sẽ không chỉ quyết định số phận Đông Âu, mà còn là phép thử tối thượng cho luật pháp quốc tế, an ninh châu Âu và khái niệm công lý của thời đại chúng ta. Hoặc ngoại giao sẽ chiến thắng, hoặc thế giới sẽ mất thêm một thế hệ trong tro tàn chiến tranh.
No image available