Chứng kiến Israel, Mỹ vùi dập Iran, Trung Quốc hốt hoảng đổi kế hoạch đánh Đài Loan


Xung đột chớp nhoáng kéo dài 12 ngày giữa Israel, Iran và sự can thiệp của Mỹ vào tháng 6 năm 2025 đã tạo ra dư chấn mạnh mẽ, không chỉ ở Trung Đông mà còn lan tới Bắc Kinh, nơi giới lãnh đạo Trung Quốc đang đối mặt với nỗi sợ chiến lược chưa từng thấy. Theo các nguồn tin nội bộ và phân tích từ giới chuyên gia, cuộc chiến này đã buộc Trung Quốc phải xem xét lại cách tiếp cận với Đài Loan, hòn đảo mà họ luôn tuyên bố là một phần không thể tách rời của lãnh thổ. Tuy nhiên, dù có những dấu hiệu cho thấy sự điều chỉnh, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Bắc Kinh đã thay đổi kế hoạch xâm lược Đài Loan, mà chỉ là một sự đánh giá lại trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 13 tháng 6, khi Israel mở chiến dịch bất ngờ, tấn công các cơ sở hạt nhân và tiêu diệt hàng loạt tướng lĩnh cấp cao của Iran, trong đó có tổng tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Hussein Salami. Đòn đánh chính xác và tàn khốc này, được gọi là "Chiến dịch Sư tử trỗi dậy," đã gây sốc cho Tehran và cả Bắc Kinh. Chỉ vài giờ sau, Mỹ gia nhập với chiến dịch "Búa đêm" vào ngày 21 tháng 6, sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit để phá hủy các cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất của Iran. Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến thắng, nhấn mạnh khả năng quân sự vượt trội của Mỹ, khiến thế giới phải kinh ngạc trước sự im lặng tuyệt đối của phòng không Iran.

Trung Quốc, một đồng minh kinh tế và chiến lược của Iran, ban đầu phản ứng mạnh mẽ. Ngày 13 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm lên án các cuộc tấn công của Israel, gọi chúng là "hành vi xâm phạm chủ quyền và an ninh của Iran." Hệ thống truyền thông nhà nước Trung Quốc đồng loạt khuếch đại quan điểm này, tạo làn sóng ủng hộ Tehran trên trường quốc tế. Tuy nhiên, chỉ sau 36 giờ, giọng điệu của Bắc Kinh đột ngột thay đổi. Ngày 17 tháng 6, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ "quan ngại sâu sắc" và kêu gọi các bên kiềm chế, gần như xóa bỏ các lời chỉ trích gay gắt trước đó nhắm vào Israel. Điều này không chỉ là một bước đi ngoại giao thông thường, mà là dấu hiệu của một cơn địa chấn chiến lược đang diễn ra sau cánh cửa đóng kín của Trung Nam Hải.

Theo cựu giáo sư luật Viên Hồng Băng, một nguồn tin nội bộ cho biết giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã rơi vào trạng thái hoảng sợ sau các cuộc không kích của Mỹ. Ông tiết lộ rằng chỉ vài giờ sau khi Israel mở màn, Bắc Kinh đã khởi động chiến dịch ngoại giao toàn cầu, ra lệnh cho các đại sứ quán công khai lên án Israel. Nhưng cú sốc thực sự đến từ chiến dịch "Búa đêm," khi máy bay Mỹ xuyên thủng không phận Iran mà không bị phát hiện, phá hủy các công sự kiên cố nhất. Điều này khiến Bắc Kinh tự hỏi: Liệu các trung tâm chỉ huy và căn cứ tên lửa của họ có an toàn trước một đòn tấn công tương tự? Kết quả là, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu thiết lập cấu trúc chỉ huy dự phòng để đảm bảo hoạt động liên tục trong trường hợp bị tấn công "chặt đầu," như cách Israel và Mỹ đã làm với Iran.

Sự thay đổi này không chỉ là phản ứng trước sức mạnh quân sự của Mỹ, mà còn là bài học về khả năng tình báo và công nghệ tàng hình. Nhà bình luận chính trị Thái Thận Khôn, một chuyên gia người Mỹ gốc Hoa, nhấn mạnh nỗi sợ cốt lõi của Bắc Kinh: Nếu Mỹ có thể tiêu diệt các chỉ huy cấp cao của Iran, họ cũng có thể làm điều tương tự với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan. Ông cảnh báo rằng nếu một vài tướng lĩnh bị loại bỏ, quân đội Trung Quốc có thể từ chối chiến đấu, thậm chí quay lưng chống lại chế độ, tạo ra một kịch bản hỗn loạn mà Bắc Kinh không thể kiểm soát.

Vậy điều này ảnh hưởng như thế nào đến Đài Loan? Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang theo dõi sát sao cách Mỹ và Israel phối hợp để vô hiệu hóa mối đe dọa từ Iran, đặc biệt là khả năng vượt qua hệ thống phòng không và tấn công chính xác từ xa. Một báo cáo từ Institute for the Study of War cho biết, Bắc Kinh có thể rút ra bài học chiến thuật từ cuộc xung đột, chẳng hạn như cách Mỹ sử dụng tài sản giả để đánh lừa cảm biến Iran, điều quan trọng để đạt ưu thế trên không trong một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc đã thay đổi kế hoạch cụ thể, như giảm tần suất các cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan hoặc điều chỉnh lộ trình xâm lược. Thay vào đó, họ dường như đang củng cố khả năng phòng thủ và chuẩn bị cho các kịch bản xấu nhất.


Một X post từ @FreddyKace48531 vào ngày 27 tháng 6 cho rằng "Trump's strikes against Iran worry China: Beijing radically revises its strategy regarding Taiwan," nhưng đây chỉ là suy đoán, không có bằng chứng cụ thể từ các nguồn chính thức. Thực tế, các tuyên bố gần đây từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc vẫn nhấn mạnh cam kết bảo vệ "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ," với các cuộc tập trận thường xuyên quanh Đài Loan, như được báo cáo bởi Reuters. Điều này cho thấy Bắc Kinh vẫn duy trì áp lực quân sự, bất chấp những lo ngại từ xung đột Israel-Iran.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cuộc chiến này đã làm lộ ra điểm yếu của các chế độ chuyên chế, đặc biệt là sự phụ thuộc vào chỉ huy tập trung. Với Iran, sự sụp đổ của bộ máy chỉ huy đã gây ra hỗn loạn, và Bắc Kinh không muốn lặp lại kịch bản đó. Một bài phân tích từ The New York Times cho rằng kết quả của cuộc xung đột có thể ảnh hưởng đến đánh giá của Bắc Kinh về khả năng Mỹ can thiệp vào Đài Loan, nhưng không có dấu hiệu cụ thể nào về việc thay đổi kế hoạch xâm lược. Thay vào đó, Trung Quốc có thể đang tìm cách tăng cường hợp tác với Nga, như thể hiện trong cuộc điện đàm giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 19 tháng 6, khi cả hai cùng lên án Israel, nhằm củng cố mặt trận chống lại Mỹ.

Trong bối cảnh này, Đài Loan vẫn là một điểm nóng địa chính trị, và cuộc chiến Israel-Iran chỉ làm tăng thêm căng thẳng. Tổng thống Trump, với phong cách lãnh đạo bốc đồng nhưng quyết đoán, đã gửi một thông điệp rõ ràng: Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự khi cần thiết. Điều này có thể khiến Bắc Kinh thận trọng hơn, nhưng không đủ để làm họ từ bỏ tham vọng với Đài Loan. Các nhà quan sát quốc tế, như bài viết trên TIME, cho rằng Trung Quốc đang đối mặt với một bài toán khó: Làm thế nào để cân bằng giữa tham vọng bá quyền và nguy cơ đối đầu trực tiếp với một Mỹ ngày càng quyết đoán.

Cuộc chiến này không chỉ là một bài học quân sự, mà còn là một lời cảnh báo cho Bắc Kinh về sự mong manh của liên minh với Iran. Với Tehran bị suy yếu, trục "tà ác mới" mà Mỹ từng cảnh báo—gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên—có thể lung lay. Một X post từ @xinglecompany vào ngày 26 tháng 6 cho rằng nếu không có cuộc tấn công Iran, Trung Quốc có thể đã hành động với Đài Loan, nhưng đây chỉ là suy đoán, không phản ánh thực tế. Thực tế, Bắc Kinh vẫn duy trì áp lực quân sự, với các cuộc tập trận thường xuyên và tuyên bố cứng rắn, như được ghi nhận bởi Al Jazeera.

Tóm lại, xung đột Israel-Iran đã tạo ra một cơn địa chấn chiến lược, buộc Trung Quốc phải đánh giá lại, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy họ thay đổi kế hoạch xâm lược Đài Loan. Thay vào đó, Bắc Kinh đang củng cố khả năng phòng thủ, theo dõi sát sao hành động của Mỹ, và chuẩn bị cho mọi kịch bản. Thế giới đang chứng kiến một cuộc chơi địa chính trị đầy căng thẳng, nơi Đài Loan là tâm điểm của một cuộc đối đầu lớn hơn giữa các siêu cường.
No image available