Ukraine Lộ Kế Hoạch T.Ấ.N C.Ô.NG Quảng Trường Đỏ? Putin Phải Điều 280 Hệ Thống Phòng Không Về Moscow

Ngày 6 tháng 5 năm 2025, không khí tại thủ đô Moscow nặng trĩu như bầu trời xám xịt trước cơn bão. Tổng thống Vladimir Putin, trong nỗ lực bảo vệ hình ảnh quyền lực bất khả xâm phạm của nước Nga, đã ra lệnh điều động 280 hệ thống phòng không hiện đại về thủ đô để bảo vệ lễ duyệt binh ngày 9 tháng 5 – sự kiện kỷ niệm chiến thắng Phát xít Đức, vốn từ lâu là biểu tượng sức mạnh quân sự Nga. Nhưng động thái này, thay vì củng cố niềm tin, lại phơi bày một thực tế đáng báo động: Nga đang run sợ trước khả năng Ukraine tung đòn tấn công táo bạo ngay vào trái tim của mình. Những diễn biến mới nhất từ chiến trường Ukraine không chỉ làm rung chuyển Điện Kremlin mà còn khiến cả châu Âu và thế giới nín thở theo dõi.

Theo chuyên gia quân sự Nazo, người sáng lập tổ chức Creactive Mail, việc Nga dồn lực lượng phòng không về Moscow là một nước cờ chiến lược đầy rủi ro. Phát biểu trên đài Radio NV, ông nhấn mạnh rằng Nga không đủ thiết bị để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của mình. Với chỉ khoảng 200 tổ hợp phòng không tầm xa như S-300 và S-400, Nga đang phải đối mặt với một bài toán bất khả thi: bảo vệ Moscow đồng nghĩa với việc để lộ sơ hở ở các khu vực quân sự trọng yếu khác. “Khi họ kéo 280 tổ hợp về Moscow, những nơi khác sẽ trống trải. Đó là cơ hội vàng cho Ukraine tấn công vào kho vũ khí, đơn vị quân đội, sở chỉ huy, thậm chí sân bay,” ông Nazo khẳng định với giọng điệu sắc bén. Bằng chứng sống động là một vụ tấn công bằng drone của Ukraine từng đánh trúng kho quân sự cách Moscow chỉ 70 km – một cái tát thẳng vào hệ thống phòng thủ mà Nga tự hào.

Trong khi Moscow gấp rút dựng lên lá chắn nhiều tầng, Ukraine không giấu giếm ý định tận dụng thời cơ. Các nguồn tin quân sự cho biết Nga đang rút hệ thống phòng không từ các khu vực như Kazan và Goni để tập trung bảo vệ thủ đô. Nhưng ngay cả với 280 tổ hợp, Moscow – một khu vực rộng lớn với hàng triệu dân – vẫn là mục tiêu khó bảo vệ toàn vẹn. “Họ không thể phủ kín mọi ngóc ngách. Một chiếc drone, dù nhỏ bé, vẫn có thể lọt qua và gây nổ,” ông Nazo cảnh báo, nhắc lại vụ drone Ukraine từng bay qua Goni mà không bị phát hiện. Những lời này không chỉ là dự đoán mà là lời khẳng định về năng lực đáng gờm của Ukraine, quốc gia đã liên tục khiến Nga phải trả giá vì sự kiêu ngạo.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng Ukraine sẽ tấn công trực tiếp vào lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Ông Diki, cựu chỉ huy tiểu đoàn Aida, nhận định rằng dù Ukraine có đầy đủ năng lực kỹ thuật và lý do chính đáng để nhắm vào các đoàn diễu binh – vốn được xem là mục tiêu quân sự hợp pháp – một yếu tố bất ngờ có thể làm thay đổi kế hoạch: sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. “Một ông lão Trung Quốc có thể làm được điều mà toàn bộ hệ thống phòng không Nga không làm nổi: ngăn Ukraine tấn công,” ông Diki nói với chút mỉa mai. Sự tham dự của ông Tập, một đồng minh quan trọng của Nga, đặt Ukraine vào thế khó: một cuộc tấn công vào Quảng trường Đỏ có thể gây ra hậu quả ngoại giao nghiêm trọng, đặc biệt khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn 3 ngày của Putin, nhấn mạnh rằng chỉ một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày mới có ý nghĩa thực sự.

Trong bối cảnh đó, Nga đang phải đối mặt với hàng loạt thất bại nhục nhã. Tại Sevastopol, căn cứ hải quân chủ lực của Nga ở Crimea, lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng đã bị hủy bỏ sau khi một chiếc Su-30 bị drone hải quân Ukraine tiêu diệt gần Novorossiysk. Vụ việc này không chỉ là một đòn giáng mạnh vào uy tín quân sự Nga mà còn phơi bày sự bất lực của hệ thống phòng không trong việc bảo vệ các khu vực chiến lược. Tổng thống Zelenskyy, với giọng điệu cứng rắn, tuyên bố rằng Ukraine không thể đảm bảo an toàn cho bất kỳ lãnh đạo quốc tế nào đến Moscow dự lễ ngày 9 tháng 5. Lời cảnh báo này không chỉ nhắm vào Nga mà còn là thông điệp gửi đến các quốc gia đang cân nhắc đứng về phía Điện Kremlin.

Xa hơn, tại khu vực biên giới, Nga đang phải sơ tán dân thường ở phía nam sông Shame, thuộc huyện Closkovcovo, sau các đợt tấn công bất ngờ của Ukraine. Tình báo nguồn mở Oxin xác nhận rằng lực lượng Ukraine đã kiểm soát thị trấn Tkino và một phần phía tây của quận Kloskovskyi, đẩy Nga vào thế bị động. Những blogger quân sự Nga, như Arvuenko, cũng thừa nhận rằng chính quyền địa phương đang kêu gọi sơ tán khẩn cấp tại các khu vực biên giới như Benlopoli và Voz Josba. Những diễn biến này cho thấy Ukraine không chỉ phản công trên mặt trận quân sự mà còn đang giành thế chủ động về mặt chiến lược, tận dụng sự phân tâm của Nga trong dịp lễ 9 tháng 5.

Trong khi Nga chìm trong khủng hoảng, châu Âu đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, trong chuyến thăm Hà Lan nhân kỷ niệm 80 năm giải phóng đất nước khỏi Đức Quốc xã, đã nhấn mạnh rằng chiến thắng của Putin ở Ukraine sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh châu Âu. “Hòa bình không phải là đầu hàng,” ông Tusk nói, kêu gọi các quốc gia phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine để ngăn chặn tham vọng bành trướng của Nga. Với 90% viện trợ cho Ukraine đi qua Ba Lan, quốc gia này đang đóng vai trò tuyến đầu trong cuộc chiến bảo vệ nền dân chủ châu Âu. Lời cảnh báo của ông Tusk không chỉ là lời nhắc nhở về bài học từ Thế chiến thứ hai mà còn là lời kêu gọi hành động trước nguy cơ Nga tái lập một trật tự thế giới dựa trên bạo lực và xâm lược.

Tại Moscow, bầu không khí càng trở nên căng thẳng sau một vụ nổ kinh hoàng tại khu chung cư trên đường Tướng Tiến Nép vào rạng sáng ngày 6 tháng 5, khiến ít nhất ba người thiệt mạng. Dù nguyên nhân ban đầu được cho là do rò rỉ khí ga, vụ nổ này – cùng với hàng loạt sự cố gần đây ở ngoại ô Moscow – đã làm dấy lên nỗi lo sợ về an ninh trong lòng thủ đô. Các lực lượng cứu hộ vẫn đang vật lộn với đống đổ nát, trong khi người dân Moscow sống trong tâm trạng bất an, tự hỏi liệu đây chỉ là tai nạn hay dấu hiệu của một cuộc tấn công bí mật từ Ukraine.

Ở mặt trận phía bắc, Ukraine cũng không ngần ngại đưa ra lời cảnh báo sắc lạnh tới Belarus. Đại tá Roman Svitan, một chuyên gia quân sự, tuyên bố rằng bất kỳ động thái nào của Nga hoặc Belarus gần biên giới Ukraine sẽ bị đáp trả ngay lập tức bằng các cuộc tấn công phủ đầu vào các mục tiêu kinh tế then chốt của Belarus, như nhà máy lọc dầu Mozyr hay mạng lưới đường sắt. Với hàng chục ngàn binh sĩ và hệ thống phòng thủ kiên cố dọc biên giới, Ukraine đang gửi thông điệp rõ ràng: họ không chỉ phòng thủ mà còn sẵn sàng đưa cuộc chiến tới lãnh thổ đối phương nếu bị đe dọa.

Trong bối cảnh chiến sự ngày càng khốc liệt, Tổng thống Zelenskyy tiếp tục thể hiện sự kiên định đáng kinh ngạc. Phản ứng trước tuyên bố từ Nhà Trắng rằng Tổng thống Donald Trump đang mất kiên nhẫn, ông Zelenskyy đáp trả: “Người Ukraine mới là những người hết kiên nhẫn, vì chúng tôi đang bị tấn công mỗi ngày.” Lời nói này không chỉ phản ánh sự phẫn nộ của một dân tộc bị xâm lược mà còn là lời khẳng định về ý chí bất khuất của Ukraine. Dù phải hứng chịu hàng trăm cuộc không kích, với hơn 1.180 drone và 1.360 bom dẫn đường từ Nga chỉ trong một tuần, Ukraine vẫn duy trì được hậu phương vững chắc nhờ lợi thế địa lý rộng lớn. Các nhà máy ngầm tại dãy núi Carpathian và hệ thống hậu cần linh hoạt đang giúp Ukraine không chỉ tồn tại mà còn phản công mạnh mẽ.

Khi lễ duyệt binh ngày 9 tháng 5 đến gần, thế giới đang chứng kiến một cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa một nước Nga đang loay hoay bảo vệ hình ảnh và một Ukraine kiên cường, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ chủ quyền. Moscow có thể che giấu nỗi sợ hãi bằng những lời hoa mỹ và lá chắn phòng không, nhưng sự thật không thể chối cãi: Ukraine đang nắm thế chủ động, và mỗi bước đi sai lầm của Nga đều có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
No image available
-->