TT. Trump tôn vinh Elon Musk trong buổi tiệc chia tay tại Phòng Bầu dục: Một chương hào hùng nhưng đầy tranh cãi

TT. Trump tôn vinh Elon Musk trong buổi tiệc chia tay tại Phòng Bầu dục: Một chương hào hùng nhưng đầy tranh cãi

Ngày 30 tháng 5 năm 2025, Phòng Bầu dục của Nhà Trắng chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử đầy cảm xúc khi Tổng thống Donald Trump tổ chức buổi họp báo chia tay Elon Musk, người từng là cố vấn đặc biệt và đứng đầu cái gọi là “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (DOGE). Trong không gian được trang trí lộng lẫy với những mảng vàng lá phủ trên trần và tường, Trump đã trao cho Musk một chiếc chìa khóa vàng biểu tượng, ca ngợi ông là “một người yêu nước tuyệt vời” đã mang lại “sự thay đổi to lớn trong cách làm việc cũ kỹ của Washington.” Buổi lễ không chỉ đánh dấu sự kết thúc của 130 ngày đầy biến động của Musk tại Nhà Trắng mà còn là một màn trình diễn của sự đoàn kết, dù không thể che giấu những rạn nứt và tranh cãi xung quanh vai trò của ông.

Musk, xuất hiện trong bộ trang phục đen tuyền với chiếc áo phông in dòng chữ “The Dogefather” và mũ lưỡi trai DOGE, đứng cạnh Trump với một vết bầm tím bí ẩn bên mắt phải. Khi được hỏi về vết thương, ông nhẹ nhàng trả lời rằng đó là kết quả của việc “đùa giỡn” với cậu con trai 5 tuổi, X Æ A-12, người mà ông gọi là “Tiểu X”. Câu chuyện này, dù mang tính cá nhân, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, làm lu mờ một phần những thành tựu và thất bại của Musk trong thời gian ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió tại Washington. Trump, với phong cách đặc trưng, hài hước bình luận: “Đó là X làm à? Nếu bạn biết X, cậu bé hoàn toàn có thể làm được điều đó.”

Sự xuất hiện của Musk tại Phòng Bầu dục không chỉ là một buổi chia tay mà còn là cơ hội để Trump và ông củng cố di sản của DOGE, một sáng kiến được quảng bá rầm rộ nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang và loại bỏ những gì họ gọi là “lãng phí, gian lận và lạm dụng.” Musk, người từng cam kết cắt giảm tới 2 nghìn tỷ USD chi tiêu chính phủ, tuyên bố rằng DOGE đã tiết kiệm được 175 tỷ USD trong bốn tháng qua, mặc dù các con số do chính DOGE công bố trên trang web của họ chỉ đạt chưa đến một nửa con số đó. Những tuyên bố này, dù táo bạo, đã vấp phải sự hoài nghi từ cả giới truyền thông và các nhà phân tích, những người chỉ trích rằng các biện pháp cắt giảm của Musk – bao gồm sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang và hủy bỏ hàng tỷ USD hợp đồng – đã gây ra hỗn loạn hơn là hiệu quả thực sự.

Trong bài phát biểu của mình, Trump không ngần ngại ca ngợi Musk, gọi ông là “một thiên tài” và nhấn mạnh rằng công việc của DOGE sẽ tiếp tục, với phần lớn đội ngũ 100 nhân viên của Musk vẫn ở lại chính phủ. “Đây không phải là sự kết thúc của DOGE, mà là khởi đầu,” Musk khẳng định, nhấn mạnh rằng “ảnh hưởng của DOGE sẽ chỉ mạnh mẽ hơn theo thời gian.” Tuy nhiên, đằng sau những lời hoa mỹ là những căng thẳng rõ ràng. Musk từng công khai chỉ trích dự luật ngân sách “Lớn và Đẹp” của Trump, cho rằng nó sẽ làm tăng thâm hụt liên bang và làm suy yếu những nỗ lực cắt giảm chi tiêu của DOGE. Những bình luận này đã gây ra sự bất mãn trong nội bộ chính quyền, đặc biệt là từ Phó Chánh văn phòng Stephen Miller và Chánh văn phòng Susie Wiles, những người coi đây là một sự phá vỡ công khai với chương trình nghị sự của Trump.

Sự ra đi của Musk cũng đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ phức tạp giữa ông và Trump. Là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của Trump với khoản đóng góp 250 triệu USD, Musk đã nhanh chóng trở thành một nhân vật quyền lực trong chính quyền, thậm chí được ví như “người cầm cưa” bên cạnh Trump. Tuy nhiên, phong cách “di chuyển nhanh và phá vỡ mọi thứ” của ông đã gây ra không ít tranh cãi. Việc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang và hủy bỏ các chương trình lớn, bao gồm phần lớn các sáng kiến của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), đã dẫn đến các cuộc biểu tình toàn cầu chống lại Tesla và làn sóng tẩy chay khiến doanh số của hãng xe điện này sụt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Các cổ đông của Tesla cũng bày tỏ lo ngại rằng vai trò chính trị của Musk đã trở thành một gánh nặng cho các công ty của ông.

Trong buổi họp báo, Musk cố gắng làm dịu đi những tranh cãi bằng cách nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục là “người bạn và cố vấn” của Trump, thường xuyên lui tới Nhà Trắng. Ông cũng dành lời khen cho sự thay đổi trong thiết kế của Phòng Bầu dục, mô tả nó như “một nơi tuyệt vời” với “vàng óng ánh trên trần.” Tuy nhiên, những nỗ lực này không thể xóa bỏ những câu hỏi gai góc từ các phóng viên, đặc biệt là về các cáo buộc sử dụng ma túy của Musk. Một báo cáo gần đây từ New York Times cho rằng Musk đã sử dụng ketamine “mãn tính” trong chiến dịch tranh cử năm 2024, một cáo buộc mà ông né tránh trả lời trực tiếp, thay vào đó chỉ trích tờ báo này. Trump, đứng bên cạnh, dường như không bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm, tiếp tục tán dương Musk vì đã “chịu đựng những mũi tên và mũi lao” để phục vụ đất nước.

Không thể phủ nhận rằng thời gian của Musk tại Nhà Trắng đã để lại dấu ấn sâu đậm, dù là tích cực hay tiêu cực. Từ việc đưa cậu con trai X Æ A-12 đến Phòng Bầu dục và các hành lang của Capitol Hill, đến những quyết định táo bạo nhưng gây tranh cãi trong vai trò lãnh đạo DOGE, Musk đã trở thành một nhân vật không thể bỏ qua trong chính trường Mỹ. Tuy nhiên, sự ra đi của ông cũng đặt ra những câu hỏi lớn về tương lai của DOGE và tác động lâu dài của những cải cách mà ông khởi xướng. Liệu những lời hứa về tiết kiệm hàng nghìn tỷ USD có trở thành hiện thực, hay chỉ là những tuyên bố hào nhoáng để lại một di sản hỗn loạn? Khi Musk quay trở lại với Tesla, SpaceX và các dự án kinh doanh khác, thế giới đang dõi theo xem liệu “The Dogefather” có thể lấy lại ánh hào quang của mình hay sẽ tiếp tục bị cuốn vào những tranh cãi mà ông đã tự tạo ra.