Ngày 19 tháng 5 năm 2025, bầu trời Gaza rực cháy, không phải bởi ánh mặt trời, mà bởi những đợt bom dội xuống từ chiến đấu cơ Israel. Trong khi thế giới vẫn đang chờ đợi một tia hy vọng từ các cuộc đàm phán ngừng bắn do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian, Israel đã đáp trả bằng sức mạnh hủy diệt, biến những lều trại tạm bợ ở Khan Younis thành tro bụi. Ít nhất 24 người Palestine, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tàn khốc, theo cơ quan y tế địa phương. Trong 72 giờ qua, gần 280 người đã ngã xuống dưới làn bom đạn, một con số khiến cả thế giới rùng mình. Hamas, tổ chức từng tuyên bố bất khuất, giờ đây dường như đang rung sợ, đề xuất trao trả một nửa số con tin còn sống để đổi lấy hai tháng ngừng bắn tạm thời. Nhưng liệu lời cầu khẩn này có đủ để ngăn cản cỗ máy chiến tranh của Israel?
Cùng lúc đó, ở phía nam Israel, còi báo động vang lên không ngớt. Một tên lửa đạn đạo từ Yemen, được phóng bởi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, đã bị hệ thống phòng thủ Israel đánh chặn thành công. Đây không phải lần đầu tiên Houthi nhắm vào Israel, với lý do “đoàn kết” với người Palestine ở Gaza. Dù gần đây Houthi đã đồng ý ngừng tấn công tàu Mỹ, họ vẫn không ngừng khiêu khích Israel. Đáp lại, vào ngày 6 tháng 5, Israel đã mở một cuộc không kích vào sân bay chính tại thủ đô Sana’a của Yemen, gây thiệt hại nặng nề và khiến nhiều người thiệt mạng. Hành động này không chỉ là lời cảnh báo, mà còn là thông điệp rõ ràng: Israel sẽ không khoan nhượng với bất kỳ mối đe dọa nào, dù từ Gaza hay xa hơn.
Trong khi đó, tại Gaza, một diễn biến chấn động đã làm rung chuyển Hamas. Muhammad Sinwar, thủ lĩnh trên thực tế của cánh quân sự Hamas, được tìm thấy đã chết trong một đường hầm ở Khan Younis sau một cuộc không kích chính xác của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Thi thể của Sinwar, cùng với 10 phụ tá, nằm rải rác dưới đống đổ nát, một minh chứng cho sự tàn nhẫn của chiến dịch truy quét của Israel. Các báo cáo cũng cho thấy Mohammad Shabana, chỉ huy lữ đoàn Rafah của Hamas, có thể đã thiệt mạng trong cùng vụ tấn công. Dù Israel chưa chính thức xác nhận, cái chết của Sinwar – em trai của Yahya Sinwar, cựu lãnh đạo Hamas bị IDF tiêu diệt vào năm ngoái – là đòn giáng mạnh vào tổ chức này. Sinwar không chỉ là một chỉ huy quân sự, mà còn là biểu tượng của sự cứng rắn, người từng bị Israel truy nã vì các hành động khủng bố và tham gia vụ bắt cóc binh sĩ IDF Gilad Shalit năm 2006. Với hầu hết lãnh đạo cấp cao của Hamas đã bị tiêu diệt, tổ chức này đang đứng trước bờ vực sụp đổ.
Chiến dịch không kích của Israel không dừng lại ở việc truy sát lãnh đạo Hamas. Một khu liên hợp chỉ huy ngầm bên dưới Bệnh viện Châu Âu ở Gaza đã bị IDF nhắm đến, với những đợt ném bom liên tiếp nhằm đảm bảo không ai có thể tiếp cận đường hầm. Chiến dịch này là một phần của kế hoạch lớn hơn mang tên “Cỗ xe ngựa của Gideon”, được Israel công bố nhằm đạt hai mục tiêu: giải thoát 251 con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, và triệt tiêu hoàn toàn Hamas. Cuộc tấn công năm ngoái, khiến 1.200 người Israel thiệt mạng, đã trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến không khoan nhượng này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu, với quyết tâm sắt đá, đã ra lệnh cho các nhà đàm phán dốc toàn lực để đạt thỏa thuận giải cứu con tin, nhưng trên thực địa, IDF vẫn không ngừng tung ra những đòn tấn công dữ dội.
Hamas, trong thế yếu, đã đưa ra một đề xuất tuyệt vọng: trao trả một nửa số con tin còn sống, cùng một số thi thể, để đổi lấy hai tháng ngừng bắn. Họ cũng yêu cầu nối lại viện trợ nhân đạo ngay lập tức, cho phép thân nhân của các thủ lĩnh rời Gaza mà không bị truy đuổi, và thậm chí sẵn sàng từ bỏ vũ khí sau khi trao lại quyền kiểm soát Gaza. Đây là một bước lùi đáng kể của Hamas, tổ chức từng tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng. Tuy nhiên, Israel dường như không mặn mà với đề xuất này. Các quan chức Israel mô tả Sinwar, trước khi chết, là “kẻ cố chấp” cản trở mọi nỗ lực đàm phán. Với sự lãnh đạo của Hamas tan rã, và áp lực quân sự từ Israel ngày càng gia tăng, liệu tổ chức này có còn đủ sức để thương lượng?
Xa hơn khỏi Trung Đông, thế giới cũng đang chứng kiến những diễn biến gây sốc khác. Tại Syria, Bộ Quốc phòng nước này đã ra tối hậu thư 10 ngày, yêu cầu tất cả các nhóm vũ trang sáp nhập vào lực lượng quân đội chính phủ. Tối hậu thư, được công bố bởi Bộ trưởng Quốc phòng Mohaf Abu Kosra trên mạng xã hội X, là nỗ lực nhằm thống nhất các lực lượng vũ trang trong bối cảnh đất nước vẫn chia rẽ bởi các nhóm như Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu và Quân đội Quốc gia Syria (SNA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Bất kỳ nhóm nào không tuân thủ sẽ đối mặt với “biện pháp cứng rắn”. Động thái này cho thấy Syria đang tìm cách củng cố quyền lực, nhưng với sự hiện diện của các nhóm vũ trang lớn và sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài, liệu tối hậu thư này có thực sự hiệu quả?
Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây bất ngờ khi công bố kế hoạch phát triển tiêm kích thế hệ 6 F-55, một dự án đầy tham vọng nhằm duy trì ưu thế trên không của Mỹ. Trong một sự kiện tại căn cứ không quân ở Qatar, Trump tuyên bố F-55 sẽ là “phiên bản siêu hiện đại” của F-35, với hai động cơ và khả năng tàng hình vượt trội. Ông cũng đề cập đến việc nâng cấp F-22 thành “Super Raptor”, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không để bất kỳ quốc gia nào vượt qua trong lĩnh vực không quân. Tuy nhiên, dự án F-55 đang vấp phải những tranh cãi trong nội bộ, với Bộ trưởng Quốc phòng Peter Huset đề xuất hoãn chương trình trong ba năm, gây ra nguy cơ dự án bị hủy bỏ. Trong bối cảnh các đối thủ như Trung Quốc và Nga không ngừng hiện đại hóa quân đội, quyết định của Trump sẽ định hình tương lai của sức mạnh không quân Mỹ.
Cùng lúc đó, Triều Tiên bất ngờ nổi lên như một thế lực đáng gờm trong lĩnh vực đóng tàu chiến. Hình ảnh vệ tinh cho thấy quốc gia này đang chế tạo tàu khu trục lớp Joho thứ hai chỉ một tháng sau khi hạ thủy chiếc đầu tiên. Với tốc độ đóng tàu ấn tượng – chiếc đầu tiên hoàn thành trong 400 ngày – Triều Tiên đang vượt xa Nga về năng lực đóng tàu chiến lớn. Tàu khu trục Joho, dài 144 mét với 74 ống phóng tên lửa, được trang bị công nghệ cạnh tranh với Nga và Trung Quốc. Dù vẫn thua kém Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, Triều Tiên đang củng cố vị trí thứ tư trong khu vực, đẩy Nga xuống vị trí thấp hơn. Động thái này không chỉ là lời thách thức với các cường quốc khu vực, mà còn là minh chứng cho tham vọng quân sự của Bình Nhưỡng.
Khi khói lửa vẫn bốc lên ở Gaza, khi các cường quốc đua nhau khẳng định sức mạnh, thế giới đang đứng trước một ngã rẽ đầy bất ổn. Từ Trung Đông đến Đông Á, những quyết định hôm nay sẽ định hình số phận của hàng triệu người trong những năm tới.
.png)