Ngày 18 tháng 5 năm 2025, thế giới chứng kiến một bước ngoặt đầy kịch tính trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khi Tổng thống Donald Trump, vị l...
Ngày 18 tháng 5 năm 2025, thế giới chứng kiến một bước ngoặt đầy kịch tính trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khi Tổng thống Donald Trump, vị lãnh đạo thứ 47 của Hoa Kỳ, tuyên bố sẽ hành động mạnh mẽ sau thất bại cay đắng của cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc họp giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine, được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa cho lệnh ngừng bắn, chỉ đạt được một thành tựu duy nhất: trao đổi 1.000 tù binh – con số lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng điều này không đủ để làm hài lòng Washington, Brussels, hay bất kỳ ai đang trông chờ một giải pháp hòa bình lâu dài. Trump, với phong cách quyết liệt và không khoan nhượng, đã khiến cả thế giới phải nín thở khi công bố kế hoạch trừng phạt Nga, đồng thời lên lịch cuộc gọi trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin vào thứ Hai, nhằm ngăn chặn “cuộc tắm máu” giữa hai quốc gia.
Sự thất bại của cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là một đòn giáng mạnh vào hy vọng hòa bình mà còn phơi bày sự bất lực của các bên trong việc đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt. Châu Âu, vốn đã gửi tối hậu thư yêu cầu Nga ngừng bắn trong 30 ngày, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Trump, người từng tuyên bố vào ngày 16 tháng 5 rằng ông sẽ áp đặt “những biện pháp trừng phạt đau đớn chưa từng có” nếu Nga không nghiêm túc đàm phán, giờ đây chuyển từ lời nói sang hành động. “Tôi muốn ngoại giao, nhưng nếu không được, tôi sẽ hành động,” Trump nhấn mạnh trong một tuyên bố khiến cả thế giới chú ý. Lời đe dọa này không chỉ nhắm vào Kremlin mà còn gửi thông điệp rõ ràng đến các đồng minh NATO: Hoa Kỳ sẽ không khoan nhượng với sự chần chừ của Nga.
Trong bối cảnh đó, Ukraine đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Hệ thống phòng không của họ, vốn đã suy yếu, không thể ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Ngày 18 tháng 5, Nga triển khai 27 máy bay không người lái, nhưng Ukraine chỉ chặn được 8, dẫn đến thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi nội bộ quân đội Ukraine xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Một vị tướng chỉ huy Lữ đoàn 47 đã nộp đơn từ chức, gửi thư thẳng đến tham mưu trưởng, tố cáo “sự ngu xuẩn” của các lãnh đạo cấp cao đã dẫn đến tổn thất không đáng có. Lá thư, được công bố trên các trang quốc phòng, phơi bày sự bất mãn sâu sắc trong hàng ngũ quân đội Ukraine, làm dấy lên lo ngại về sự đoàn kết trong thời điểm sống còn.
Trong khi đó, Nga không ngồi yên. Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, hiện giữ vai trò trong Hội đồng An ninh Nga, đã đưa ra một tuyên bố gây sốc trên mạng xã hội X, cảnh báo rằng bất kỳ tối hậu thư nào ép buộc Nga sẽ “mở ra cánh cửa địa ngục.” Ông ám chỉ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, cụ thể là các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân mà Nga gọi là “Con trai của Quỷ.” Lời đe dọa này, dù không mới, vẫn khiến phương Tây rùng mình. Medvedev, vốn nổi tiếng với những phát ngôn bốc đồng, nhấn mạnh rằng không phải cuộc đàm phán nào cũng dẫn đến hòa bình, và Nga sẽ không khuất phục trước áp lực từ Mỹ hay châu Âu
Trump, với phong cách khó đoán, đang đứng trước một ván cờ chính trị đầy rủi ro. Ông tuyên bố sẽ nói chuyện trực tiếp với Putin, sau đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, trước khi thảo luận với các đồng minh NATO để đưa ra quyết định cuối cùng. Liệu Mỹ sẽ nối lại viện trợ vũ khí cho Ukraine, áp đặt trừng phạt Nga, hay tìm cách trung lập để bảo vệ lợi ích của mình? Không ai có thể dự đoán chính xác, nhưng rõ ràng Trump đang muốn khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. “Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến, không chỉ trao đổi tù binh,” Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Rubio nhấn mạnh rằng mục tiêu của Washington là một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, với sự hiện diện của cả Putin và Zelenskyy – một kịch bản được đánh giá là gần như bất khả thi.
Giữa lằn ranh căng thẳng, một tia hy vọng le lói xuất hiện khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Nga đề xuất tổ chức một vòng đàm phán mới tại Vatican, với sự trung gian của Đức Giáo hoàng. Vatican, với vị thế thiêng liêng và trung lập, được xem là địa điểm lý tưởng để làm dịu bầu không khí đối đầu. Tuy nhiên, liệu Nga và Ukraine có sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với tinh thần xây dựng, hay đây chỉ là một nỗ lực ngoại giao khác sẽ nhanh chóng tan vỡ? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng sự tham gia của Vatican mang đến một tia sáng trong bối cảnh u ám.
Trong khi đó, Canada bất ngờ nổi lên như một nhân tố quan trọng. Tổng thống Zelenskyy vừa có cuộc gặp “tuyệt vời” với tân Thủ tướng Canada, người cam kết cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine và tham gia vào các biện pháp trừng phạt Nga. Canada, với nền kinh tế và quân sự mạnh mẽ nhưng thường khiêm nhường, đang thể hiện vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế. “Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine,” Thủ tướng Canada tuyên bố, nhấn mạnh rằng Ottawa có thể mang lại “một đòn đau đớn” cho Nga. Sự tham gia của Canada không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là tín hiệu rằng liên minh phương Tây đang đoàn kết hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, bóng dáng của Trung Quốc đang lặng lẽ xuất hiện, làm phức tạp thêm cục diện. Bắc Kinh, với tư cách một cường quốc, đưa ra đề nghị tổ chức đàm phán hòa bình tại Bắc Kinh nếu Mỹ không thể giải quyết xung đột. Tổng thống Zelenskyy nhắc nhở rằng Trung Quốc “nợ Ukraine một ân tình” từ quá khứ, nhưng nhiều nhà phân tích nghi ngờ ý định thực sự của Bắc Kinh. Trung Quốc, với lịch sử hậu thuẫn các tổ chức như Hamas hay Iran, dường như không thực sự muốn hòa bình mà đang tìm cách khai thác tình hình để làm suy yếu Mỹ và châu Âu, qua đó củng cố vị thế bá chủ ở châu Á.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam bất ngờ lên tiếng, đề xuất tổ chức đàm phán hòa bình tại Hà Nội hoặc Cà Mau. Với mối quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine, Việt Nam tự nhận mình là trung gian lý tưởng. Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong bài phát biểu gần đây, nhấn mạnh tinh thần “toàn dân cùng nhau làm giàu,” đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò lớn hơn trên trường quốc tế. Liệu Việt Nam có thể trở thành một nhân tố hòa giải, hay đây chỉ là nỗ lực đánh bóng tên tuổi? Câu trả lời sẽ sớm rõ ràng trong những ngày tới.
Cuộc xung đột Nga-Ukraine, với những động thái mới từ Trump, Canada, và Trung Quốc, đang bước vào giai đoạn quyết định. Liệu hành động cứng rắn của Trump có buộc Putin phải nhượng bộ, hay Nga sẽ đáp trả bằng “cánh cửa địa ngục” như lời Medvedev? Ukraine, trong tình thế khó khăn, sẽ tìm được lối thoát nào? Và vai trò của các cường quốc như Canada, Trung Quốc, hay thậm chí Việt Nam sẽ định hình cục diện ra sao? Thứ Hai này, khi Trump đối thoại trực tiếp với Putin, thế giới sẽ có câu trả lời – hoặc một bước ngoặt, hoặc một bế tắc mới.