- Trang chủ /
- tin-the-gioi /
- Pakistan Phá Hủy S-400, Ấn Độ Đáp Trả: Nam Á Bên Bờ Сһɪếп Тгɑпһ ʜạт ɴһâп
Pakistan Phá Hủy S-400, Ấn Độ Đáp Trả: Nam Á Bên Bờ Сһɪếп Тгɑпһ ʜạт ɴһâп
Cập nhật liên tục, chính xác về kinh tế, văn hóa, thể thao và công nghệ, mang thông tin toàn cầu đến bạn.
Mục lục bài viết
Tại Nam Á, Pakistan đã làm chấn động cộng đồng quốc tế khi tuyên bố phá hủy một hệ thống S-400 của Ấn Độ tại khu vực Arampur, gần biên giới hai nước. Cuộc tấn công, được thực hiện hôm thứ Bảy bởi tiêm kích JF-17 Thunder do Pakistan hợp tác sản xuất với Trung Quốc, sử dụng tên lửa siêu vượt âm có tốc độ gấp năm lần âm thanh. Theo thông báo từ lực lượng vũ trang Pakistan, chiến dịch mang tên “Bức Tường Bê Tông” nhằm đáp trả những hành động khiêu khích liên tục từ Ấn Độ. Hệ thống S-400, trị giá 1,5 tỷ USD, là một trong những lá chắn phòng không tiên tiến nhất thế giới, được Nga thiết kế để đối phó với mọi mối đe dọa từ trên không. Việc nó bị vô hiệu hóa không chỉ là tổn thất quân sự mà còn là cú đánh vào uy tín của Ấn Độ và Nga, đồng minh cung cấp vũ khí. Các chuyên gia quân sự nhận định, nếu thông tin này chính xác, đây là minh chứng cho khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương của Pakistan, làm lung lay chiến lược phòng không của New Delhi.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan không dừng lại ở đó. Chỉ vài giờ sau vụ tấn công S-400, Ấn Độ đáp trả bằng các cuộc không kích vào ba căn cứ không quân của Pakistan, trong khi Pakistan phóng tên lửa vào hai thành phố Amritsar và Jammu. Nhóm tàu chiến Ấn Độ, dẫn đầu bởi tàu sân bay và được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, đã tiến sát bờ biển Pakistan, cách cảng Karachi chỉ 400 dặm. Karachi, trung tâm kinh tế và hải quân của Pakistan, giờ đây nằm trong tầm ngắm của New Delhi. Một cuộc tấn công vào cảng này có thể gây thảm họa, làm tê liệt 60% hoạt động thương mại đường biển của Pakistan. Cả hai quốc gia, đều sở hữu vũ khí hạt nhân, đang đẩy nhau đến bờ vực chiến tranh toàn diện, với các cuộc giao tranh liên tục bằng tên lửa, máy bay không người lái và không kích. Pakistan cáo buộc Ấn Độ gây ra cái chết của 31 dân thường trong các cuộc tấn công gần đây, trong khi Ấn Độ tuyên bố đang trả đũa vụ khủng bố ngày 22 tháng 4 khiến 26 người thiệt mạng ở Kashmir. Lời qua tiếng lại, hành động quân sự leo thang, và không bên nào chịu nhượng bộ đang biến khu vực thành một thùng thuốc súng sẵn sàng phát nổ.
Xa hơn về phía Tây, Iran đang làm nóng bầu không khí địa chính trị bằng những tuyên bố thách thức Mỹ. Trong bài phát biểu hôm thứ Bảy tại Tehran, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei hô vang khẩu hiệu “Cái chết cho nước Mỹ,” gọi Washington là kẻ hậu thuẫn trực tiếp cho Israel trong cuộc chiến Gaza. Lời lẽ của ông không chỉ là biểu tượng mà còn là thông điệp rõ ràng: Iran sẽ không khuất phục trước áp lực từ Mỹ trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Vòng đàm phán thứ tư, dự kiến diễn ra hôm nay tại Vienna, đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi Mỹ yêu cầu phá hủy hoàn toàn các cơ sở làm giàu uranium của Iran, trong khi Tehran khăng khăng bảo vệ quyền phát triển năng lượng hạt nhân dân sự. Đặc phái viên của Tổng thống Trump, Stew Hope, tuyên bố: “Không có chỗ cho chương trình làm giàu ở Iran. Đó là ranh giới đỏ của chúng tôi.” Lời cảnh báo này đi kèm với yêu cầu tháo dỡ các cơ sở hạt nhân tại Natanz và Isfahan, một đòi hỏi mà Iran coi là không thể chấp nhận được.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump chuẩn bị công du Trung Đông, với các điểm dừng tại Ả Rập Saudi, Qatar và UAE. Chuyến đi nhằm củng cố liên minh vùng Vịnh, thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza, và đối phó với tham vọng hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, việc Israel không nằm trong hành trình của ông gây ra nhiều đồn đoán. Liệu đây là động thái giảm căng thẳng với Tehran hay một sự thay đổi chiến lược của Washington? Israel, từ lâu đã coi Iran là mối đe dọa sống còn, đang tăng cường cảnh báo về khả năng hành động đơn phương. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố: “Bất kỳ ai làm hại chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả gấp bảy lần.” Vụ nổ bí ẩn gần đây tại cảng Bandar Abbas của Iran càng làm dấy lên nghi ngờ về sự can thiệp của Israel, đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn.
Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Trump, cũng không khoan nhượng. Washington đã triển khai bốn máy bay ném bom B-52 và sáu máy bay tàng hình B-2 tới Diego Garcia, cách Iran 3.200 km. Hai tàu sân bay USS Harry S. Truman và USS Carl Vinson đang hoạt động ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập, sẵn sàng cho mọi kịch bản. Iran đáp trả bằng cách công bố căn cứ máy bay không người lái ngầm và tên lửa đạn đạo tầm trung Fattah, có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ của Mỹ như THAAD. Những tiến bộ quân sự này không chỉ thách thức sự thống trị của Mỹ mà còn làm gia tăng nguy cơ xung đột trực tiếp. Các nhà phân tích cảnh báo, một sự cố nhỏ—như một cuộc đụng độ trên biển hoặc một vụ tấn công nhầm—có thể kích hoạt chiến tranh toàn diện, kéo theo hậu quả thảm khốc cho khu vực và thế giới.
Những diễn biến này không chỉ là các sự kiện riêng lẻ mà là biểu hiện của một trật tự thế giới đang rạn nứt. Pakistan và Ấn Độ, với kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, đang chơi một ván cờ nguy hiểm, nơi một tính toán sai lầm có thể dẫn đến thảm họa nhân đạo. Iran, đối mặt với áp lực tối đa từ Mỹ, đang củng cố vị thế của mình như một thế lực khu vực không thể xem nhẹ. Trong khi đó, Tổng thống Trump, với phong cách ngoại giao cứng rắn và khó đoán, đang đặt cược vào khả năng đàm phán và răn đe để định hình lại Trung Đông. Nhưng khi các bên đều chọn ngôn ngữ của sức mạnh và đối đầu, cơ hội cho hòa bình ngày càng thu hẹp. Thế giới đang dõi theo, nín thở, khi bóng ma chiến tranh lởn vởn trên bầu trời Nam Á và Trung Đông.
Quảng cáo / Advertisement
