Tiếng gầm của động cơ F-35 xé toạc bầu trời Nhật Bản, không còn là âm thanh của những cuộc tập trận vô hại mà là lời tuyên bố đanh thép: Tokyo đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn nhất kể từ Thế Chiến II. Trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gia tăng áp lực quân sự lên eo biển Đài Loan, Nhật Bản, quốc gia từng bị trói buộc bởi học thuyết hòa bình, đang lột xác thành một cường quốc quân sự thực thụ. Không còn những lời phát biểu mơ hồ hay sự e dè trước sức mạnh, Tokyo giờ đây gửi thông điệp sắc lạnh tới Bắc Kinh thông qua hàng trăm chiến đấu cơ tàng hình, tên lửa hiện đại, và một liên minh chiến lược đang hình thành với Mỹ và các đồng minh.
Sự trỗi dậy của Nhật Bản không ồn ào, mà lặng lẽ và đáng sợ. Nó ẩn sâu trong những con số: 147 chiếc F-35 được đặt mua, bao gồm cả hai biến thể A và B, với tổng giá trị hàng tỷ USD. F-35A, với lực đẩy hơn 19.000 kg, tốc độ Mach 1.6 và tầm bay 2.175 km, là một chiến thần trên không, sẵn sàng thống trị bầu trời Đông Á. Biến thể F-35B, với khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, biến các đảo nhỏ của Nhật Bản thành những pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng đó chỉ là phần nổi. Đằng sau những chiến đấu cơ này là Mitsubishi FX, dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu do Nhật Bản tự phát triển, đánh dấu bước nhảy vọt lớn nhất trong lịch sử quân sự nước này.
Mitsubishi FX không chỉ là một chiếc máy bay – nó là biểu tượng của tham vọng. Với thiết kế tàng hình vượt trội, khả năng gây nhiễu điện tử bằng sóng vi mạch và điều khiển đội máy bay không người lái, FX biến không phận Nhật Bản thành một vùng trời tử địa cho bất kỳ kẻ thù nào dám bén mảng. Dự án này, được thúc đẩy bởi sự hợp tác với Anh và Ý từ năm 2022, cho thấy Tokyo không còn hài lòng với vai trò phụ thuộc vào công nghệ Mỹ. Họ muốn dẫn đầu, và thông điệp gửi tới Tập Cận Bình rất rõ ràng: nếu Trung Quốc dám thử vận may tại Đài Loan, Nhật Bản sẽ không chỉ phòng thủ mà còn phản công với sức mạnh chưa từng thấy.
Vũ khí là ngôn ngữ mà Nhật Bản đang sử dụng để đối thoại với Bắc Kinh. Thương vụ 1.200 tên lửa AIM-120D và AIM-120C8, trị giá 3,64 tỷ USD, cùng 150 tên lửa SM-6 Block 1 trị giá 900 triệu USD, là minh chứng cho quyết tâm của Tokyo. AIM-120, với tầm bắn hơn 160 km và độ chính xác đáng sợ, đảm bảo bất kỳ mục tiêu nào trong không phận đều có thể bị tiêu diệt trước khi kịp phản ứng. SM-6, được phóng từ các chiến hạm trang bị hệ thống Aegis, biến hải quân Nhật Bản thành những pháo đài di động, sẵn sàng đánh chặn tên lửa đạn đạo, máy bay địch, thậm chí là mục tiêu trên mặt đất. Hơn 60 tàu chiến Nhật Bản giờ đây tạo thành một lưới lửa phòng không tầm xa, dựng lên một bức tường thép giữa Trung Quốc và eo biển Đài Loan.
Nhưng sức mạnh của Nhật Bản không chỉ nằm ở vũ khí. Đó là sự chuẩn bị chiến lược, lặng lẽ nhưng đầy quyết đoán. Các cuộc tập trận như CN-25, với sự tham gia của F-35 từ Nhật Bản, Mỹ và Úc, không chỉ là bài tập kỹ thuật mà là lời tuyên bố: Tokyo không còn đứng ngoài lề. Lần đầu tiên, chiến đấu cơ từ ba quốc gia bay cùng đội hình, mô phỏng kịch bản chiến tranh thực sự, như thể xung đột có thể bùng nổ ngay ngày mai. Bản ghi nhớ ký giữa Nhật Bản, Mỹ và Úc vào tháng 5 năm 2024 là khởi đầu cho hàng loạt cuộc tập trận ba bên được lên kế hoạch tới năm 2026, gửi tín hiệu rằng liên minh này không chỉ mạnh về lời nói mà còn về hành động.
Trong khi đó, Trung Quốc không ngồi yên. Bắc Kinh khoe khoang J-20, J-35, và J-36 – những vũ khí được thiết kế để thách thức F-35 và củng cố tham vọng bá quyền. J-36, với khả năng mang tên lửa không đối không PL-17 và thiết kế tàng hình, là một mối đe dọa thực sự. Nhưng Nhật Bản hiểu rằng số lượng không phải là tất cả. Dù Trung Quốc có lực lượng không quân gấp ba lần và quân đội đông hơn 10 lần, Bắc Kinh đang đối mặt với những điểm yếu chí mạng. Kinh tế Trung Quốc đang chao đảo dưới áp lực trừng phạt từ Mỹ và phương Tây, chuỗi cung ứng công nghệ cao bị bóp nghẹt, và các dự án Vành đai Con đường gặp phản kháng mạnh mẽ từ nhiều quốc gia. Quân đội Trung Quốc, dù đông, lại thiếu sự linh hoạt và công nghệ tiên tiến để đối đầu với một liên minh được huấn luyện bài bản như Mỹ-Nhật-Úc.
Eo biển Đài Loan là tâm điểm của căng thẳng. Với 2,45 nghìn tỷ USD hàng hóa đi qua mỗi năm, trong đó 444 tỷ USD thuộc về Nhật Bản, tuyến hàng hải này là huyết mạch của Tokyo. Một động thái sai lầm từ Trung Quốc có thể đẩy chuỗi cung ứng của Nhật vào khủng hoảng, đe dọa vị thế kinh tế toàn cầu của họ. Vì vậy, Nhật Bản không chỉ bảo vệ Đài Loan mà còn bảo vệ chính mình. Lập trường của Tokyo, dù chưa công khai cam kết bảo vệ Đài Loan, đã rõ ràng hơn bao giờ hết: họ sẽ không đứng ngoài nếu Bắc Kinh tấn công.
Tuy nhiên, Nhật Bản không ngây thơ. Dù sở hữu F-35 và đang phát triển Mitsubishi FX, họ đối mặt với thách thức lớn. Tên lửa AAM-4 nội địa không tương thích hoàn toàn với F-35, buộc Tokyo phụ thuộc vào AIM-120 của Mỹ. Quân đội Trung Quốc, với 2 triệu binh sĩ và 754 tàu chiến, vượt xa Nhật Bản về số lượng. Nhưng Tokyo biết rằng chiến tranh hiện đại không chỉ dựa vào số đông. Liên minh với Mỹ, Úc, và các quốc gia khác trong khu vực là chìa khóa. Các cuộc tập trận chung, như CN-25, không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn gửi thông điệp tới Bắc Kinh: Nhật Bản không đơn độc.
Khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục củng cố các liên minh ở châu Á, sự hỗ trợ của Mỹ trở thành chỗ dựa vững chắc cho Nhật Bản. Cam kết của Washington trong việc bảo vệ đồng minh, cùng với các cuộc tập trận và cung cấp vũ khí như F-35, tạo ra một thế cân bằng mới. Trung Quốc có thể đe dọa bằng số lượng, nhưng liên minh Mỹ-Nhật-Úc vượt trội về chất lượng, công nghệ, và sự phối hợp. Bắc Kinh, dù mạnh miệng, đang bị cô lập bởi các lệnh trừng phạt, khủng hoảng công nghệ, và sự phản kháng từ cộng đồng quốc tế.
Nhật Bản, từng bị trói buộc bởi quá khứ hòa bình, giờ đây là mũi nhọn trong một mạng lưới liên minh mạnh mẽ. F-35 không chỉ là chiến đấu cơ, mà là biểu tượng của quyết tâm bảo vệ tự do và ổn định khu vực. Khi Trung Quốc đối mặt với áp lực kinh tế và chiến lược từ nhiều phía, Nhật Bản âm thầm xây dựng một lá chắn thép, sẵn sàng cho mọi kịch bản. Nếu lịch sử từng chứng kiến Nhật Bản gục ngã rồi trỗi dậy, thì hôm nay, Tokyo đang viết tiếp một chương mới – chương của một cường quốc không còn e ngại chiến đấu, không chỉ vì chính mình mà vì hòa bình của cả khu vực.
.png)