B-52 Mỹ Áp Sát Biển Đông, Trung Quốc Bắn Đạn Thật, Iran Cứng Rắn Trước Washington

B-52 Mỹ Áp Sát Biển Đông, Trung Quốc Bắn Đạn Thật, Iran Cứng Rắn Trước Washington


Căng thẳng toàn cầu đang bùng nổ như một ngọn lửa không thể kiểm soát, từ những hành lang ngoại giao lạnh giá ở Trung Đông đến những vùng biển sục sôi ở Thái Bình Dương. Thế giới đang chứng kiến một loạt các động thái quân sự và chính trị táo bạo, nơi các siêu cường va chạm với nhau trong một cuộc chơi quyền lực đầy rủi ro. Từ việc Mỹ triển khai pháo đài bay B-52 tới điểm nóng Biển Đông, đến các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc và lập trường không khoan nhượng của Iran trước sức ép từ Washington, bức tranh địa chính trị hiện tại đang phô bày sự mong manh của hòa bình. Trong khi đó, tại Gaza, Hamas đối mặt nguy cơ tan rã trước các cuộc tấn công dữ dội của Israel, còn Đài Loan trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Những diễn biến này không chỉ là những dòng tin tức, mà là những hồi chuông cảnh báo về một thế giới đang đứng bên bờ vực.

Tại Trung Đông, Iran đang gửi đi một thông điệp cứng rắn tới Hoa Kỳ. Vào ngày 26 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Ismail Baghaei, tuyên bố Tehran sẽ không tạm dừng chương trình làm giàu uranium để đổi lấy bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào với Washington. Lập trường này là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực ngoại giao nhằm làm sống lại thỏa thuận hạt nhân từng bị Tổng thống Donald Trump rút khỏi vào năm 2018. Baghaei bác bỏ mọi tin đồn về một thỏa thuận tạm thời, khẳng định rằng Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ động thái nào hạn chế quyền hạt nhân của mình. “Nếu Mỹ thực sự muốn một giải pháp, họ cần thể hiện thiện chí thực sự, thay vì áp đặt những yêu cầu phi lý,” ông nhấn mạnh. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự, nhưng Washington, dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Trump, coi đó là mối đe dọa tiềm tàng có thể kích động một cuộc chạy đua vũ trang tại khu vực, đặc biệt đe dọa đến đồng minh thân cận Israel.

Trong khi đó, tại Thái Bình Dương, Mỹ đang phô diễn sức mạnh quân sự để đáp trả những động thái hung hăng của Trung Quốc. Ngày 22 tháng 5, các máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress đã được triển khai tới căn cứ không quân Andersen ở Guam, một phần của chiến dịch “Bomber Task Force” nhằm duy trì sự hiện diện quân sự thường trực của Washington tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những “pháo đài bay” này, dù ra đời từ những năm 1950, vẫn là biểu tượng của sức mạnh không quân Mỹ với khả năng mang tải trọng lớn, phạm vi hoạt động rộng và độ tin cậy đáng kinh ngạc. Video được phi đoàn ném bom số 2 công bố cho thấy các máy bay B-52H được bảo dưỡng tại Guam, sẵn sàng tham gia các cuộc huấn luyện chung với đồng minh và đối tác. Đây không phải lần đầu tiên Mỹ đưa các máy bay ném bom chiến lược tới khu vực. Đầu năm nay, các máy bay B-1B Lancer đã được triển khai tại Nhật Bản và Guam, thể hiện cam kết không khoan nhượng của Washington trong việc duy trì thế thượng phong ở Tây Thái Bình Dương.

Guam, một lãnh thổ Mỹ nằm ở cực tây Thái Bình Dương, không chỉ là một căn cứ quân sự mà còn là trung tâm chiến lược trong chuỗi đảo thứ hai, một phần của kế hoạch kiềm chế các đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc. Việc triển khai B-52H tới đây là lời cảnh báo rõ ràng rằng Mỹ sẵn sàng hành động nhanh chóng và quyết liệt nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Bộ Tư lệnh Không quân Toàn cầu Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi cam kết hợp tác với các đồng minh để ngăn chặn bất kỳ hành vi xâm lược nào trong khu vực.” Lời khẳng định này không chỉ là một tuyên ngôn chính trị, mà còn là lời nhắc nhở rằng sức mạnh quân sự Mỹ luôn sẵn sàng được tung ra bất cứ lúc nào.

Trong khi Mỹ củng cố vị thế, Trung Quốc cũng không đứng yên. Từ ngày 27 đến 30 tháng 5, quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật tại Vịnh Bắc Bộ, gần đảo Hải Nam, một động thái làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột ở Biển Đông. Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) tuyên bố cấm mọi hoạt động hàng hải trong khu vực tập trận, với tọa độ được công bố rõ ràng nhưng không tiết lộ chi tiết về quy mô hay lực lượng tham gia. Cùng thời điểm, một cuộc tập trận khác cũng được tổ chức tại Vịnh Bột Hải ở Hoàng Hải, cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường hiện diện quân sự trên nhiều mặt trận. Những hành động này không chỉ nhằm phô trương sức mạnh mà còn là lời thách thức trực tiếp tới Mỹ và các đồng minh trong khu vực, đặc biệt là Philippines, quốc gia vừa tham gia một cuộc tập trận chung với Mỹ ngoài khơi Palawan và Occidental Mindoro.

Philippines, một đồng minh thân cận của Mỹ, đang tìm cách cân bằng giữa đối đầu và ngoại giao. Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo, trong một phát biểu bên lề hội nghị ASEAN tại Kuala Lumpur, nhấn mạnh Manila sẵn sàng đàm phán với Bắc Kinh để duy trì hòa bình ở Biển Đông. “Chúng tôi không mong đợi xung đột, nhưng bất kỳ giải pháp ngoại giao nào cũng phải nằm trong khuôn khổ hợp tác và hòa bình,” ông nói. Tuy nhiên, những lời lẽ ôn hòa này không thể che giấu thực tế rằng Biển Đông đang trở thành một điểm nóng, nơi các siêu cường đang thử sức nhau qua những màn phô diễn lực lượng.

Tại Đài Loan, căng thẳng cũng đang leo thang. Mỹ gần đây đã công khai thừa nhận sự hiện diện của khoảng 500 quân nhân tại hòn đảo này, một con số vượt xa so với 41 nhân sự được báo cáo trước đó. Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ nghỉ hưu Mark Montgomery, trong một phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ, khẳng định rằng sự hiện diện này là cần thiết để đào tạo lực lượng Đài Loan, giúp họ trở thành một “lực lượng chống can thiệp đáng tin cậy.” Động thái này không chỉ đánh dấu sự thay đổi từ quan hệ quân sự mang tính biểu tượng sang hợp tác thực chất, mà còn là lời thách thức trực tiếp tới “lằn ranh đỏ” của Bắc Kinh. Truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV đã phản ứng gay gắt, cáo buộc Mỹ đang đẩy Đài Loan vào nguy cơ chiến tranh. Các nhà phân tích nhận định rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đài Loan là một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Washington, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc liên tục gia tăng áp lực quân sự lên hòn đảo.

Trong khi đó, tại Gaza, Hamas đang đối mặt với nguy cơ tan rã trước sức ép từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Một cuộc tranh cãi nội bộ nghiêm trọng đã nổ ra liên quan đến việc thả con tin Israel-Mỹ Aidan Alexander, người bị bắt cóc trong cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel vào tháng 10 năm 2023. Dưới áp lực từ Qatar, phe chính trị của Hamas, do Ismail Haniyeh lãnh đạo, đã đồng ý thả Alexander như một cử chỉ thiện chí, nhưng quyết định này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phe quân sự do Mohammed Sinwar đứng đầu. Ngay sau khi Alexander được trả tự do vào ngày 24 tháng 5, Israel lập tức mở một cuộc tấn công dữ dội vào một khu liên hợp ngầm của Hamas tại Khan Younis, nhắm vào các thủ lĩnh quân sự hàng đầu. Cuộc tấn công này, dựa trên thông tin tình báo chính xác, đã gây ra thiệt hại nặng nề và làm sâu sắc thêm rạn nứt trong nội bộ Hamas.

Israel, bất chấp áp lực quốc tế, tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch quân sự tại Gaza. Ngày 26 tháng 5, các cuộc không kích của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Một cuộc tấn công vào một trường học ở thành phố Gaza, nơi hàng trăm người tị nạn đang trú ẩn, đã cướp đi sinh mạng của 33 người, trong đó có nhiều trẻ em. Tại khu vực phía nam, IDF đang mở rộng chiến dịch ở Khan Younis, yêu cầu dân thường sơ tán nhưng không cung cấp lối thoát an toàn. Dù Israel tuyên bố đã tăng cường viện trợ nhân đạo với 170 xe tải vào Gaza trong ngày 26 tháng 5, các tổ chức quốc tế cảnh báo rằng con số này vẫn quá nhỏ so với nhu cầu thực tế. Trong bối cảnh đó, một đề xuất ngừng bắn do đặc phái viên Mỹ đưa ra, với nội dung Hamas thả 10 con tin để đổi lấy 70 ngày ngừng bắn, đã được Hamas chấp thuận, nhưng Israel vẫn giữ im lặng, cho thấy sự bế tắc trong các nỗ lực hòa giải.

Những diễn biến này, từ Biển Đông đến Trung Đông, từ Đài Loan đến Gaza, không chỉ là những sự kiện riêng lẻ mà là những mảnh ghép trong một bức tranh toàn cầu đầy bất ổn. Khi các siêu cường như Mỹ, Trung Quốc và Iran đối đầu nhau, thế giới đang chứng kiến một cuộc đấu tranh quyền lực không khoan nhượng, nơi mỗi động thái đều có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của các pháo đài bay B-52, những cuộc tập trận bắn đạn thật, và những lời tuyên bố cứng rắn từ các thủ đô chỉ làm tăng thêm nhiệt độ của một thế giới đang sôi sục.