TẬP CẬN BÌNH RUN SỢ, HÉ LỘ BẤT ỔN NỘI BỘ TRƯỚC ĐÒN TẤN CÔNG VŨ BÃO CỦA TT TRUMP

TẬP CẬN BÌNH RUN SỢ, HÉ LỘ BẤT ỔN NỘI BỘ TRƯỚC ĐÒN TẤN CÔNG VŨ BÃO CỦA TT TRUMP

Khi màn đêm trùm lên Bắc Kinh, những màn hình khổng lồ của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc bừng sáng, phát đi hình ảnh các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Nhưng nụ cười trên gương mặt họ không còn tự nhiên, gượng gạo như những diễn viên trong một vở kịch thiếu lửa. Bầu không khí căng thẳng càng thêm ngột ngạt khi một câu nói kỳ lạ bất ngờ thoát ra từ miệng nhà lãnh đạo tối cao: “Rắn đi ngàn dặm.” Câu nói đầy ẩn ý này nhanh chóng lan truyền khắp Trung Nam Hải, khiến giới quan sát chính trị không khỏi đặt câu hỏi: Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy con đường phía trước của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đầy rẫy những bất ổn? Liệu rằng những người đang nắm quyền lực cũng đã cảm nhận được một tương lai bất định, nơi mỗi bước đi đều tiềm ẩn nguy cơ bị lật đổ?

Năm 2025, năm Ất Tỵ – năm của con rắn, trong lịch sử phong thủy của Trung Hoa, loài rắn thường được coi là biểu tượng của sự biến hóa khôn lường. Nhưng nếu một con rắn bị chặn đường thoát, nó có thể quay đầu cắn ngược lại kẻ đang vây hãm mình. Trong bối cảnh nội bộ Trung Quốc đang rung chuyển bởi những biến động quyền lực, liệu câu nói “rắn đi ngàn dặm” có phải là một lời tiên tri đáng sợ, báo hiệu những cơn địa chấn chính trị đang âm thầm hình thành dưới lớp vỏ bọc ổn định?

Câu chuyện về “rắn đi” không đơn thuần chỉ là một phép ẩn dụ. Nó có thể là tấm màn che giấu một sự thật sâu xa hơn: Trung Nam Hải đang đối mặt với một năm đầy sóng gió, nơi mà mỗi nước cờ đều có thể định đoạt số phận của cả một chế độ. Liệu Bắc Kinh đang chuẩn bị cho một cuộc thoái lui chiến lược, hay đây chỉ là khởi đầu của một trận chiến quyền lực chưa từng có tiền lệ?

Trong buổi gặp mặt các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, những nụ cười gượng gạo không thể che giấu nổi bầu không khí căng thẳng. Đặc biệt, câu cuối cùng trong bài phát biểu của ông Tập Cận Bình – “rắn đi ngàn dặm” – dường như thừa thãi đến mức khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Nhà bình luận Trung Nguyên nhận định rằng năm 2025, năm con rắn, chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ổn hơn nữa cho tình hình chính trị Trung Quốc. Trong văn hóa phương Đông, năm con rắn thường gắn liền với những dự báo khó khăn, và vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không ngoại lệ.

Chuyên gia Trung Nguyên phân tích rằng ông Tập hoàn toàn có thể tránh nhắc đến yếu tố không may này, nhưng ông lại cố tình nhấn mạnh nó qua cụm từ “rắn đi ngàn dặm.” Có lẽ ông muốn đề cao ý nghĩa của hành trình dài, nhưng điều mà nhiều người chú ý lại chính là cụm từ “rắn đi” – một hình ảnh gợi lên sự luồn lách, quanh co. Rắn không di chuyển theo đường thẳng mà luôn uốn lượn, trườn bò trên mặt đất. Ít ai miêu tả chuyển động của rắn là đẹp đẽ, nhưng ông Tập lại dùng nó như một biểu tượng. Nếu “rắn đi ngàn dặm” là một phép ẩn dụ, thì có thể hiểu rằng con đường phía trước sẽ đầy rẫy những khó khăn, bởi một con rắn dù có cố gắng thế nào cũng khó mà đi xa đến vậy.

Loài rắn thường ẩn nấp, ít khi lộ diện, chỉ xuất hiện khi cần thiết. Theo chuyên gia Trung Nguyên, lời phát biểu của ông Tập có thể mang ý nghĩa rằng trước áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải rút lui và ẩn mình trong năm 2025. Ngay cả khi có hành động gì đó, họ cũng không thể tiến thẳng về phía trước, mà chỉ có thể uốn éo, luồn lách để tìm đường sinh tồn. Vị thế quyền lực của ông Tập đang dần lung lay. Những tuyên bố mạnh mẽ về đấu tranh giờ đây không còn phù hợp, và người ta đặt câu hỏi: Liệu ông có thực sự đang chuẩn bị cho một cuộc rút lui chiến lược hay không?

Điều đáng chú ý là trong bài phát biểu, ông Tập liên tục đề cập đến những khó khăn mà Trung Quốc đang đối mặt: tình hình phức tạp, nghiêm trọng, khó khăn chồng chất, mâu thuẫn gia tăng, rủi ro và thách thức ngày càng lớn. Dù cố gắng khích lệ tinh thần quan chức bằng câu nói “rắn đi ngàn dặm,” nhưng chính hình ảnh này lại cho thấy sự thiếu tự tin rõ rệt, khiến người nghe khó mà cảm thấy lạc quan. Sự lúng túng càng trở nên rõ ràng hơn khi truyền thông nhà nước Trung Quốc ngay lập tức phát động chiến dịch tuyên truyền với tiêu đề “Với tinh thần rắn đi ngàn dặm, cùng nhau viết nên chương mới của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.”

Theo chuyên gia Trung Nguyên, nếu hiện đại hóa theo cách của rắn – tức là luồn lách và uốn éo – thì đây lại chính là minh chứng cho phương châm quen thuộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc: tiến lên trong gian nan. Trong 12 con giáp, rắn đứng thứ sáu, và đằng sau vị trí này là một câu chuyện cổ xưa. Ngày xưa, rắn và ếch là bạn bè. Khi đó, rắn có bốn chân, còn ếch không có chân, chỉ có thể bò. Nhưng trong khi ếch siêng năng bắt côn trùng giúp con người, rắn lại lười biếng. Vì thế, con người yêu quý ếch nhưng lại ghét rắn. Khi nhận ra điều này, rắn bắt đầu thù ghét con người, tấn công mọi thứ xung quanh. Thần đất đã báo cáo với thiên đình, và Ngọc Hoàng khuyên rắn thay đổi bản tính. Nhưng rắn ngạo mạn, không chịu hối cải, nên bị trừng phạt bằng cách mất đi bốn chân. Ngược lại, ếch được ban tặng bốn chân nhờ vào công lao của mình.

Sau này, rắn nhận ra lỗi lầm và bắt đầu thay đổi, học theo rồng để cải trị sông nước, thậm chí còn hiến thân làm thuốc chữa bệnh cho con người. Nhờ sự hối cải này, Ngọc Hoàng xếp rắn vào hàng ngũ 12 con giáp, ngay sau rồng. Đôi khi, rắn được xem là biểu tượng của sự thông minh và thịnh vượng, nhưng hình ảnh tiêu cực của nó vẫn khó có thể xóa nhòa. Người ta thường dùng những cụm từ như “rắn độc,” “máu lạnh,” “xảo quyệt” để ám chỉ những kẻ mưu mô, hiểm ác. Thậm chí, những người sinh năm rắn cũng thường tránh nhắc đến con giáp của mình, thay vào đó gọi là “Tiểu Long” (rồng nhỏ) để giảm bớt sự liên tưởng đến hình ảnh không mấy thiện cảm của loài rắn.

Với tất cả những điều này, việc ông Tập chọn “rắn đi ngàn dặm” làm khẩu hiệu cho năm 2025 chỉ càng làm dấy lên những liên tưởng tiêu cực. Phải chăng chính ông cũng nhận thấy con đường phía trước sẽ không còn rộng mở, mà chỉ còn những lối đi quanh co, đầy chông gai, thử thách và nguy cơ? Năm rắn và tình hình Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở một bước ngoặt đầy bất định.