Trong cùng một ngày, hai tòa án tại Sài Gòn và Đà Nẵng đột ngột thông báo hoãn xử phúc thẩm hai vụ án được nhiều người quan tâm: Nguyễn Phươ...
Trong cùng một ngày, hai tòa án tại Sài Gòn và Đà Nẵng đột ngột thông báo hoãn xử phúc thẩm hai vụ án được nhiều người quan tâm: Nguyễn Phương Hằng và Hoàng Văn Minh.
Theo báo Thanh Niên hôm 10 Tháng Ba, bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty Đại Nam, vừa được đưa từ nhà tù ở tỉnh Bình Dương về khám Chí Hòa, để hầu tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày hôm sau, dù bà này không hề kháng cáo.
Tuy vậy, vào giờ chót, tòa án ở Sài Gòn bỗng nhiên thông báo hoãn xử, do có ba bị cáo đồng phạm, là thuộc cấp của bị cáo Hằng, đang được tại ngoại, “làm đơn xin hoãn tòa.”
Trong vụ án này, bị cáo Hằng bị kết án ba năm tù vì “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
Ba nhân viên của bà Hằng cùng bị cáo Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật) bị kết án từ một năm rưỡi đến hai năm rưỡi tù. Cả bốn bị cáo này đều kháng cáo để “xin giảm nhẹ hình phạt.”
Cùng thời điểm, theo báo Pháp Luật TP.HCM, Tòa Án Quân Sự khu vực 5 thông báo hoãn phiên tòa phúc thẩm xử vụ án sĩ quan tông chết một nữ sinh Ninh Thuận dự kiến diễn ra hôm 12 Tháng Ba tại Đà Nẵng.
Bản tin dẫn lời ông Hồ Hoàng Hùng, cha nạn nhân Hồ Hoàng Anh, cho biết, tòa nêu lý do: “Đại diện Viện Kiểm Sát Quân Sự Quân Chủng Phòng Không-Không Quân bận công tác đột xuất, không tham dự phiên tòa được.”
Thời gian mở lại phiên tòa “sẽ được thông báo sau.”
Phiên tòa sơ thẩm xử vụ án này hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, kết án bị cáo Hoàng Văn Minh, thiếu tá Không Quân, một năm hai tháng tù.
Sau khi có phán quyết, ông Hồ Hoàng Hùng lập tức làm đơn kháng cáo đòi tăng án đối với bị cáo Minh.
Trong đơn kháng cáo, ông Hùng cho rằng “bản án sơ thẩm đã đánh giá không đúng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo Minh; mức án như trên là nhẹ, không tương xứng với hành vi phạm tội; chưa mang tính răn đe, cần có hình phạt nghiêm khắc hơn để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật; mức bồi thường thiệt hại dân sự 245 triệu đồng ($10,094) là không phù hợp.”
Ngoài ra, ông Hùng cũng cho rằng cơ quan tố tụng đình chỉ vụ án “khai báo gian dối” đối với ông Phạm Văn Võ, 50 tuổi, chú ông Minh, và bà Huỳnh Thị Kim Hằng, 30 tuổi, vợ ông Minh, là “không phù hợp,” dẫn đến có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Trước phiên xử sơ thẩm, gia đình ông đã có khiếu nại xem xét nhưng không được chấp nhận.
Từ đó, ông Hùng đề nghị tòa phúc thẩm “xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm, có mức án nghiêm khắc hơn đối với bị cáo Minh; đánh giá các vấn đề khác trong vụ án một cách khách quan, toàn diện để có một phán quyết phù hợp với quy định của pháp luật, đạo đức xã hội.”
Vụ tông xe chết người xảy ra hồi cuối Tháng Sáu năm ngoái khiến các báo ở Việt Nam tốn nhiều giấy mực, do người lái xe hơi có cấp bậc thiếu tá, đóng tại Trung Đoàn Không Quân 937.
Chi tiết này được coi là “nhạy cảm,” khiến các báo trong một thời gian dài không dám đăng hình ảnh cũng như chỉ viết tên tắt của bị cáo Minh và ghi ông này là “cựu quân nhân.”
Theo báo Thanh Niên hôm 10 Tháng Ba, bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty Đại Nam, vừa được đưa từ nhà tù ở tỉnh Bình Dương về khám Chí Hòa, để hầu tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày hôm sau, dù bà này không hề kháng cáo.
Tuy vậy, vào giờ chót, tòa án ở Sài Gòn bỗng nhiên thông báo hoãn xử, do có ba bị cáo đồng phạm, là thuộc cấp của bị cáo Hằng, đang được tại ngoại, “làm đơn xin hoãn tòa.”
Trong vụ án này, bị cáo Hằng bị kết án ba năm tù vì “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
Ba nhân viên của bà Hằng cùng bị cáo Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật) bị kết án từ một năm rưỡi đến hai năm rưỡi tù. Cả bốn bị cáo này đều kháng cáo để “xin giảm nhẹ hình phạt.”
Cùng thời điểm, theo báo Pháp Luật TP.HCM, Tòa Án Quân Sự khu vực 5 thông báo hoãn phiên tòa phúc thẩm xử vụ án sĩ quan tông chết một nữ sinh Ninh Thuận dự kiến diễn ra hôm 12 Tháng Ba tại Đà Nẵng.
Bản tin dẫn lời ông Hồ Hoàng Hùng, cha nạn nhân Hồ Hoàng Anh, cho biết, tòa nêu lý do: “Đại diện Viện Kiểm Sát Quân Sự Quân Chủng Phòng Không-Không Quân bận công tác đột xuất, không tham dự phiên tòa được.”
Thời gian mở lại phiên tòa “sẽ được thông báo sau.”
Phiên tòa sơ thẩm xử vụ án này hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, kết án bị cáo Hoàng Văn Minh, thiếu tá Không Quân, một năm hai tháng tù.
Sau khi có phán quyết, ông Hồ Hoàng Hùng lập tức làm đơn kháng cáo đòi tăng án đối với bị cáo Minh.
Trong đơn kháng cáo, ông Hùng cho rằng “bản án sơ thẩm đã đánh giá không đúng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo Minh; mức án như trên là nhẹ, không tương xứng với hành vi phạm tội; chưa mang tính răn đe, cần có hình phạt nghiêm khắc hơn để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật; mức bồi thường thiệt hại dân sự 245 triệu đồng ($10,094) là không phù hợp.”
Ngoài ra, ông Hùng cũng cho rằng cơ quan tố tụng đình chỉ vụ án “khai báo gian dối” đối với ông Phạm Văn Võ, 50 tuổi, chú ông Minh, và bà Huỳnh Thị Kim Hằng, 30 tuổi, vợ ông Minh, là “không phù hợp,” dẫn đến có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Trước phiên xử sơ thẩm, gia đình ông đã có khiếu nại xem xét nhưng không được chấp nhận.
Từ đó, ông Hùng đề nghị tòa phúc thẩm “xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm, có mức án nghiêm khắc hơn đối với bị cáo Minh; đánh giá các vấn đề khác trong vụ án một cách khách quan, toàn diện để có một phán quyết phù hợp với quy định của pháp luật, đạo đức xã hội.”
Vụ tông xe chết người xảy ra hồi cuối Tháng Sáu năm ngoái khiến các báo ở Việt Nam tốn nhiều giấy mực, do người lái xe hơi có cấp bậc thiếu tá, đóng tại Trung Đoàn Không Quân 937.
Chi tiết này được coi là “nhạy cảm,” khiến các báo trong một thời gian dài không dám đăng hình ảnh cũng như chỉ viết tên tắt của bị cáo Minh và ghi ông này là “cựu quân nhân.”
