Bầu trời Trung Đông và Đông Âu đang rung chuyển bởi những diễn biến khó lường, khi các cường quốc đưa ra những tối hậu thư cứng rắn và các lực lượng ủy nhiệm liên tục vượt qua những ranh giới đỏ từng được thiết lập. Trong một ngày được đánh giá là một trong những ngày căng thẳng nhất kể từ đầu năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc nhất tới Tehran, trong khi lực lượng Houthi bất ngờ tấn công vào huyết mạch năng lượng của Saudi Arabia, khiến Riyadh tuyên bố sẽ trả thù đẫm máu. Ở một diễn biến khác, Ukraine bị cáo buộc đã vượt qua lằn ranh đỏ của Iran khi tấn công một tàu thương mại, khiến Tehran trực tiếp gửi tối hậu thư tới Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Ngay trong sáng sớm nay, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện đã nhắm vào các cơ sở lọc dầu và xuất khẩu dầu mỏ chiến lược của Saudi Arabia. Theo các nguồn tin từ Riyadh, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới tại Ras Tanura đã bị trúng hỏa lực, gây ra những đám cháy lớn. Mặc dù chưa có thông báo chính thức về thiệt hại nhân mạng, nhưng giới chức Saudi Arabia lập tức lên án vụ tấn công là "một hành động chiến tranh trắng trợn". Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Houthi nhắm đến các mục tiêu dầu mỏ ở sâu bên trong lãnh thổ Saudi kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh được tái lập. Tehran, nơi được cho là hậu thuẫn chính cho lực lượng Houthi, không đưa ra bình luận ngay lập tức, nhưng động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump đưa ra lời cảnh báo cuối cùng tới chính quyền Iran.
Phát biểu từ Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Washington đã chấm dứt chính sách kiên nhẫn chiến lược và trao cho Iran "một cơ hội cuối cùng" để từ bỏ các hoạt động gây bất ổn trong khu vực. "Mọi lựa chọn đều đang được đặt lên bàn. Iran đang chơi một trò chơi nguy hiểm khi để các lực lượng ủy nhiệm của mình gây hấn. Nếu họ không chấm dứt ngay lập tức, Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả theo cách mà Iran chưa từng thấy," Tổng thống Trump nhấn mạnh. Tối hậu thư này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran đang rơi vào bế tắc, và việc Houthi đánh vào Saudi Arabia được xem như một lời thách thức trực tiếp tới Washington và Riyadh. Chính quyền Saudi Arabia, thông qua Bộ Ngoại giao, đã tuyên bố sẽ có một "phản ứng cứng rắn và đẫm máu" đối với bất kỳ ai đứng sau vụ tấn công, đồng thời cáo buộc Iran đã vi phạm mọi giới hạn đỏ.
Tuy nhiên, điểm nóng của ngày hôm nay không chỉ giới hạn ở bán đảo Ả Rập. Một diễn biến bất ngờ khác đã xảy ra trên Biển Đen, nơi một tàu chở hàng treo cờ Iran bị tấn công bằng tên lửa. Các nguồn tin tình báo phương Tây xác nhận thiết bị bay không người lái của Ukraine đã thực hiện cuộc tập kích, làm hư hại nặng phần mũi tàu. Tehran ngay lập tức phản ứng dữ dội, với Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố rằng Kiev đã vượt qua "lằn ranh đỏ" của Cộng hòa Hồi giáo. Trong một lời tuyên chiến hiếm hoi, Tehran cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng "sẽ phải trả giá đắt" nếu Ukraine tiếp tục đe dọa các lợi ích của Iran ở bất kỳ đâu trên thế giới. Mặc dù Ukraine không bình luận về cuộc tấn công cụ thể, nhưng Tổng thống Zelensky trong bài phát biểu tối qua đã bất ngờ đích danh Điện Kremlin, cho rằng Nga đang sử dụng Iran như một "cánh tay nối dài" để thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine. Ông Zelensky khẳng định "mọi mục tiêu liên quan đến khả năng chiến tranh của Nga và các đồng minh đều là mục tiêu hợp pháp của Ukraine." Tuyên bố này được giới phân tích xem như sự thừa nhận gián tiếp về cuộc tấn công vào tàu Iran, đồng thời đẩy căng thẳng giữa Kiev và Tehran lên một mức độ chưa từng có.
Trong khi các cường quốc đang lao vào vòng xoáy xung đột, thì tại Nga, một sự kiện mang tính biểu tượng đã diễn ra với không khí nặng nề và thất vọng. Ngày Hải quân Nga, vốn là ngày lễ truyền thống với những cuộc duyệt binh hoành tráng trên sông Neva và tại các căn cứ hải quân, năm nay lại không có sự hiện diện của bất kỳ một tàu chiến chủ lực hay tàu sân bay nào. Các nhà quan sát quân sự cho biết, sự vắng mặt của các tàu chiến lớn, vốn là biểu tượng sức mạnh của Hải quân Nga, đã phơi bày một thực tế đáng buồn: phần lớn các tàu mặt nước có giá trị đã bị đánh chìm hoặc hư hại nặng trong các cuộc tấn công của Ukraine. Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không có mặt tại lễ duyệt binh chính ở St. Petersburg, mà chỉ tham dự một buổi lễ ngắn gọn tại Kronstadt, càng làm tăng thêm vẻ xấu hổ cho ngày lễ. Giới phân tích nhận định rằng đây là ngày Hải quân "buồn nhất" trong lịch sử nước Nga hiện đại, khi "cường quốc hải quân" một thời hầu như không còn tàu chủ lực để phô diễn sức mạnh.
Sự kiện càng trở nên châm biếm hơn khi các kênh truyền thông nhà nước Nga phải phát lại các thước phim duyệt binh từ những năm trước để lấp đầy thời lượng phát sóng. Trên thực tế, Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị lực lượng Ukraine vô hiệu hóa đến mức không thể triển khai bất kỳ tàu chiến nào ra khỏi cảng Sevastopol một cách an toàn. Trong bối cảnh đó, Ukraine vừa tuyên bố đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào các cảng trên sông Danube, gây thêm tổn thất cho hạ tầng quân sự của Moscow. Sự yếu kém của Hải quân Nga trong ngày lễ truyền thống càng tương phản rõ rệt với những lời đe dọa cứng rắn mà Tổng thống Putin từng đưa ra.
Các chuyên gia địa chính trị nhận định rằng toàn bộ cục diện hiện tại đang rất nguy hiểm, khi ba điểm nóng Trung Đông, Biển Đen và Đông Âu đang kết nối với nhau thành một vòng lửa. Việc Ukraine tấn công các tài sản của Iran có thể là mồi lửa khiến Tehran quyết định hỗ trợ Nga mạnh mẽ hơn về tên lửa đạn đạo và UAV, trong khi Houthi tấn công Saudi Arabia lại là đòn giáng vào chính sách của Mỹ. Với tối hậu thư của Tổng thống Trump, một cuộc đối đầu quân sự trực diện giữa Mỹ và Iran dường như không còn xa. Trong khi đó, sự suy yếu của Hải quân Nga, vốn từng là niềm tự hào, đang đặt ra những câu hỏi về khả năng duy trì ảnh hưởng của Moscow ở các vùng biển xa. Sự kiện ngày 27 tháng 7 đã vẽ nên một bức tranh hỗn loạn với những đường biên giới đỏ bị xóa nhòa và những lưỡi gươm đang được rút ra khỏi vỏ.
